Vượt qua bến Thượng Hải: cực kì xứng đáng với danh hiệu "Phim có trailer lừa tình giỏi nhất năm". Cứ tưởng với trailer như thế thì phim ít ra phải hấp dẫn một chút, ít nhất là ngon hơn cái NAQ ở Hồng Kông, ai dè thậm chí còn dở hơn. Nội dung cực kì rời rạc, thiếu trọng tâm, tiết tấu lộn xộn, cao trào thì nửa mùa và cải lương, âm mưu thì ấu trĩ. Diễn xuất thì phân tán nên ko ai nổi bật, khó đánh giá (xem bản lồng tiếng nên ko biết tiếng gốc thế nào), nhưng khá cứng. Biên tập tạm, nhưng thích chơi flashback quá đáng, mà flashback chả có gì hay ho. Thoại thì vẫn tuyên truyền nhiều, chả hay ho mới lạ gì. Miêu tả NAQ như đi du lịch, chả thấy làm đc cái gì; 1 cô y tá thích NAQ có đỡ hơn nhưng diễn nhiều chỗ vô lý và sượng; 1 anh sát thủ nửa mùa biết mỗi trò trèo tường; 2 cha Pháp+Tưởng loanh quanh trong 1 cái phòng nói lảm nhảm ca ngợi NAQ rất chi là nguy hiểm rồi bàn kế như trẻ con... Kể ra cái sự tệ thì nhiều ko nói hết. Điểm sáng nằm ở bối cảnh, quả nhiên quay ở Tàu có khác, bối cảnh trông tự nhiên và đẹp, dù đôi lúc lậm quá nên thỉnh thoảng quay Sài Gòn hay Hội An mà toàn nhà Tàu. Quay phim cũng khá, tuy nhiên không hiểu sao tạo cảm giác như phim truyền hình. Hành động thì ... trailer có hết rồi. Thất vọng toàn tập. Nếu NAQ ở Hồng Kông 7 thì phim này 5 là cùng.