khoadeptrai39
Fire in the hole!
- 4/4/08
- 2,820
- 2,071
L'Eclisse. 10/10. Nói thật cũng chả biết phân tích gì, về Antonioni mình đã nói trong post trước về 2 phim L'Avventura và Red Desert rồi, phim này ông vẫn phát huy tiếp tục cái tài phát hiện góc quay, phân bố không gian giữa các nhân vật chẳng hạn như đoạn mua bán cổ phiếu hay đoạn Alain Delon và Monica Vitti trong nhà chuẩn bị hành sự, và khai thác tâm lý người xem qua các cảnh tĩnh, tạo nên không khí cô độc vốn là thứ hiện hữu và cũng là một trong những đề tài chính của 2 phim đó. Có thể nó hay hơn, có thể không, cũng khó mà nói, tuy nhiên mình thích phim này nhất là bởi vì nó liên hệ trực tiếp với trải nghiệm cá nhân, cho nên cái 10/10 là cảm tính nhiều phần hơn là đánh giá khách quan... mặc dù khách quan mà nói phim vẫn là một kiệt tác. Xem cả phim nhất là đoạn kết lại nhớ đến nhạc của Tim Hecker, rất lạnh, rất trầm nhưng lại có hồn, mặc dù rất ít khi biểu lộ cái cảm xúc cốt lõi của nó ra.
Tính để có phim nào nổi bật mới review ai nhè nó đến sớm vậy
2 tháng nay hình như rate 5 con 10 rồi: phim này, Stalker, The Mirror, Late Spring, The Holy Mountain. Dự đến hết năm nay nếu coi phim với mật độ 1 tuần 2 lần dám cả cái top 20 nó thay đổi tá lả :v
Tính để có phim nào nổi bật mới review ai nhè nó đến sớm vậy
2 tháng nay hình như rate 5 con 10 rồi: phim này, Stalker, The Mirror, Late Spring, The Holy Mountain. Dự đến hết năm nay nếu coi phim với mật độ 1 tuần 2 lần dám cả cái top 20 nó thay đổi tá lả :v
Năm 60s lão này đúng chuẩn tài tử.


Chuẩn bị làm marathon phim bà này giống hồi mới coi Rear Window có Grace Kelly xong 