Biến thái ....

chẳng qua là bạn chưa tìm đc thằng nào xứng đáng thôi , cứ nghe rock đi , đợi thằng nào có cùng sở thích thì quen , bạn sẽ dần quên đc nhỏ kia thôi , mà tui thấy kon trai nghe nhạc teen nó ẻo lã sao ý , nhờ nghe rock mà tui băng qua cầu xe lửa sát bên ti mà chẳng sao :)) , bạn ko phải lesbian đâu , chỉ là " rối loạn " một chútthôi
 
Đua đòi ! !..................................

Chẳng có gì gọi là đua đòi cả, tâm lí tự nhiên biến thành vậy, khác người một chút mà lại gán ghép người ta cho một số bọn teen đua đòi les hiện tại là sao? bạn Cath đừng nghĩ mình biến thái, cứ để thời gian, bạn thật thân với cô ấy rồi bạn sẽ nhận ra mình muốn gì, nếu che giấu chỉ tổ ôm hận thôi, dù là les thì có sao đâu, quan trọng là sống như mình muốn:hug:
Đừng buồn, đừng nghĩ ngợi vu vơ...
 
:-? khó nhỉ ... Vi chưa bao giờ trãi qua như vậy nên cũng không biết phải khuyên như thế nào nữa. Thôi thì bạn nên tìm mấy cuốn sách tâm lý học có giải thích rõ về giới tính để hiểu thêm về bản thân mình đi. Cho bản thân mình thời gian để tìm hiểu, đừng nghĩ mình biến thái. Vi nghĩ dù bạn có thật sự là lesbian thật thì cũng không phải biến thái gì đâu. Ai dám bảo đảm rằng việc thường ngày đa số mọi người thường làm là "bình thường", còn những việc tiểu số làm là "biến thái, bất bình thường"? Nên bạn cũng đừng buồn & tự ti quá nha. Ráng lên!
 
:-S ghê quá :-S
Les thật rồi >_< chết rồi >_<
thế là phí 1 em =.= :(( :((
à quên, ngày trc mình cũng có cảm giác mình là gay =.=
 
Nếu còn chịu nhìn nhận vấn đề để xem xét thì ko sao ...
Ko thì đừng nói chuyện với thằng Kai này , bà chị hiểu ý nó mà, nó đang nói về chuyện gì bà chị biết mà ... :-w
 
Thật khó giải thích
1 sự trớ trêu của tạo hóa
Hay đơn giản chỉ là 1 minh chứng cho việc "gần mực thì đen gần đèn thì rạng" ?
Thời buổi này cảnh này gặp nhiều lắm.Thậm chí Po còn có 1 đứa em họ ( gái ) công khai tình cảm với 1 đứa con gái khác..và tình cảm này đến từ 2 phía 8-}

Cảnh của chủ topic thì ko biết, nhưng đứa em Po thì chắc chắn là hiện tượng của việc đua đòi mới lớn ::)
 
E hèm , đồng tính thì cũng chẳng có gì , nhiều người giờ vẫn kì thị người đồng tính , nhớ đọc đâu đó về 1 quyển sách hay trên mạng cũng không nhớ , 1 người đồng tính trai ( người ta thường gọi là GAY hoặc pede , xin phép cho nói thẳng ) nói rằng , họ là phụ nữ đội lốt đàn ông ?? và ngược lại , là đàn ông đội lốt phụ nữ ?? , nhưng 1 lời khuyên chân thành là nên đi bác sĩ tâm lý để xác định lại giới tính của mình , có thật là như thế không hay đơn giản chỉ là cảm tính nhất thời , đôi lời , thân !
 
Cố xua đuổi tình cảm đồng giới

Năm nay Huy mười tám tuổi. Gần đây cậu phát hiện mình có những ham muốn trái ngược với mọi người. Huy băn khoăn không biết có ai đang trong hoàn cảnh như mình và có ai hiểu được nỗi lòng này.

Huy được mẹ cho ở cùng phòng với Quang, cậu em họ từ quê lên Hà Nội học từ năm lớp chín. Ngày Quang mới đến, mẹ cho hai đứa ở chung với nhau để có thể học tập và trao đổi nhiều vấn đề.

Bố mẹ Huy thường xuyên vắng nhà, chẳng mấy khi rảnh rỗi để có thể hiểu và làm bạn với Huy. Hai người chỉ thấy yên tâm đi kiếm tiền hơn khi có Quang ở bên cạnh con trai mình.

Quang là học sinh giỏi, lại ngoan ngoãn và lễ phép, có thể giúp đỡ Huy trong việc học. Hai đứa rất hợp nhau từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Màu quần áo, thể loại nhạc, môn thể thao đều thích giống nhau. Gần đây những buổi tối đến, hai đứa ôm nhau và âu yếm.

Tối nào không đụng chạm vào người kia thì cả hai không thể nào chợp mắt nổi. Thích thú với cảm giác được vuốt ve, Quang và Huy cho rằng hình như họ đang yêu nhau.

Những ngày Quang về nhà thăm bố mẹ, để Huy một mình, cậu rất buồn và thấy nhớ Quang. Huy muốn điện thoại cho Quang lên ngay để được nói chuyện, để được nhìn thấy cậu.

Biết rằng tình cảm đồng giới là không đúng với lẽ thường, cố xua đuổi ý nghĩ ấy nhưng Huy và Quang không có cách nào thoát nổi. Cái vòng luẩn quẩn luôn dằn vặt hai người trong thời gian qua.

Chuyện xảy ra với Hằng cũng vậy. Lớn lên trong gia đình có ba chị em gái, là cô út nên Hằng được chiều chuộng nhất nhà. Bố mất sớm, Hằng và các chị ở cùng mẹ từ ngày còn trẻ thơ cho tới khi đến tuổi dậy thì.

Cô chưa từng quý mến một cậu bạn trai nào, chỉ thần tượng diễn viên Châu Tinh Trì nhưng cũng thích Yến, cô bạn cùng lớp. Yến ngồi cùng bàn và thường xuyên để cho Hằng bắt nạt trong các cuộc vui chơi mà ở đó cô luôn nhận vai trò làm “anh”, còn Yến lại đóng vai trò là “em”.

Thân nhau từ ngày đó, Yến cũng thường xuyên lui tới nhà Hằng, có hôm lại ở qua đêm. Những lần ấy, hai đứa lại được ở chung phòng. Hằng rất vui khi được chăm lo cho Yến với vai trò của một gã đàn ông. Tình cảm của Hằng như được nhân lên dần dần theo thời gian. Hằng thấy vui khi Yến vui, thấy buồn khi Yến buồn và mỗi khi Yến bị bắt nạt là Hằng lại ra tay giúp đỡ.

Hơn nữa, cô còn thấy ghen với những người bạn trai đến để tán tỉnh bạn gái thân của mình. Nhiều lúc Hằng giận dỗi bỏ đi không nói một lời khi Yến không chịu nghe lời khuyên của mình. Yến không hiểu và lâu lâu cô nhận ra Hằng có những hành động thái quá.

"Những câu hỏi bế tắc của các em thường xuyên được nhân viên của chúng tôi gỡ rối. Một nhận xét mà chúng tôi có thể rút ra rằng đó là: các bậc phụ huynh cần phải thường xuyên đi bên cạnh con mình để thấy được sự thay đổi tâm lý, tình cảm của con cái trong độ tuổi dậy thì.

Những cảm xúc mới lạ mà các em chưa thể gọi tên, chưa thể nhận định đó rất cần cha mẹ hướng dẫn và chỉ bảo. Ngoài giới hạn phạm vi trong gia đình ta cũng cần thấy vai trò quan trọng của nhà trường trong vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên.

Nếu những gia đình bao bọc con trẻ bằng cách không cho trẻ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, không cho trẻ tham gia những hoạt động vui chơi lành mạnh và bỏ mặc trẻ với những suy nghĩ trong đầu thì vô tình chúng ta đang đẩy trẻ buớc đi những bước sai lệch", Thúy Hằng, chuyên gia tư vấn của công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn, đường dây nóng 1900 58 58 86 chia sẻ.
Vừa vô tình đọc được trên mạng.Hy vọng sẽ có đôi chút giúp đỡ với chủ topic
 
Tự do cá nhân mà , muốn iu ai thì iu :|

Nó lên án mình xong rồi thôi chứ nó dám làm gì mình :|

còn "nghe nói nc ngoài" chiện này là bình thường mà :'>

Haman đẹp trai con nhà giàu học giỏi vv và vv...chỉ tội hay nói phét =)).Có muốn làm quen ko ? :'>
 
::) Cái gì đến nó đến, đúng là tương lai cho chính bản thân quyết định nhưng nhiều chuyện bị cảm xúc làm chi phối hết. Điển hình mắm Lindsay Lohan, hồi xưa giành bồ với Hilary Duff, yêu hết tỷ phú này tới nam diễn viên nọ, giờ lại tay trong tay sắp đám cưới với 1 con DJ gày nhom, thấy gớm ++ => chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu sau này bạn lại quay về đúng với giới tính thật của mình ;;)
 
Vừa vô tình đọc được trên mạng.Hy vọng sẽ có đôi chút giúp đỡ với chủ topic
Sao anh tìm cái bài báo có cái tên nhân vật y như thằng Kai này thế :-w

E hèm , đồng tính thì cũng chẳng có gì , nhiều người giờ vẫn kì thị người đồng tính , nhớ đọc đâu đó về 1 quyển sách hay trên mạng cũng không nhớ , 1 người đồng tính trai ( người ta thường gọi là GAY hoặc pede , xin phép cho nói thẳng ) nói rằng , họ là phụ nữ đội lốt đàn ông ?? và ngược lại , là đàn ông đội lốt phụ nữ ?? , nhưng 1 lời khuyên chân thành là nên đi bác sĩ tâm lý để xác định lại giới tính của mình , có thật là như thế không hay đơn giản chỉ là cảm tính nhất thời , đôi lời , thân !
Tuổi này ... giới tính đã phân định rất rõ rồi. KO thể quay đầu khác trừ việc cưỡng chế giới tính --> :-@ rất là bệnh hoạn. Phải chấp nhận gì tạo hóa đã ban chứ
 
Ok, khỏi vòng vo, ai trong đây biết cath thì rõ Cath là 1 girl ( ngoại trừ ai chưa đc Cath nói :)) nhưng nếu nhắc tới con bé nghe rock đến độ cầm remote phang bạn trai thì chắc biết :)))

Số là gần đây ko thèm muốn gì việc có bạn trai :-< hay nói đúng hơn là trở nên thích con gái, nếu chỉ vậy thì chả nói làm gì , bình thường quá chứ :))

Chả là ... Cath cảm thấy "yêu"

không phải là tình yêu giữa nam và nữ 1 cách bình thường, Cath yêu 1 cô bạn cùng lớp , lúc trước là Cath và cô ấy ngồi cùng chỗ , nói chung là bình thường, tự nhiên dạo gần đây, hễ lại gần cô ấy là Cath đỏ mặt , nói năng thì linh tinh lang tang , ngay cả tối nằm mơ cũng thấy cô ấy ... ngược lại, những tên con trai lảng vảng ngay trước mặt thì ko thèm, chả quan tâm , nhiều khi bực bội nữa, mỗi ngày đều chỉ mong muốn đc nhìn cô ấy 1 lần, đc ngồi kế bên cô ấy và nói chuyện, còn lại thì ra sao thì ra

tóm gọn lại, Cath cảm thấy mình giống như 1 người đồng tính , chưa hẳn .. nhưng cũng sắp, Cath cần phải biết mình làm gì , biết gì để rút chân ra khỏi điều quái gở này


Bạn hãy kể những ưu điểm, tính tình của người đó thử xem..? để mình biết rằng bạn đang có chiều hướng les hay chỉ do sự thần tượng của bạn tạo ra
 
Ok, khỏi vòng vo, ai trong đây biết cath thì rõ Cath là 1 girl ( ngoại trừ ai chưa đc Cath nói :)) nhưng nếu nhắc tới con bé nghe rock đến độ cầm remote phang bạn trai thì chắc biết :)))

Số là gần đây ko thèm muốn gì việc có bạn trai :-< hay nói đúng hơn là trở nên thích con gái, nếu chỉ vậy thì chả nói làm gì , bình thường quá chứ :))

Chả là ... Cath cảm thấy "yêu"

không phải là tình yêu giữa nam và nữ 1 cách bình thường, Cath yêu 1 cô bạn cùng lớp , lúc trước là Cath và cô ấy ngồi cùng chỗ , nói chung là bình thường, tự nhiên dạo gần đây, hễ lại gần cô ấy là Cath đỏ mặt , nói năng thì linh tinh lang tang , ngay cả tối nằm mơ cũng thấy cô ấy ... ngược lại, những tên con trai lảng vảng ngay trước mặt thì ko thèm, chả quan tâm , nhiều khi bực bội nữa, mỗi ngày đều chỉ mong muốn đc nhìn cô ấy 1 lần, đc ngồi kế bên cô ấy và nói chuyện, còn lại thì ra sao thì ra

tóm gọn lại, Cath cảm thấy mình giống như 1 người đồng tính , chưa hẳn .. nhưng cũng sắp, Cath cần phải biết mình làm gì , biết gì để rút chân ra khỏi điều quái gở này
Bạn muốn biết mình có đồng tính thật hay ko, mình xin gợi ý bạn 1 việc, tuy có hơi khiếm nhã 1 chút nhưng có lẽ là 1 cách xác định giới tính hữu hiệu nhất :devil::devil:
Bạn thử xem hình xxx của con trai, xem có "rung động" hay ko, nếu bạn "rung động" như những cô gái khác, thì bạn là 1 cô gái 100% :devil: và mối tình với người bạn gái kia chỉ là do bạn ảo tưởng từ film ảnh, sách báo thôi :devil::devil:
 
Nếu bạn đã từng xxx luôn, đã từng trải rồi mà vẫn có cảm giác này thì sao??
Cách này vừa ko khả thi (vì là con gái ko thể thế này đc... X() vừa có khả năng thành công ko đc cao.
Nói chung là thôi đi bà chị của tui ... [-x
 
xác định giới tình từ con gái khó lắm, tôi thấy nhìu con nhìn con trai xxx chả cảm giác gì đâu, toàn chê gớm...
, con gái chỉ thích khi con trai mặc quần áo lịch sự thôi
 
nếu là gay thì dễ nhận biết, chứ les thì rất nhiều ngộ nhận lắm bạn à. Vì khi ở lứa tuổi "muốn" yêu, con gái trước giờ vốn ko dc tự do, tự nhiên tán như con trai. Càng đặc biệt hơn nếu bạn lại thuộc "kén", hay luôn cảm thấy "xem thường" tụi con trai. Và khi càng ít tiếp xúc thân với con trai mà bạn lại gần với phái nữ. Nên bị ấn tượng những người con gái có những cá tính mà bạn thích rất dễ xảy ra.
Tốt nhất là giờ bạn nên mở lòng mình với tụi con trai, cố gắng ngoại giao rộng, tớ tin chắc rằng tụi con trai có nhiều đứa ba lăm :'> , thuộc dạng bạn "xem thường" nhưng cũng sẽ có 1 đứa gây được ấn tượng với bạn. ::)

Ngoài ra nếu bạn les cũng chẳng sao, ngay cả Lilo cũng thế mà =)
 
Ok, khỏi vòng vo, ai trong đây biết cath thì rõ Cath là 1 girl ( ngoại trừ ai chưa đc Cath nói nhưng nếu nhắc tới con bé nghe rock đến độ cầm remote phang bạn trai thì chắc biết )

Số là gần đây ko thèm muốn gì việc có bạn trai hay nói đúng hơn là trở nên thích con gái, nếu chỉ vậy thì chả nói làm gì , bình thường quá chứ

Chả là ... Cath cảm thấy "yêu"

không phải là tình yêu giữa nam và nữ 1 cách bình thường, Cath yêu 1 cô bạn cùng lớp , lúc trước là Cath và cô ấy ngồi cùng chỗ , nói chung là bình thường, tự nhiên dạo gần đây, hễ lại gần cô ấy là Cath đỏ mặt , nói năng thì linh tinh lang tang , ngay cả tối nằm mơ cũng thấy cô ấy ... ngược lại, những tên con trai lảng vảng ngay trước mặt thì ko thèm, chả quan tâm , nhiều khi bực bội nữa, mỗi ngày đều chỉ mong muốn đc nhìn cô ấy 1 lần, đc ngồi kế bên cô ấy và nói chuyện, còn lại thì ra sao thì ra

tóm gọn lại, Cath cảm thấy mình giống như 1 người đồng tính , chưa hẳn .. nhưng cũng sắp, Cath cần phải biết mình làm gì , biết gì để rút chân ra khỏi điều quái gở này
__________________
vẫn còn hi vọng nào đọc tiếp xem có giúp gì được cho bạn ấy không
nói về cái cảm giác " muốn " hay " ko muốn " thì trả lời rằng :

- Có

đây ko phải là ganh tị hay so sánh về việc ghen tuông nên Cath cũng ko cho đc ý kiến gì nhiều , nhưng cái cảm giác khi ở gần 1 phụ nữ đẹp của 1 tên đàn ông thì cath cảm giác đc, thi thoảng, cũng đùa ngã vào người của bạn ấy, nắm tay bạn ấy, nựng nịu bạn ấy ... để thõa mãn cái khát vọng trong cơ thể mình lại , và thật sự, bạn ấy đã có 1 chỗ đứng trong tim cath

Nhưng với cánh đàn ông thì khác, lúc trước Cath đã từng có bạn trai, nhưng chỉ làm cảm giác "Vui lúc đầu " , càng về sau thì cái cảm giác càng mất đi và Cath biết, mình thật sự ko yêu tên ngốc này , chỉ là nhất thời ...
Thôi rồi less thiệt rồi khổ thân bạn ấy ... mong sao người con gái kia hiểu được và đáp lại :((
 
bạn cần tư vấn thế chắc là chưa đến nỗi đâu,khối người yêu kiểu đó hồi mới lớn nhưng sau này nghĩ tới tương lai nên từ bỏ,dần dần có chồng có con cũng thay đổi dần...đôi lúc mình ko được phép làm những điều mình muốn,bạn biết ko?,vì cuộc của bạn có thể là cuộc đời của nhiều người ::)
 
Back
Top