Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thua thì sao vui nổi.
Nhưng không quá thất vọng. Mong là trận sau thắng được Yemen thôi chứ chưa dám mong thắng nhiều bàn.
 
Đúng là phong độ QH ko tốt thật, có lẽ do các đối thủ già dơ và trình độ hành đầu Châu lục nên vậy, để xem gặp Yemen sao đã!
Phong độ xuống sao không ngồi dự bị? Tưởng không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng chứ 8->
 
Đúng là phong độ QH ko tốt thật, có lẽ do các đối thủ già dơ và trình độ hành đầu Châu lục nên vậy, để xem gặp Yemen sao đã!

tôi lại nghĩ là do cày ải cả năm giờ xuống thể lực + ngán bóng thì đúng hơn, và cả do iran quá mạnh nữa
 
Mấy cha xem bóng đá chán bỏ mẹ ra. Đối thủ đẳng cấp hơn mình ở mọi mặt: cao to hơn, khỏe hơn, nhanh hơn, kỹ thuật hơn, chiến thuật cũng hơn thì việc sai sót trong trận đấu là điều hiển nhiên, mọi sự so sánh, phân tích, đổ lỗi đều vô nghĩa. Vốn dĩ bàn thắng trong bóng đá hầu hết đều bắt nguồn từ sự sai lầm của đối phương, mà sai lầm là hệ quả của việc đối thủ chơi hay hơn mình.
Như trận BK với Olympic Hàn Quốc, có D.Trọng thì hàng thủ cũng chới với, toang hoang chứ khác quái gì nhau? Đó là đẳng cấp của O.Hàn Quốc còn thua DTQG Iran 1 bật. Chỉ cần 1 cú rướn người, bức tốc của chúng nó thì cũng làm cầu thủ mình hụt hơi, quéo tay, quéo chân rồi.

0-2 là kết quả ổn với VN. May mà hiệp 2 Iran nó chủ động đá chậm, ko còn pressing, giữ sức để quyết đấu nhất bảng với Iraq chứ ko tỷ số chắc cũng chả kém trận với Yemen đâu. Chúng nó có bóng, tấn công là tạo ra dc 1 pha nguy hiểm, 3, 4 thằng cầu thủ của mình bu vào cũng ko lấy dc bóng trong chân 1 thằng nó nữa là.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phong độ xuống sao không ngồi dự bị? Tưởng không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng chứ 8->

Chiến thuật của ông Park vậy sao tôi biết ? =))

Nhưng xuống thế thôi đâu phải quá tệ, ít ra còn cầm bóng phối hợp được, cánh phải mình có ai đá được như QH đâu =))
 
Hlv bên nó biết thừa QH là ngòi nổ ghê nhất bên mình chứ có phải bọn nó méo nghiên cứu gì mình đâu. Nên QH không bao giờ được rảnh chân cả, luôn có ít nhất 2 thằng để mắt đến, nếu chỉ có 1 thằng thì nó đè ép phạm lỗi ngay. Kèm kiểu này đến Messi cũng khó chịu nữa là QH.
 
Mấy cha xem bóng đá chán bỏ mẹ ra. Đối thủ đẳng cấp hơn mình ở mọi mặt: cao to hơn, khỏe hơn, nhanh hơn, kỹ thuật hơn, chiến thuật cũng hơn thì việc sai sót trong trận đấu là điều hiển nhiên, mọi sự so sánh, phân tích, đổ lỗi đều vô nghĩa.
Như trận BK với Olympic Hàn Quốc, có D.Trọng thì hàng thủ cũng chới với, toang hoang chứ khá quái gì nhau? Đó là đẳng cấp của O.Hàn Quốc còn thua DTQG Iran 1 bật. Chỉ cần 1 cú rướn người, bức tốc của chúng nó thì cũng làm cầu thủ mình hụt hơi, quéo tay, quéo chân rồi.

0-2 là kết quả ổn với VN. May mà hiệp 2 Iran nó chủ động đá chậm, ko còn pressing giữ sức để quyết đấu nhất bản với Irag chứ ko tỷ số chắc cũng chả kém trận với Yemen đâu. Chúng nó có có bóng tấn công là tạo ra dc 1 pha nguy hiểm, 3, 4 thằng cầu thủ của mình bu vào cũng ko lấy dc bóng trong chân 1 thằng nó nữa là.


Bởi vậy thua đã ko vui, gặp mấy thằng bình luận tào lao bực bỏ mẹ.

Đội hình Việt Nam có thằng nào được đá Châu Âu chưa? Được đá chính ở Nhật hay Hàn chưa? Người ta là đội bóng hàng đầu châu lục, có cầu thủ chơi bóng châu âu, có HLV đẳng cấp, thể hình thể lực đều hơn, Việt Nam thua là chuyện hiển nhiên.
 
QH nó đá vậy ok rồi. Xuống mẹ gì.
 
Thua quá là điều bình thường, thua 2-0 là đẹp rồi. :))
 
QH nó đá vậy ok rồi. Xuống mẹ gì.
Nhiều quả em nó xử lý chậm làm mất nhịp lắm nhưng có lẽ do hàng thủ đối phương nghiên cứu và đẳng cấp hơn các đối thủ QH từng gặp.
 
Thằng Hải nó xử lí khá nhất hàng công đó chứ. Như Đức rồi Phượng vừa chạm banh chưa đc bao lâu đã mất rồi.
 
2-0 là tỉ số quá ổn rồi, Iran nó cao to thể hình nhìn còn phát khiếp. Cú ra chân của nó nhanh bỏ mẹ, VN mình thếlà được rồi
 
Đình Trọng nào bọc lót? Đình Trọng đá dập trong sơ đồ 3 trung vệ nha thằng ngu, nên mày im miệng hồ bách thảo lại.
Trọng nào đá dập? Kể cả đá 2 hậu vệ Trọng nó vẫn thiên về cắt bóng, bọc lót chớ không thiên về tranh chấp tay đôi, còn đá 3 hậu vệ thì Trọng luôn đá quét. Lý do Park rất cưng Trọng do k0 1 trung vệ VN nào đá quét được như Trọng. Giải này k0 có Trọng Hải Quế mới đá quét thôi.
Quang Hải 2 trận rồi mất hút. Xuống phong độ à? :(
Trận với Iraq Hải nó kiến tạo cho đội bạn ghi bàn phản lưới và chọc cho quả Trọng Hoàng dứt điểm, kết thúc bằng bàn thắng của Công Phượng, ngoài ra còn 1 quả sút xa khá đẹp nữa. Trận này cũng có 1 quả chọc khá sáng và 1 pha mở bóng cho Văn Toàn. Đá tiền vệ sáng tạo như thế là ổn rồi. Muốn nó cuẩy thì phải đẩy hẳn lên đá tiền đạo cánh.
 
Thằng Hải nó xử lí khá nhất hàng công đó chứ. Như Đức rồi Phượng vừa chạm banh chưa đc bao lâu đã mất rồi.
Muốn nâng tầm thì cần xử lý bóng nhanh hơn nữa, nhiều quả các cầu thủ Việt Nam xử lý tốt luôn nhưng do đối phương nhanh và mạnh nên mất tính bất ngờ, nếu là ở ĐNÁ thì lại khác.
 
Trọng nào đá dập? Kể cả đá 2 hậu vệ Trọng nó vẫn thiên về quét, còn thời 3 hậu vệ thì Trọng luôn đá quét. Giải này k0 có Trọng Hải Quế mới đá quét thôi.

Trận với Iraq Hải nó kiến tạo cho đội bạn ghi bàn phản lưới và chọc cho quả Trọng Hoàng dứt điểm, kết thúc bằng bàn thắng của Công Phượng, ngoài ra còn 1 quả sút xa khá đẹp nữa. Trận này cũng có 1 quả chọc khá sáng và 1 pha mở bóng cho Văn Toàn. Đá tiền vệ sáng tạo như thế là ổn rồi. Muốn nó cuẩy thì phải đẩy hẳn lên đá tiền đạo cánh.
Quét là sao? =)) ko phải dập à? =))

Lót là sao? =)) ko phải thòng à? =))
 
Đúng là phong độ QH ko tốt thật, có lẽ do các đối thủ già dơ và trình độ hành đầu Châu lục nên vậy, để xem gặp Yemen sao đã!
Quang Hải nó đá vẫn tốt mà, trận này thậm chí nó còn có mấy pha xử lý khá là đẳng cấp luôn, như pha nó giả chuyền loại 3 thằng khiến iran phải phạm lỗi, quả đi bóng ở cánh trái nó thả bóng qua khe giữa 2 hậu vệ rồi chạy luồn qua cũng đẳng cấp, rồi mấy pha nó chuyền 1 nhịp mở đầu phản công khi bóng vừa văng ra chả theo quỹ đạo nào cũng hay, nhìn động tác thì như là phá bóng bừa ý nhưng khi nó chuyền xong thì mắt mình tròn xoe vì k ngờ nó quan sát được vì nó đang quay lưng lại
 
thực ra vào world cup đá thua cũng buồn như vậy thôi, cố lên đợi 4 năm nữa làm lại,
như tuyển Bỉ phải mất mấy chục năm mới có được thế hệ vàng đầu tiên mà :2cool_confident:
 
Việt Nam cũng đen quá, lúc mẹ nào cũng rơi ngay bảng tử thần
 
thực ra vào world cup đá thua cũng buồn như vậy thôi, cố lên đợi 4 năm nữa làm lại,
như tuyển Bỉ phải mất mấy chục năm mới có được thế hệ vàng đầu tiên mà :2cool_confident:
Việt Nam 4 năm nữa thế hệ này chín rồi có khi ngon hơn.
 
Đá vậy hay rồi máy ba ơi. Chê cl :))
Nên nhớ là mới đá với top 1 châu á đó :))
QH nó đá ngon nhất team vậy còn chê dc thì t bó tay.
 
Back
Top