Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Mình vừa xem xong A Monster in Paris.
1 bộ phim quá hay, thực sự rất rất hài lòng :)) mình thấy hay hơn TinTin rất nhiều
âm thanh, phải nói là tuyệt vời, mình học Tiếng Pháp cả 7 năm trung học, nhưng chưa bao giờ thích nghe nhạc Pháp, sau bộ phim này phải nói là thay đổi quan điểm hoàn toàn. Bài hát ở giữa phim rất hay, từ ca từ đến giọng hát. Nghe giọng ca nữ nhẹ nhàng ko chịu nổi :D rất lôi cuốn.
nội dung thì chặt chẽ, hợp lý, phim hoạt hình nhưng rất logic và liền mạch. Có điều biến đổi tâm lý nhân vật hơi nhanh. Tuy là Phim hoạt hình nhưng những cảnh hôn nhau rất bạo, rất lãng mạn, đúng chất Pháp ;) tình yêu trong phim cũng ko vội vã, nó lớn từ từ.
hình ảnh thì tuyệt vời, nói chung về mảng này phim hoạt hình gần đây đều rất ổn, A Monster in Paris cũng k phải ngoại lệ.
kết phim thì rất đúng ý khán giả, lại còn chặt chẽ và chi tiết . Từ nhân vật chính đến phản diện, hay nhân vật phụ đều đc đạo diễn quan tâm dành cho 1 cái kết phù hợp. Nói chung là rất hài lòng.
nếu rảnh mọi người nên thu xếp xem phim này :D phim ra đc vài tuần nhưng sub mới có đc khoảng 2 hôm thôi :D
1 phim rất hay đấy
 
ngắm gái trong Lan Kwei Fong sướng quá là sướng :)):-(||>:::^^:::
 
vừa xem xong face off,Nicola cage diễn xuất quá đỉnh.Phim hay vậy mà giờ này mình mới xem :(
 
33d invader hay vãi lọ bác nào k xem đúng là fi đời giai =))
 
33d invader hay vãi lọ bác nào k xem đúng là fi đời giai =))

Phim xxx ........ thế mà quảng cáo ghê vậy làm ta down về coi nhảm nhí...
 
The Adventures of Tintin. Giải trí tốt,phim làm đẹp và hành động rất phê. Làm khá chuẩn với nguyên tác,nhất là Snowy. Trở lại vấn đề,về mặt kỹ thuật mà nói thì phim này đáng ra nên được đề cử ít nhất 3 4 giải. Đằng này chỉ dc đề cử cho giải original score mà mình thấy hoàn toàn ko xứng đáng,chắc lại thấy tên bố John Williams rồi phang đại :| 8/10
Back to the Future. Đỉnh. Phim gần như có đủ mọi thứ từ hài,tâm lý cho đến hành động gay cấn...viễn tưởng,mỗi cái một chút nhưng được làm quá hoàn hảo. Một số đoạn hay đến nỗi làm mình gần như há mỏ :)) Dù dc rate 8.5 nhưng mình ko trông đợi gì nhiều ở phim này,không ngờ.. 9/10
P/s: Lorraine Baines :x
 
Chỉnh sửa cuối:
My Week with Marilyn. Phim chán và sến, dựng phim lỗi, không nắm được cảm xúc của người xem, trôi tuồn tuột rồi đến hết phim thì lại tự hỏi: "Hết rồi sao?". Michelle Williams diễn quá lố, lấn áp cái tự nhiên trong khi bên kia chiến tuyền thì Kenneth Branagh diễn cực kì xuất sắc, ông này vào vai Laurence Olivier là quá hợp. Nếu so sánh Michelle Williams với Marilyn Monroe thời còn đỉnh cao thì Michelle trông chẳng khác gì là một bông hoa đã héo tàn. 6/10
 
Chỉnh sửa cuối:
Bữa nay rảnh ngồi kéo Click - Adam sandler về xem lại
Tuy đã biết trước hết cả tình tiết phim, nhưng cảnh cuối vẫn để lại cho mình nhiều cảm giác khó tả.
Tự hỏi.... mình có phải là người duy nhất rùng mình, nổi da gà, nhỏ vài giọt nước mắt khi xem 1 bộ phim hài của Adam ko nhỉ... :)
 
Bữa nay rảnh ngồi kéo Click - Adam sandler về xem lại
Tuy đã biết trước hết cả tình tiết phim, nhưng cảnh cuối vẫn để lại cho mình nhiều cảm giác khó tả.
Tự hỏi.... mình có phải là người duy nhất rùng mình, nổi da gà, nhỏ vài giọt nước mắt khi xem 1 bộ phim hài của Adam ko nhỉ... :)

100 người xem thì ít nhất cũng 80 người có cảm xúc như bạn thôi, mình là 1 trong số đó :D
 
Hôm nay vừa xem hot boy nỗi loan.
Lần đầu tiên mình được xem một phim tập trung khai thác đề tài Gay(Đồng Tính luyến ái) quả thực xem rồi mới hiểu nhiều hơn về họ.Có thể gọi là sự thông cảm chăng.
 
A monster in Paris (Un monstre à Paris 2011)
Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim hoạt hình hay
Câu truyện phim tạm coi là sự kết hợp của Người đẹp và quái vật + Thằng gù nhà thờ Đức bà. Đồ họa khá lạ và ngộ, thành phố Paris chắc chưa bao giờ dễ thương đến vậy :))
Cái mình thấy hay nhất chắc là những bài hát trong phim, nhẹ nhàng, vui tươi và rất tạo cảm xúc :x
Không khí của phim có cái gì đó rất hồn nhiên và bay bổng là lạ khác với các phim hoạt hình trước đây (chắc tại để ý tới phim Pháp chăng?)
Phim rất đáng xem :x
 
Chỉnh sửa cuối:
vừa coi lại lần thứ 5 cái film The Classic :(

plot hay , OST tuyệt

liên hệ lại bản thân thì cảm thấy tự kỷ vô cùng
 
vừa coi xong bộ Dream High với Heartstrings....phải công nhận là hay cực đỉnh :">
 
Dream High nghe nhạc hay thôi chứ nói về nội dung thì cũng bình thường thôi mà.Hôm nay xem thử Dream High 2 thấy chán kinh khũng luôn.
 
Vừa xem Haywire, được cái action tốt, còn nội dung thường thường, xem trailer cũng đoán được, từ đầu đến cuối phim là chị Gina Carano đi giết hết trai đẹp của phim (Ewan McGregor, Channing Tatum, Michael Fassbender, Antonio Banderas) =)) cuối phim còn ông già Michael Douglas còn sống, à cả chú Michael Angarano nữa(chú này đóng vai chính trong Forbidden Kingdom thì phải), chắc chú này còn non quá nên chị ấy tha.
mà sao Steven Soderberg phim nào cũng mời được 1 đống sao tham gia thế nhỉ (mấy phim Ocean's... gần đây có Contagion nữa) :-??
 
Vừa xem Haywire, được cái action tốt, còn nội dung thường thường, xem trailer cũng đoán được, từ đầu đến cuối phim là chị Gina Carano đi giết hết trai đẹp của phim (Ewan McGregor, Channing Tatum, Michael Fassbender, Antonio Banderas) =)) cuối phim còn ông già Michael Douglas còn sống, à cả chú Michael Angarano nữa(chú này đóng vai chính trong Forbidden Kingdom thì phải), chắc chú này còn non quá nên chị ấy tha.
mà sao Steven Soderberg phim nào cũng mời được 1 đống sao tham gia thế nhỉ (mấy phim Ocean's... gần đây có Contagion nữa) :-??

Cái ông này giành Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất năm 2000 mà vừa rồi vẫn làm second unit director cho The Hunger Games mới sợ chứ? :))
 
Bữa nay rảnh ngồi kéo Click - Adam sandler về xem lại
Tuy đã biết trước hết cả tình tiết phim, nhưng cảnh cuối vẫn để lại cho mình nhiều cảm giác khó tả.
Tự hỏi.... mình có phải là người duy nhất rùng mình, nổi da gà, nhỏ vài giọt nước mắt khi xem 1 bộ phim hài của Adam ko nhỉ... :)

mình khóc 3, 4 lần khi xem phim này , nhất là đoạn gặp ông già và đoan lúc chết :((
 
Back
Top