Du hành thời gian về quá khứ, thay đổi gì trong quá khứ thì bản thể tương lai thay đổi theo. OK. Coi đến cuối phim thì phát hiện thằng nhỏ là Rainmaker, Joe già săn thằng nhỏ, xong Joe trẻ ngộ ra là nếu để Joe già giết thằng mẹ thằng nhỏ thì thằng nhỏ lớn lên căm hận Looper mới trở thành Rainmaker. Xong anh tự sát. Joe già biến mất. Happy ending cho 2 mẹ con. Vấn đề là trong timeline của Joe già thì lúc trẻ ảnh close loop, sống một cuộc đời bình thường như bao looper nghỉ hưu khác, cho nên không hề có Joe già hơn quay lại giết bà mẹ thằng nhỏ để cho thằng nhỏ hận đời, vậy mà nó vẫn thành Rainmaker. Tức cái việc thằng nhỏ thành Rainmaker là không thể tránh khỏi. Anh main chết vô nghĩa, ngu.
Joe trẻ. Lúc đầu thì sống chỉ lo mình, bạn chết kệ mẹ bạn, anh ôm tiền là được. Đến cả bản thể tương lai của mình cũng méo quan tâm. Vậy mà lúc phát hiện thằng nhỏ là Rainmaker thì tha nó. Mặc dù anh chỉ cần bắn nó thôi sự kiện close loop hàng loạt 30 năm sau không xảy ra, anh cứu được biết bao nhiêu là mạng người, trong đó có cả đồng đội bạn bè của anh, nó cũng vừa làm bạn anh nổ banh xác mà. Nhưng không, nhìn mày dễ thương tội nghiệp quá tao bắn không được. Xong sau lại tự bắn mình để ngăn Joe già bắn mẹ thằng nhỏ? Sao tự nhiên tự bắn mình lại dễ hơn là bắn thằng kia? Lúc đó phụ Joe già lùng thằng nhỏ giết quách đi thì sống vui vẻ thêm mấy chục năm rồi, anh em looper cũng thoát được cái nạn Rainmaker luôn.
Bọn xã hội đen. Không hiểu sao lại có cái trò phải bắt sống thằng mấy looper để sổng tương lai của nó (loop run), rồi tra khảo chặt tay chặt chân dụ looper tương lai về để giết. Đơn giản bắn chết tại chỗ là thằng looper tương lai nó tự nó biến mất rồi không phải tiện hơn à? Bắn Joe trẻ ngay từ giữa phim thay vì đòi bắt sống thì cả băng đâu có bị Joe già giết hết. Mà cái băng nhóm thống trị cả thành phố, hang ổ treo đầu súng ống thì toàn bộ cầm revolver, bắn thì tệ hơn cả stormtrooper, phục kích trong căn phòng rộng mênh mông thì tụ lại một cục, boss ngồi trong phòng có lợi thế camera quan sát được Joe già thì ba thằng lật cái bàn lên núp. Joe già cầm có 2 khẩu submachine gun mà đi rambo cả cái ổ luôn. Đi tới đâu xã hội đen nhảy ra cho bắn tới đó. Thêm anh chàng Kid Blue, lúc định giết Joe trẻ cuối phim. Anh ta chạy xe vượt qua ủi Joe té xuống đường, quá trớn chạy thêm một đoạn mới dừng được. 2 người cách nhau 1 khoảng xa, Kid Blue có một cây revolver (đầu phim ảnh vừa nổ là "it has range" luôn), còn Joe bị đau chân, nằm giữa đường, cầm cây súng không bắn được xa hơn 15 feet. Đố biết Kid Blue làm gì? Đúng rồi, ảnh chạy lại gần, vừa chạy vừa bắn.
Tính chửi luôn mẹ của Rainmaker với Joe già nữa mà lười gõ quá. Cái time travel trong phim này nó phi logic hoàn toàn luôn. Nửa kiểu Back to the Future nửa kiểu Harry Potter, trong khi 2 kiểu lý thuyết time travel đó mâu thuẫn nhau. Tâm lý, hành xử của nhân vật thì đúng nãn, coi một hồi chẳng muốn quan tâm ai sống ai chết cả, chỉ mong giết nhau hết đi mà end phim. Không thể hiểu nổi tại sao cái phim này được 7.4 IMDB, 93 Rotten Tomatoes với 84 Metacritic nữa. Trong khi cùng thể loại có cái Predestination plot gần như hoàn hảo mà điểm lại thấp hơn.
