- 18/3/03
- 831
- 2
Hehe, tui chứ ai? Luyện thằng đó max tất cả chỉ số tui cần phải cho nó lên Limit LV40, rồi mới luyện max được. Thằng đó ngốn của tui khoảng 200 tiếng (tui đợt đó thừa thời gian làm chuyện rỗi hơi mà ^^ ). Nhưng ngoài tui ra, tui còn bít được 2 người nữa cũng đã luyện được thằng nì max. 1 người là ông chủ quán game tui chơi lúc trước mất 100h, còn thằng bạn tui thì... nhìu gấp 5 lần tui (cả hai thằng đều là thằng Hâm lúc đó cả, lúc đó cơ bản 2 thằng thách nhau). Dạo đó còn ngồi ngoài hàng đánh PS, tui tưởng tui đánh tầm 6-7 trăm h là vô địch ròi, ai ngờ cái lão chủ cửa hàng đánh phải ít nhất 2500 h, tui choáng!!!! Lão ngồi luyện, ngồi rình lấy đồ, mở hòm, thử nhìu thứ...--->tui cũng pó chíu luôn. Vị nào ở Đồng xa, Mai dịch, Cầu giấy, cụ thể là trong xóm nhỏ SOS ấy thì chắc là bít. Nhà của ông già này ở tận chỗ ngã tư họp chợ ấy.Chuyện nhỏ, miễn mấy con đó còn đủ level để max luck và Hp là tui đều luyện cho max được hết, chỉ mất thời gian thôi, còn riêng thằng cha trùm cướp biển thì ai luyện được tui cũng xin bái làm sư phụ
Mà ông nào tự hào luyện max hết chỉ số các nhân vật mà ko xài bình nào? Tui thách ông luyện Sherra max MHP đấy mà ko xài bình? Cho dù ông cho LV40 , mỗi LV lấy 1 điểm MHP thì cũng chỉ được hơn 50 thui, cha nội, ko kịch được 60 đâu.


