Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Moá, sợ lại như trận gặp hàn vừa rồi,hiệp 1 nó nã cho mấy quả rồi :9cool_pudency:
 
VN giờ cũng có chút số má nhìn mấy kênh truyền thông Châu Á quan tâm mỗi khi có Vn đá rồi phấn khích.Mà công nhận Vn đá trận nào cũng kịch tính kinh từ u23_Châu Á tới Asian cup mấy trận gặp ông lớn ti số rượt đuổi coi sướng vl.
 
JAV đang thua kìa :3cool_shame:
1 - 1 xử lý hay quá
 
Chỉnh sửa cuối:
Trái thứ 2 của Nhựt như đá pes
 
Japan nó đẳng cấp thật, bị dẫn vẫn tự tin chứ éo mất tinh thần :3cool_shame:
 
Dcm , gặp Nhật chắc VN thua Tennis quá.
 
Mói vô toilet ngồi chút mà 3-2 rồi :cuteonion37:
 
Thăng Mít su ran gì đó đi banh banh như dính vô chân nó vậy @.@
 
đm có chuyện thằng Lâm mà cãi nhau mãi, toàn wall of text ignore cmn cả 2 thằng :))
 
ngồi phân tích tình hình 6 bảng, giả dụ VN thua Iran và thắng Yemen liệu có lối đi nào không. Câu trả lời là có và khá thênh thang nếu Phi + Kyrgy tiếp tục thua ở vòng 2 và cầm hoà nhau vòng 3 (2 thằng thỉrd 1 điểm - rất dễ diễn ra nếu Tung Của giữ phong độ tốt)
Tốt nhất là Thái lọ với Úc thua nốt 2 trận tiếp theo để UEA + Brahain dắt tay nhau vòng trong 7 điểm, Thái lọ và Úc 0 điểm.

Vì con đường cho Vn thênh thang rộng mở, Thái + Phi hy sinh lấy thân làm cầu đi.
thái nó vào, còn vn bị loại thì hài :6cool_sure:
 
Mong đừng có bất ngờ nữa, Nhật nó thắng tôi mừng!
 
Thằng Doan của đông doanh mới 2 năm sau u19 đã lên tuyển :))
 
Đám Uzberkistan U23 đá hay vậy mà ko đôn bọn nó lên train dần, ko hiểu sao lại giữ mấy ông già cũ kĩ đỡ bóng văng cả mét. :-(||>:-(||>:-(||>
 
Oman đá chạy chỗ, áp sát vcl 8-}, khoẻ mà lăn xả.

Cơ mà UZB đá phạt đẹp quá.
 
Có thằng Sidikov kìa bác, k thấy thằng Urinboev đâu
Uk thì thằng đó là Messi Uber mà, quẩy hay vãi. Nhận ra 2 chú U23 đang ngồi dự bị nữa: Khamdamov, Khamrobekov
// Ý em là bọn này có 1 thế hệ vàng cũng kiểu VN, sao ko đôn nhiều nhiều lên cho chúng nó train dần :-(||>
Uber vào được 1 quả mới thấy đá khá khá lên chút
 
Back
Top