Dhurandhar: The Revenge (phần 2)
Nối tiếp câu chuyện của phần 1, phần 2 giới thiệu tiểu sử của main, xong kể tiếp câu chuyện điệp viên Ấn làm trùm XHĐ Pak, diệt đám khủng bố được tình báo Pak tài trợ. Phần này vẫn máu me, hành động làm tốt, góc quay đẹp, nhịp phim nhanh, nhưng bị cái tình tiết dồn vào để đảm bảo thời lượng nên nhiều đoạn rush quá, cảm giá bước tiến của main quá dễ dàng, không cam go như phần 1. Villain cũng không chất lượng như phần 1, xem không để lại ấn tượng.
Mình hơi có cảm giác thất vọng ̀vì theme của phần 2 này là "điệp viên yêu nước", trong khi mình đã hy vọng nó là kiểu "bị dồn vào đường cùng thì bố mày leo lên làm trùm" kiểu A New World của Hàn.
Cơ mà, thôi thì cũng là bước tiến lớn của phim Ấn, làm hành động/chính trị/điệp viên theo style Holywood, không nhảy múa, không ảo diệu, dễ tiếp cận khán giả ngoài Ấn rồi.