Scanners (1986) : Tên sao phim vậy, bộ phim nói về các scanner, những người có các khả năng psychic vô cùng mạnh mẽ như telepathy, mind control, pyrokinesis ...
Phần nội dung chính thì tôi mạn phép không nói nhiều vì plot của nó thực sự rất quen thuộc, nhất là ở thời buổi bây giờ, có lẽ bạn sẽ thấy nó giống plot 1 dòng phim nào đó mình đã từng xem :). Cá nhân tôi thì thấy hơi bất ngờ do đang xem phim của David Cronenberg theo thứ tự từ cũ đến mới nên tôi đã trông chờ 1 phim horror (do mấy phim trước phim này đều là horror hoặc hơi hướm horror), thay vào đó tôi lại được xem 1 phim sci-fi thuộc hàng rất khá. Trận cuối của phim theo tôi đánh giá thì nó là 1 trong những trận cuối đỉnh nhất lịch sử sci-fi.
Phim được David Cronenberg quay ở Toronto như mấy phim trước đó của ông nhưng nói thật là bạn sẽ không có thời gian ngắm hết cảnh vật như ở The Brood vì phim chuyển, cắt cảnh liên tục và nhiều pha action được làm rất nhanh. Nguyên do chủ yếu dẫn đến tình trạng đó là do các quy định kì quặc của điện ảnh Canada thời đó nên David chỉ có 2 tuần chuẩn bị kịch bản trước khi bắt đầu quay. Điều đó dẫn đến việc ông không hoàn thành kịp cái script và mỗi ngày phải viết script đến đâu quay đến đó suốt quá trình làm phim, cái script ông viết vì vậy mà thứ tự các trang cũng rất lộn xộn. Và cũng bởi thứ tự script lộn xộn như vậy nên nhiều đoạn không kịp chuẩn bị phim trường hay địa điểm quay cụ thể dẫn đến việc các thành viên trong đoàn phải lái xe vòng vòng kiếm cảnh thật tương ứng trong thành phố mà quay

. Cũng may là dù phong cách quái dị nhưng kĩ năng viết script của David Cronenberg cũng thuộc dạng đỉnh nên bộ phim sau khi cắt ghép lại các cảnh vẫn xem khá liền mạch và hấp dẫn (còn vài đoạn theo tôi chuyển cảnh khá sượng).
Phim này ra sau The Brood nên lúc này David Cronenberg đã chơi với Howard Shoe. Vì vậy mà phần âm thanh của phim thuộc dạng miễn chê (cái theme vừa mới vào phim khiến tôi nổi da gà và thấy rất sung sướng, tôi xem phim sci-fi, horror thời 80 chủ yếu cũng là vì mấy cái theme như vậy

).
Nếu không tính phần cháy nổ nhiều đoạn làm hơi giả thì quả thật phim không có mấy điểm để chê trách (phần practical effect quá đỉnh của phim bù lại được cho điểm trừ này). Nếu có chê điểm nào thì cũng là ở phần acting của Stephen Lack trong vai nhân vật chính Cameron Vale. Dù biết nhân vật Cameron Vale trong kịch bản thuộc dạng người lạnh lùng khó gần nhưng quả thật nhiều đoạn tôi thấy Stephen Lack diễn chưa tới khiến tôi chỉ thấy "ngáo" chứ không thấy lạnh lùng vô cảm gì cả.
7.5/10, phim miêu tả psychic power đỉnh nhất, "đã" nhất tôi từng xem. Phim có nhiều cảnh rất iconic, mind blow đúng nghĩa đen. Tôi biết plot Stranger Things dựa theo nhiều phim cũ như Firestarter, E.T, Poltergeist, Prince of Darkness, IT, Close Encounters of the Third Kind ... nhưng tôi lại không biết nó còn dựa theo cả phim này.