NghichNgu
Donkey Kong
- 7/7/09
- 364
- 3
Max[SaD];21204614 nói:Vừa thi giữa kỳ xong lại trúng đợt nghỉ lễ nên mấy nay cũng có thời gian xem được mấy phim nên lên đây viết vài dòng ( có vài phim là đi xem rạp trc và sau lễ).
_50/50: ai thích drama with happy ending thì nên xem, hài nhẹ nhàng, nội dung sâu sắc, nguyên dàn cast đóng hay không chê được ai, ai mình cũng thích.
_Chronicle: cũng tạm, xem xong thấy ớn mấy thằng bệnh bệnh tự kỷ như thằng Andrew vãi, ai thích super power thì nên xem.
_The Descendants: trong lúc xem thì có thể cười, nhưng xong rồi ngẫm lại thì buồn :(, phim này thấy được đề cử oscar thì hơi quá.
_The Artist: đối với mình thì phim chán và buồn ngủ vcl.
_You're the apple of my eye: phim cũng được nhưng đánh vào tâm lý khá mạnh do ai cũng từng trải qua chuyện như thế lúc còn đi học.
_Hugo: không được nhập về VN thì quá uổng, 2 pha long-shot đầu phim rất ấn tượng, xem 3D chắc còn thích nữa.
_Battleship: xem chán òm, tí thì ngủ gục.
_The Avengers: AWESOME!
_The Descendants: trong lúc xem thì có thể cười, nhưng xong rồi ngẫm lại thì buồn :(, phim này thấy được đề cử oscar thì hơi quá.
phim này thấy được đề cử oscar thì hơi quá.
hơi quá.


Hành động quá đã,nhạc phê,kết đúng chất series
Thôi cứ theo tiêu chí từ trước giờ, ở nhà kéo phim thôi.


à mà trong phim này anh ấy có thêm thú vui là thích loli. Sau khi vợ con chết, đang chán đời định nhảy xuống đường ray tàu điện ngầm để tự tử thì đột nhiên có 1 em gái đi qua liếc mắt đưa tình, thế là thôi không tự tử nữa mà nhảy ra giết hết bọn đang truy đuổi con bé (mà tình cờ bọn này cũng chính là bọn đã giết vợ con anh ấy
). Thế là từ đó 2 người đi với nhau, bắn nhau loạn xạ, kết thúc thì chắc ai cũng đoán được, bất ngờ nhất là đoạn chuẩn bị đánh boss,
(đoạn này mình nghe trong rạp có người chửi Đm
)
JC vẫn có cách dẫn dắt câu truyện rất đỉnh