mutsu nói:
Ý của Mutsu là tại sao chúng ta chưa có một cái gì để gọi là của riêng chúng ta mà luôn dựa vào hoặc là ý tưởng của nguời khác , hoặc là học theo hoàn toàn nguời khác !
ý Mutsu là chúng ta nên dẹp bỏ hết mọi thứ, trở lại sống thời đồ đá để xây dựng một nền văn minh hoàn toàn mới ấy hả

nên biết xã hội con người luôn tiến về phía trước chứ không có chuyện quay ngược lại để tiến, cái "phát minh", "sáng tạo" luôn luôn phải dựa vào những nền tảng có sẵn, ví dụ như người TQ phát minh ra thuốc súng mà giả sử dân tộc họ không biết cách... lấy lửa thì mần răng mà dùng mà đã không biết lấy lửa thì làm gì có chuyện biết tạo ra thuốc súng

. Mutsu thử nhìn lại xem thật ra cái PC mà chúng ta đang ngồi dùng là của dân tộc nào "đóng dấu bản quyền"? chắc chắn không phải chỉ riêng Nga, Mỹ hay Nhật hay nước nào khác rồi!
bởi thế nếu Mutsu mong muốn có một thứ gì để lại dấu ấn "khủng khiếp riêng" thì rất tiếc là không thể có. Theo ý wiwi hiểu thì có lẽ Mutsu đang mong muốn
một phát minh vĩ đại có ảnh hưởng đến toàn lịch sử do người Việt Nam nghiên cứu ra tựa như thuốc súng hay giấy viết... nhưng Mutsu đừng vì thế mà cho rằng người Việt Nam thiếu sáng tạo. Nếu nhìn lại suốt chiều dài lịch sử thì hỏi phải bao lâu mới có một phát minh vĩ đại cơ chứ? và hơn nữa, những phát minh đó, Mutsu có bao giờ tự hỏi, là tại sao chưa bao giờ được nghe là do một quốc gia châu Phi hay Nam Mỹ nào tạo ra không?
theo những gì wiwi được biết thì đúng như huynh Stalig nói, Việt Nam đã cung cấp cho thế giới thuộc địa và dân tộc bị áp bức một đường lối, một cái gương sáng noi theo. chính cuộc CMT8 1945 và chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 3-5 1954 đã dấy lên một khí thế cách mạng "náo nhiệt" cho các dân tộc thuộc địa và đồng thời chứng minh sự đúng đắn của CN Marx-Lenin khi áp dụng cho công cuộc giải phóng dân tộc!
lordcaocao nói:
đó là điều buồn chứ không phải vui đâu. chính vì thế VN chỉ có thể làm thợ không làm thầy được. đấy cũng là thông bệnh của dân châu á nói chung và đông á nói riêng xử lý vấn đề thì rất giỏi nhưng đặt ra vấn đề để giải quyết thì hoàn toàn không biết
nói thế là sai, nói thế là lầm!!! nên biết cái chuyện sáng tạo thì hoàn toàn không biên giới hay sắc tộc, thậm chí bất cứ vấn đề nào liên quan đến khả năng của con người cũng đều chẳng dính líu gì đến chủng tộc của họ. Nói như lordcaocao không lẽ chỉ có dân tộc phương Tây hay Bắc Mỹ mới biết sáng tạo? thế thì đáng lẽ toàn bộ nền văn minh nhân loại đều phải nằm về phương tây mới đúng chứ? nhưng theo wiwi biết thì nền văn minh Lưỡng Hà, văn minh Ấn Hằng, văn minh Hoa Hạ là 3 nền văn minh vĩ đại nhất của lịch sử trong đó văn minh Hoa Hạ tiến bộ hơn nền văn minh Hy Lạp-La Mã đến tận 4-5 thế kỷ cơ mà! (nhà Tống vào thế kỷ thứ 10, đã bỏ xa Châu Âu về khoa học-kỹ thuật và công nghệ)
vả lại ngay hiện nay, nền công nghệ tự động, công nghệ robot chẳng phải tất cả đều nằm trong tay Nhật Bản đó sao? tại sao lại như thế? xin thưa yếu tố chính ở đây, chỉ ảnh hưởng bởi di truyền rất ít, là vấn đề XH chứ không phải vấn đề con người! XH Nhật những năm đầu thế kỷ 20 đến nay
rất coi trọng sáng tạo và giáo dục! Nước Mỹ tại sao có nền khoa học-kỹ thuật vượt xa như vậy? nên nhớ chính người Nga mới là những người lên vũ trụ đầu tiên nhưng chính người Mỹ, sau những chính sách cải tổ và đầu tư triệt để giáo dục-đào tạo đã đưa nền công nghệ Hoa Kỳ vượt lên dẫn đầu thế giới! Những thung lũng Silicon, những tổ hợp công nghệ vũ trụ của NASA đâu phải là do tại cái tính sáng tạo của dân Mỹ???
nếu chịu nhìn thật kỹ vào lịch sử, vào những giai đoạn gần đây như trong 2 cuộc kháng chiến, đâu phải không dưng mà họ lại gọi là 2 cuộc kháng chiến thần thánh? đâu phải không dưng mà các nhà quân sự thế giới lại khen ngợi quân dân Việt Nam sáng tạo? bác cần phải xem lại quan điểm của mình bằng cách nhìn sự việc từ nhiều góc cạnh hơn nữa mới được!