Tại sao lại cãi nhau nhỉ...1!!!!
Và tôi lại càng ko hiểu là bác I.N nói cái quái gì là nhiều trong khi chỉ tăng thêm có 2 win trong mỗi vòng chung kết chứ có phải tăng cả giải đâu mà bác cứ kêu ầm lên là nhiều quá với cả mệt quá...!!!!
*Thứ nhất: Tôi để thời gian từ sáng đến chiều là vì sẽ có khả năng số lượng thành viên tham gia thi đấu giải này sẽ vượt quá dự liệu ( 50 người ) nên mới để thời gian thi đấu vòng bảng là buổi sáng....và tính thêm nghỉ trưa để những người mới chơi có thời gian phục hồi tốt nhất có thể ...1!!!!
*Thứ hai : Tôi muốn trận trung kết phải thật sự là một trận đấu hay nhất do 2 cao thủ đệ nhất trình diễn chứ ko phải muốn tăng thêm sự mệt mỏi để tăng ưu thế cho mình đâu mà kêu là vô lí với cả quái đản...!!!!
*Thứ ba: Thời gian như thế là hợp lí chứ đừng nghĩ là quá dài và lằng nhằng....vì một khi đã yêu thích SC2 thì bỏ một ngày cuối Tết để tham gia thi đấu là ko có vấn đề gì cả..( tôi còn sẵn sàng nghỉ cả một ngày làm việc trị giá 30k mà ko hề có một tiếng phàn nàn nào cơ )...Hơn nữa việc thi đấu cả ngày là vì mọi người chứ tôi được lợi lộc quái gì mà phải bày vẽ cho mất công...lằng nhằng ,,tốn hơi sức chứ..=>ngay cả việc thuyết phục các bác bây giờ đã thấy đủ mệt rồi ...ko biết đến lúc đó có lo xuể hay ko nữa..!!! Nhưng vì để cho mọi người có thể thi đấu trong trạng thái thi đấu tốt nhất có thể cho nên việc thời gian dài là để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn chứ ko như các giải trước:thời gian nghỉ vòng bảng là nửa tiếng ,,vòng tứ kết là 15 phút,,,bán kết 5 phút...chung kết thì vội vội vàng vàng,,,chỉ cần hai đối thủ đồng ý là xong..nhảy vào đánh chung kết luôn chứ chả theo thời gian quái gì cả...!!! (vì thời gian quá eo hẹp )
*Thú tư:thời gian về chiều muộn là thời gian mệt mỏi nhất trong ngày...cái này thì bác nào học buổi chiều là rõ nhất còn đi làm rồi thì khỏi nói cũng biết là mệt mỏi nhất rồi...right??? Cho nên thời gian nghỉ ngơi càng dài thì sự mệt mỏi đó sẽ càng giảm bớt =>sẽ thi đấu tốt hơn...right??? Và hơn nữa là sẽ ko phải lo là sẽ đấu muộn đến tận tối như mấy giải trước ( đấu giải thì phải thoải mái chứ cứ lo phải về buổi tối thì tập trung thế quái nào được ...right??)...chứ đi cả buổi chiều rồi lại còn tối mịt mới về đến nhà thì phụ huynh nào ko lo chứ...???
*Thứ năm : Tôi rất tin tưởng vào việc quảng bá SC2 trong giải lần này sẽ lôi kéo được rất nhiều người mới và làm dấy lên phong trào SC2 khu vực Hà Nội đấy..!!!! ( còn TP thì tôi ko chắc lắm là dân SC2 trong đó có còn hứng thú để mà cùng nhau quảng bá cho SC2 hay ko nữa...???) => số lượng tham gia giải sẽ là ko thể đoán trước (tạm thời dự tính là 50 người ) =>phải chuẩn bị cho số đông chứ...right ????
Và cái chính là luật này áp dụng thống nhất cho cả hai Rank A và B nên các bác phải nghĩ tới những người mới chơi là chính chứ đừng có chăm chăm dõi theo tôi làm cái quái gì .....right>???
Đừng nghĩ là tôi làm BTC rồi thì tôi đặt ra cái này cái nọ để tăng ưu thế cho nhóm tôi là " bé cái nhầm " đấy...!!!!
Tôi chỉ nghĩ làm sao để giải này càng đông vui càng tốt,,càng tưng bừng càng vui,,càng náo nhiệt càng tốt,,,càng vui vẻ thân thiện thì càng tạo được ấn tượng cho người mới đến thế thôi...=> luật chơi càng dễ dàng thì những người mới sẽ càng dễ chơi và có thể phát huy tất cả những gì mình tập luyện được ....đúng không???
Cho nên tôi chả cấm char nào,,,thời gian thật thoải mái,,,còn về luật thì hầu như giữ nguyên xi (phải ko Zero ???) chỉ có vòng chung kết tăng thêm 2 win => tăng thêm kịch tính thế thôi chứ đánh lâu thì chúng tôi được lợi gì nào ????? các bác thủ nói xem nhóm tôi được lợi gì nào......!!!!!!
TO I.N : Tôi là BTC giải này là đúng như sự lần lượt của các nhóm..Nhóm ông đã tổ chức giải lần 2 và nhóm Zero đã làm ở giải lần 3 và bây giờ đến lượt nhóm tôi là lẽ đương nhiên ....right???
Và tôi ko hiểu vì lẽ gì mà ông có vẻ ko thích tôi làm BTC giải lần này đến thế và hơn nữa là tôi cũng ko cần biết đến điều đó làm quái gì..1!!!
Nhưng tôi xin nhắc ông một điều là hiện tại thì nhóm ông là bết nhất đấy =>lo mà tăng trình độ mình lên và phải nhanh lên thì hơn là quay ra "soi" vào luật xem có cái gì bất lợi cho mình ko đấy..!!!! Vì ông đã là một trong những đối tượng phải "tiêu diệt " đầu tiên trong danh sách đen của nhóm Aster rồi đấy...cho nên hãy liệu mà giữ thân đi thì hơn....!!!!!
Kẻo ko khéo thì đương kim hattrickvô địch lại ko vượt qua nổi vòng loại thì xấu hổ lắm đấy....ha ha h âh ha ha ah âh âh ha ha âh ha....
