Bệnh kén !!

Dragon99x

Youtube Master Race
Tham gia ngày
27/9/08
Bài viết
0
Reaction score
0
Chào các bạn, mình năm nay 24t, và mình có thói quen rất lạ là, mỗi khi nhìn 1 người con gái là tưởng tượng ngay họ về già sẽ như thế nào :-&. Và kết quả thường rất phủ phàng =((

Có vài bạn khi còn trẻ đến già cũng y chang nhau, vì... ngay khi còn trẻ đã già rồi =)) Có vài người còn trẻ, phong cách ăn mặc hiện đại góp phần che đi khuyết điểm, nhưng sau chừng vài năm sau khi lấy chồng họ sẽ giống như bà già khó chịu ở chỗ bưu điện mà mình thường đến đóng tiền đt ở gần nhà :)) Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp mình nhìn mãi mà không đoán được họ về già sẽ như thế nào, đó mới đúng là đôi tượng mình cần tìm :x

Cuối cùng, mình post bài này lên muốn để tham khảo có ai kén chọn giống như mình ko? ::(
 
Chào các bạn, mình năm nay 24t, và mình có thói quen rất lạ là, mỗi khi nhìn 1 người con gái là tưởng tượng ngay họ về già sẽ như thế nào . Và kết quả thường rất phủ phàng
=)) 8-} ^:)^
Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp mình nhìn mãi mà không đoán được họ về già sẽ như thế nào, đó mới đúng là đôi tượng mình cần tìm
Tìm là 1 chuyện, có làm ăn gì đc hay k0 lại là chuyện khác :))
 
Nói chung đàn ông đập vào mắt trước tiên là nhan sắc.Bạn kén chọn cũng ko có gì lạ? Mình cũng vậy thôi háo sắc và rất "râm".
 
=)) =))
thế bạn lúc già trông thế nào :'>
 
lão này ế cả đời :|
Chào các bạn, mình năm nay 24t, và mình có thói quen rất lạ là, mỗi khi nhìn 1 người con gái là tưởng tượng ngay họ về già sẽ như thế nào . Và kết quả thường rất phủ phàng
1 lý do thật là nhãm 8-}
 
-ai già mà chẳng xấu...

-ông này chắc cưới con manacanh về là được thôi...:-j
 
Già là một trong những nỗi bất hạnh của con người :|
 
Già là một trong những điều hạnh phúc của con người :'>
Giả như mình không già mà người thân yêu của mình già đi hết thì mới đúng là bất hạnh :))
 
@chủ topic : Sống hiện tại đừng nghĩ tới tương lai vội. Có nghĩ thì nghĩ tới tương lai gần thôi.
 
Chào các bạn, mình năm nay 24t, và mình có thói quen rất lạ là, mỗi khi nhìn 1 người con gái là tưởng tượng ngay họ về già sẽ như thế nào :-&. Và kết quả thường rất phủ phàng =((

Có vài bạn khi còn trẻ đến già cũng y chang nhau, vì... ngay khi còn trẻ đã già rồi =)) Có vài người còn trẻ, phong cách ăn mặc hiện đại góp phần che đi khuyết điểm, nhưng sau chừng vài năm sau khi lấy chồng họ sẽ giống như bà già khó chịu ở chỗ bưu điện mà mình thường đến đóng tiền đt ở gần nhà :)) Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp mình nhìn mãi mà không đoán được họ về già sẽ như thế nào, đó mới đúng là đôi tượng mình cần tìm :x

Cuối cùng, mình post bài này lên muốn để tham khảo có ai kén chọn giống như mình ko? ::(

Nếu bác kén cọn vì sợ gái nó sẽ già thì đến năm 80 tuổi hẵng yêu :|

!
 
Bạn nên nhìn 1 người con gái rồi tưởng tượng lên giường sẽ thế nào thì hợp lí hơn,nó thực dụng mà có tính thực hành cao
đây cũng là tư tưởng thường thấy của mấy thằng dê dê hay dòm con gái
 
Chào các bạn, mình năm nay 24t, và mình có thói quen rất lạ là, mỗi khi nhìn 1 người con gái là tưởng tượng ngay họ về già sẽ như thế nào :-&. Và kết quả thường rất phủ phàng =((

Có vài bạn khi còn trẻ đến già cũng y chang nhau, vì... ngay khi còn trẻ đã già rồi =)) Có vài người còn trẻ, phong cách ăn mặc hiện đại góp phần che đi khuyết điểm, nhưng sau chừng vài năm sau khi lấy chồng họ sẽ giống như bà già khó chịu ở chỗ bưu điện mà mình thường đến đóng tiền đt ở gần nhà :)) Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp mình nhìn mãi mà không đoán được họ về già sẽ như thế nào, đó mới đúng là đôi tượng mình cần tìm :x

Cuối cùng, mình post bài này lên muốn để tham khảo có ai kén chọn giống như mình ko? ::(

Sao chú ko tưởng tượng chú về già như thế nào...Đầu hói, răng rụng da mặt nhăng nheo...Kén chọn cho lắm vào. tới khi già thấy mấy con pé mà chú tưởng tượng thèm chảy nước miếng cũng ko có mà dùng...
 
Sao chú ko tưởng tượng chú về già như thế nào...Đầu hói, răng rụng da mặt nhăng nheo...Kén chọn cho lắm vào. tới khi già thấy mấy con pé mà chú tưởng tượng thèm chảy nước miếng cũng ko có mà dùng...
Chà cái này cũng đã từng nghĩ qua rồi, nhưng nhìn mãi mình trong gương mà vẫn không đoán được về già sẽ thế nào :'>
.
___________Auto Merge________________

.
@chủ topic : Sống hiện tại đừng nghĩ tới tương lai vội. Có nghĩ thì nghĩ tới tương lai gần thôi.
Vấn đề không phải là như vậy, vấn đề là phải lựa chọn cho kỹ lưỡng 1 chút, tìm một người có nhan sắc lâu bền 1 chút, tàn mau quá thì lại chán cơm thèm phở thôi :whew:
 
Chọc mù mắt đi là xong , đỡ phải suy nghĩ nhiều ;;)
Bạn nên nhìn 1 người con gái rồi tưởng tượng lên giường sẽ thế nào thì hợp lí hơn,nó thực dụng mà có tính thực hành cao
đây cũng là tư tưởng thường thấy của mấy thằng dê dê hay dòm con gái

nghe danh đã lâu , nay mới đc mở rộng tầm mắt :x
 
Nói chung tôi thấy ông chủ topic này hâm VL , kén ny cỉ vì sợ sau này nó sẽ già =) mịa , ai mà chả phải già +_+ ko đỡ đc

!
 
Nói chung tôi thấy ông chủ topic này hâm VL , kén ny cỉ vì sợ sau này nó sẽ già =) mịa , ai mà chả phải già +_+ ko đỡ đc

!
Không phải sợ người yêu già, mà là phải tìm 1 người trẻ lâu đến 40-45t vẫn còn giữ được nhan sắc, không cảm thấy chán :devil:

Cũng giống như ra tiệm mua 1 cái game về cài, phải lựa chọn game nào hay, chơi đi chơi lại nhiều lần mà không thấy chán, game nào mới chơi lúc đầu thì hào hứng, hồi hộp lắm nhưng sau khi chơi hết các màn rồi lại không muốn chơi lại nữa. :devil:
 
Tên này nhảm nhí, lo ba cái chuyện gì đâu ko, ráng kiếm cho nhiều tiền sau này thành đại gia đi thì mấy cái chuyện gái già gái trẻ này nhằm nhò gì.
 
Tên này nhảm nhí, lo ba cái chuyện gì đâu ko, ráng kiếm cho nhiều tiền sau này thành đại gia đi thì mấy cái chuyện gái già gái trẻ này nhằm nhò gì.

yes ! làm đại gia thì cần éo j cưới vợ. xài em này vài 3 tháng 1 năm chán bỏ. khỏi lo già khỏi lo tính khí j cả.thậm chí nuôi 1 lúc vài 3 e hôm nay e này mai e khác có phải là sướng hok
e thấy topic này move sag TG thì hay hơn.:D
 
Không phải sợ người yêu già, mà là phải tìm 1 người trẻ lâu đến 40-45t vẫn còn giữ được nhan sắc, không cảm thấy chán :devil:

Cũng giống như ra tiệm mua 1 cái game về cài, phải lựa chọn game nào hay, chơi đi chơi lại nhiều lần mà không thấy chán, game nào mới chơi lúc đầu thì hào hứng, hồi hộp lắm nhưng sau khi chơi hết các màn rồi lại không muốn chơi lại nữa. :devil:

Ô nên tìm mua 1 liều thuốc trường sjnk đi , rùi tìm 1 bà già 80 cho bả uống sẽ đc như ý +_+

PS : ô lập topic này để anh em vào chém gió cho vui đúng k ;)) chứ lập ra để trao đổi chắc k phải vì làm j có ai hâm đến thế :-j

!
 
Back
Top