Dick Grayson
Mario & Luigi
- 18/8/12
- 730
- 147
Saoirse Ronan mặt ko đẹp ko xấu .
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Khéo còn hot hơn bản đang chiếu rạp.

Cũng vừa xem, khá thích I Origins, tdn nào vào web xem phim thấy nó đề tựa là "Duy ngã độc tôn"nghe trẻ trâu như phim chưởng, tưởng không hay. Lên topic này thấy ông review mới chọn xem.
Mình nghĩ phim này thuộc dạng ít trùng lặp. Phim dung hoà tốt 2 yếu tố tình cảm và khoa học viễn tưởng, trước giờ màu phim kiểu này hình như...mình chưa xem. Nhất là trong bối cảnh kịch bản phim khoa học viễn tưởng bị cạn kiệt ý tưởng thì lâu lắm mới xem được một phim có nội dung được xây dựng chặt chẽ, có trước có sau không mì ăn liền.
Trước giờ xem nhiều phim về các thể loại tiến sĩ nhà bác học thì 1 là dạng lập dị 2 là giống nghệ sĩ hơn là nhà khoa học 3 thiên tài bá đạo. Trong phim này thấy một hình ảnh khác của nhà khoa học khá giống kiểu trong Discovery thiên về thực nghiệm, làm việc có quy củ trình tự đàng hoàng sát với thực tế. Không phải dạng lập dị mở mồm ra là lý thuyết lý thuyết nhưng lại có tinh thần của nhà khoa học (ưa khám phá), cái này ngược lại với nhiều phim.
Phim này mới đầu xem bị nhầm sang phim Châu Âu vì phong cách k giống phim Mẽo :v. Nhịp phim cứ chậm rãi, cả màu của phim cũng thuộc gam lạnh nên tạo ra cái gì đó nghiền ngẫm, cảm giác phim rất dài nhưng thực ra nó thuộc dạng phim thời lượng trung bình ngắn. có 100 phút bọ
Nội dung phim được viết khá chặt chẽ, hình ảnh đôi mắt đúng là hình ảnh kinh điển của đạo Phật rồi, việc cuối phim main đến Ấn Độ cũng là dụng ý về đạo Phật. Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu tại sao lại đưa hình ảnh Chúa trời vào thông qua vài câu thoại và lão thương gia tự xưng mình làm việc cho Chúa. Không biết trong đạo Phật có thờ Chúa trời k nhỉ @@. Tuy nhiên mình có đọc ở đâu là đạo Phật hướng đến trí tuệ nên cũng thuộc diện na ná trường phái khoa học.
Phim có triết lý rất cụ thể, đúng là dù ghét tâm linh đến mấy cũng thấy cảm tình theo cách phim thể hiện. Một thằng vô thần như mình xem thì nhiều lúc cảm giác như mình chính là anh main, chấp nhận với quan điểm phim đưa ra. Dù sao thì cái kết của phim cũng là cái kết mở, k xây dựng một lý thuyết hoàn toàn mà chỉ gợi nó lên.
Mấy đoạn đối thoại cũng khá hay và giàu triết lý. Vd như đoạn về con giun với đoạn phỏng vấn Đạt Ma
Ngoài ra bản thân trong phim nó cũng tự đề cập đến một nghịch lý của thuyết nó đề ra luôn. Lúc thằng main nói sau này khoa học phát triển nhân bản người thành công, lúc đó mình cũng nghĩ linh hồn có được nhân bản theo không? Hoặc con người bất tử, thì việc luân hồi bị đình trệ lại, vậy nó xảy ra tiếp tn?

.
Phim rất hay, hề hề, mỗi tội hình ảnh về vũ trụ hơi ít :( Chưa đã mắt lắmXem hdviet nhé bác, có tuỳ chọn vietsub, engsub đấy.Các bác cho em hỏi ngoài lề tí. Các bác biết trang web nào chất lượng xem phim online mà có ENG sub/ hoặc ko SUB cũng dc (server VN hay nc ngoài càng tốt). Em đang muốn trau dồi thêm vốn tiếng anh. Cảm ơn các bác trc.
ờ tùy phim đấy .Đa tạ 2 bác ở trên. Hơi tiếc là "hdviet is not available in your country" :( Còn hayhaytv thì em vẫn chưa tìm dc cách chuyển sang eng sub dc. Chắc tuỳ phim.