- 21/1/08
- 4,052
- 2,209
mình chỉ thắc mắc nếu cầu thủ tâm lý yếu vậy thì sao trận sân nhà Malai ăn dc
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mình chỉ thắc mắc nếu cầu thủ tâm lý yếu vậy thì sao trận sân nhà Malai ăn dc
mình chỉ thắc mắc nếu cầu thủ tâm lý yếu vậy thì sao trận sân nhà Malai ăn dc
mình chỉ thắc mắc nếu cầu thủ tâm lý yếu vậy thì sao trận sân nhà Malai ăn dc
thua rồi thì nói thế chứ, malay nó rơi vào tình thế buộc phải tấn công thì mình cứ đá phòng ngự phản công như trận trước là quá chuẩn rồi, lúc này thì cần gì đến cầu thủ như Tấn Tài giữ nhịp làm gì. Có ai ngờ feed ngay quả đầu tiên đâu.
A: ngu loz
A: ma Việt Nam! dung malay
A: thang hay thua tí
B: malay nhì à
B: éo phải sing à??
A: sinh thua
A: bi loai roi
B: nhục vl
A: thái nhất
B: vậy mà tui nước ngoài toàn đoán chung kết thái sing
B:
B: mã thì VN thua 1-4 thôi
A: mơ
A:
B: sing thì thua 0-1
B:
A: ..
lượt đi thắng 2-1 cứ tưởng 

Thôi tiếc làm gì cả VN lẫn Malay đều đá như cc vào CK nhiều khả năng cũng thua Thái thôi. Chuyển giới lên ngôi lần thứ n ở giải đấu vùng trũng...thua trận này tại VN mình thương người hâm mộ đấy chứ
chứ cở thắng vào tới chung kết thì VFF ( vietnam football fun) lại tăng giá vé xem trận lên thêm 100k,200k thì lại khổ người hâm mộ![]()
kể cả hàng thủ như kẹc nhưng nếu chủ động đá thủ đổ bê tông lấy lợi thế để kéo thê lực bọn mã lai thì cả đội vẫn là 11 đứa vây quanh gôn nhà ko phải đơn giản để chọc thủng 1 hàng phòng thủ đổ bê tông 11 đứa vây gôn nhà như vậy kể cả nó trình kémMình thì nghĩ việc ông Miura cho tấn công phủ đầu lấy lợi thế lúc đầu trận trên lý thuyết thì chả phải là sai, nhất là khi đá trên sân nhà & lợi thế tinh thần. Chiến thuật nào mà chả có rủi ro.
Cơ mà theo mình ông Miu sai ở chỗ tự tin cho mấy thằng hậu vệ dâng cao, trong khi đã có mấy bài học từ trận Palestin và trận Inđo chưa khắc phục được là việc mấy thằng trung vệ, thủ môn rồi hậu vệ cánh đek biết phối hợp xử lý tình huống câu bóng bổng 1 cách ăn ý, mà cứ lóng ngóng thằng này đợi thằng kia, thằng kia nhường thằng nọ. Có lẽ sau trận lượt đi chính ông Miura cũng có vẻ hơi quá tự tin, nhất là vào khả năng của cái hàng thủ sida này. Mình thích ông ấy cứ lầm lì như trc trận lượt đi, người Nhật thì lúc như vậy mới là lúc tập trung cao nhất.

mà cũng lạ truyền thống VN từ xưa đến nay luôn coi trọng thắng thua cuối cùng ko cần biết quá trình nhưng thể thao thì lúc *** nào cũng theo đuổi cái giấc mơ bóng đá đẹp , hoa mỹ và chiến thắng kiểu Ý với ManU trong khi trình độ thì bựa đừng hỏi![]()