Phim ảnh dạo này thấy chán quá, chẳng biết xem gì nên cắm 1 đống phim của David Cronenberg về xem dần xem có gì hay không. Lúc trước chỉ xem mỗi The Fly (1986) với Dead Zone của ông này, 2 phim này theo tôi đánh giá thì đều xem rất được nên cũng khá tin tưởng mấy phim còn lại của ổng. Nhưng hiện giờ khi mới xem được thêm 2 phim nữa của ông là The Brood với The Shivers thì tôi thấy wtf quá, có cảm giác ông này rất thích phong cách biopunk.
The Brood (1979) : Bộ phim theo chân Frank Caverth, 1 người đàn ông đang cố khám phá tính xác thực trong phương pháp chữa trị kì diệu "psychoplasmics" của bác sĩ tâm lý Hal Raglan. Anh cho rằng phương pháp này là dối trá, không hiệu quả và việc Hal giữ vợ anh lại để "chữa bệnh" là hoàn toàn sai trái. Trong quá trình tìm hiểu anh nhận ra rằng đang có những vụ giết người kì lạ liên tiếp xảy ra xung quanh mình và con gái anh cũng đang có những biểu hiện tâm lý không bình thường. Tất cả những điều đó thoạt nhìn không liên quan gì đến điều anh đang cố tìm hiểu nhưng rồi cái gì đến thì đến, sự thật được phơi bày và nó hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của anh (lẫn người xem).
Cốt truyện của phim được kể theo phong cách gothic horror nhưng tổng thể thì lại mang phong cách biopunk nên thành ra cốt truyện của phim khá là quái dị nhưng lại cuốn hút người xem. Đỉnh điểm của phim là đoạn revelation, tôi đã xem cả đống horror nhưng chưa thấy cái plot twist nào vừa phi logic lại vừa gây kinh hãi như thế, đặc biệt là 1 phim không phải cosmic horror như vầy. Practical effect đoạn đó cũng "đặc biêt" tốt ngoài dự kiến (do mấy đoạn trước đó hiệu ứng không được tốt lắm) khiến cảm xúc khi xem đoạn đó của tôi càng thêm hãi hùng. Nói chung xem xong tôi hoàn toàn hiểu lý do đoạn này bị cắt 1 nửa khi phát hành và đến tận lúc ra BD mới uncut hoàn toàn.
Phần dựng cảnh thì miễn bàn, nếu Peter Jackson thích quay phim ở quê nhà của mình là New Zealand thì David Cronenberg cũng thích quay phim ở quê nhà mình là Canada, cụ thể là Toronto. Ông này chọn những góc quay rất đẹp, lột tả được nét đẹp thanh bình của thị trấn trong phim khiến cho những sự kiện xảy ra trong phim càng thêm disturb. Phần âm thanh của phim do Howard Shoe soạn nên cũng miễn bàn đi, score nào score nấy đều hay và khớp với bối cảnh.
6.5/10. Nói vậy thôi chứ tôi không thích cốt truyện của phim lắm, nó hơi bị quá "ảo" và tôi không thích ý nghĩa cái metaphor, nhất là sau khi biết được lúc làm phim này David Cronenberg đang trong quá trình giải quyết vụ li dị của mình. Nhưng nói sao đi nữa, tôi cũng phải công nhận thứ này đúng là classic horror.
The Shivers (1975) : Không thể nói về cốt truyện của phim mà không spoil hết nó nên tôi cũng xin nói ngắn gọn. Mở đầu của phim thuộc dạng khá là fucked up, tạo được không khí khá là disturb và gây tò mò cho người xem và "có vẻ" là 1 phim horror đầy hứa hẹn. Nhưng sau phút thứ 35, bộ phim lộ "nguyên hình" là 1 bộ phim black comedy.
Vâng, đây là 1 bộ phim black comedy có chủ đề khá nhạy cảm vào thời nó ra đời và đan xen các yếu tố disturb của body horror nên có nhiều cảnh tôi không biết nên gọi là fan service hay fan disservice nữa. Và cũng do là black comedy nên nội dung sau phút thứ 35 có người sẽ không thích nếu muốn xem gì đó nghiêm túc hơn. Riêng tôi thì thích cái ý tưởng nhưng mà acting của phim nhiều đoạn tệ quá làm giảm hứng thú, chắc do là tác phẩm chính thức đầu tay nên David Cronenberg không đủ kinh phí thuê diễn viên có acting tốt hơn.
Do cốt truyện phim nên dù cũng được quay ở Toronto như mấy phim khác của ông nhưng các cảnh quay ngoài trời lại không nhiều bằng các cảnh quay trong khu chung cư cao cấp, nói chung là khá "tù". Nhưng phần âm thanh của phim lại rất tốt, sound effect đỉnh, score nghe hay dù thời này David Cronenberg chưa chơi với Howard Shoe và phải tự soạn nhạc.
5/10. Phim xem giải trí tốt nếu bạn thích black comedy, tôi thì đánh giá nó thuộc dạng so bad it's good. Ý tưởng với metaphor khá hay dù thể hiện không tốt lắm (chắc cũng do vụ kinh phí với kiểm duyệt phim thời đó). Và đặc biệt là gái ngon dã man, đẹp theo kiểu xưa thời 70 nhưng với tôi thì tuyệt hơn gái khối phim bây giờ.
Có lẽ phong cách của cronenberg hình như ko theo hướng kịch bản bình thường thì phải, phim ổng làm dường như bỏ hết mọi logic, luật lệ của đời thường mà chỉ chú trọng gủi gắm suy nghĩ, thông điệp của cá nhân qua những thước phim mà ông thể hiện.
Xong phim chỉ hiểu mang máng là muốn đề cập và miêu tả về dục vọng của con người thì phải.

Phim David Cronenberg theo nhiều người đánh giá thì khá là "thô" do cứ "giọng" vô mặt người xem những hình ảnh hay chủ đề mà bình thường không ai muốn thấy hay nhắc đến và "bắt" người xem phải tự đoán những thông điệp mà ông muốn nói với họ (phim nào của ông cũng có metaphor). Do phong cách ưa thích của ông này là biopunk nên thường những phim của ông (theo tôi thấy đến giờ) thường bỏ qua các yếu tố logic là vậy.
Shivers được ông làm chủ yếu là để phê phán lối sống tình dục buông thả rộ lên ở những năm 70 (kéo đến tận bây giờ) và ông cho người xem thấy nó có thể tệ đến đâu nếu gỡ bỏ mọi rào cản luân lý.