"Thương nhớ ở ai ": hiếm có phim việt nào hiện tại mà mình xem đến tập cuối .
Phim nội dung về thời điểm chiến tranh cho đến hòa bình, phản ánh về các hủ tục thời xưa.
Phục trang ngoại trừ răng hơi trắng ra thì tất cả đều rất ổn. Từ những đứa trẻ > thanh niên > người nhà nhìn đúng kiểu ốm đói, nheo nhóc. Màu sắc cũng ko quá tươi mới hay quá cũ kĩ, xem rất thuận mắt.
Âm nhạc cũng ổn với những bài ca đc đệm vào tình tiết và thời điểm phù hợp.
Nội dung chuyển thể từ " Bến không chồng " mà mình chưa đọc bao giờ, xem phim rất là bất ngờ với những hủ tục oái ăm, khốn nạn thời đó.
Mình rất thích các lớp nhân vật " xấu " trong những phim về làng xã thời xưa như:
Ông trưởng thôn phân lô bán nền trong " Gió làng kình " " Ma làng " hay cụ Hàm trong " Đất và người " vì nó thể hiện rất thật, rất suy tính mưu mô.
Còn với lớp nhân vật thánh thiện như " thanh niên làng xã, chi đội đoàn " xem mà chỉ muốn đá chẻ mặt ....
Riêng trong phim TNOA này thì các nhân vật đều ko phân định tốt hay xấu, chỉ có cái kết của nó xấu hay tốt mà thôi.
Nhân vật chính " chú Vạn " làm nhớ Thụy do Trung Hiếu đóng trong " Đồng quê xào xạc " - một người lính, một người anh hùng trở về từ chiến tranh và mang trong mình tính cách khô như ngói, đầy sách vở dẫn đến cuộc sống tàn tệ.
Số phận của Vạn mở đầu và kết thúc như người đầu tiên Vạn gặp khi trở về làng.
Xem xong phim google mới biết dc cái kết đã bị chỉnh sửa khác so với nguyên tác. Và quả thật cũng ko bất ngờ vì tập cuối đã rất bất ngờ khi tình tiết trong phim trái với xây dựng nhân vật, trái với dự đáon của mình. Nhưng suy cho cùng thì cái kết trong phim nó cũng ko quá tệ.
Tựu chung thì đây quả là bộ mình cho là đáng xem 9/ 10.