Brothers in Arms Hells Highway-RELOADED

Tớ lục tung phần Option rồi nhưng ko có phần chỉnh violent nào đâu :|. Hay là card Yến Vy có PhysX mới phanh thây đc :'>

Trong optin,phần gameplay hay gì gì ấy,có phần Gore,bật On.
Mà cái này chỉ đứt tay chân khi bị ném lựu thôi,xài súng dek dc đâu,tớ cầm súng máy lia cả dàn cũng chả đứt :)),chỉ lủng óc nếu headshot thôi.
Vừa chơi xong màn ở benh65 viện,mệt vãi.
 
Trong optin,phần gameplay hay gì gì ấy,có phần Gore,bật On.
Mà cái này chỉ đứt tay chân khi bị ném lựu thôi,xài súng dek dc đâu,tớ cầm súng máy lia cả dàn cũng chả đứt :)),chỉ lủng óc nếu headshot thôi.
Vừa chơi xong màn ở benh65 viện,mệt vãi.

Cầm thử khẩu MG42 bắn xem có bay tay không nhé ;;)
 
MG42 ko nhớ có xài chưa,chỉ nhớ có khẩu súng máy mà gỡ ra xách đi vòng vòng ấy,bắn có đứt đâu :|
 
Cái Gore chán thật.Lính chết mà bắn lia lịa như ko có gì cả.
 
MG42 ko nhớ có xài chưa,chỉ nhớ có khẩu súng máy mà gỡ ra xách đi vòng vòng ấy,bắn có đứt đâu :|

Có đấy, bắn còn bay cả đầu cơ =))
 
Ai chơi xong rồi cho hỏi,cái màn ở trong bệnh viện lúc thằng Franky chết đến hết game còn dài ko thế?Để tui chơi ít lại,sợ 1 ngày là xong thì khổ :|
 
còn dài chán:))
cho em hỏi tí,em cài Company of heroes bản đầu +bản OF,cìa xong thì ko chơi đc camp bản đầu:|,ai giúp với:|
 
còn dài chán:))
cho em hỏi tí,em cài Company of heroes bản đầu +bản OF,cìa xong thì ko chơi đc camp bản đầu:|,ai giúp với:|

Chắc hết tuần là xong,còn vụ CoH thì vào box Game Chiến Thuật mà hỏi :|
 
dô đây nguy hiểm quá,spoiler vung vãi khắp nơi:nailbit:
đành tạm thời di trú vậy,đợi chừng nào có game rồi tính tiếp:|
 
Vista 64 không chơi được à ? :| Nó báo thế này :




Đã cài DirectX và VC80 gì đó theo đĩa cũng không ăn thua.

máy em vista 64 sp1 đây , chơi ngon mà.
 
móa, bản PC này hễ cái bể thịt, ko biết nó làm thế nào mà gore liên tục hơn cả bản X360
biahh2008-10-1022-00-48-54.jpg

biahh2008-10-1022-00-56-70.jpg
 
Hix, công nhận cái gì cũng đẹp, chỉ có súng là xấu :(
 
Làm sao để bắn đứt nửa người thế ?? Mình bắn toàn mất đầu thôi . Chưa phát nào mất tay chân cả . Kể cả dùng MG42 . Grenade thì chưa dùng phát nào
 
Em phát hiện ra một điều hơi bị buồn là dù chỉnh đồ họa low hay hight thì lúc chơi cũng i xì nhau , sao lại thế đc nhỉ , card 4850 :( .
 
Hix ,tui chơi BIA trên XP SP2 hình ảnh bị vỡ giống như chơi halo 2 trên XP vậy?Ko bit có phải là do ko update lên win XP SP3 ko nữa?Ai xài XP SP2 có bị như tui ko?
 
Làm sao để bắn đứt nửa người thế ?? Mình bắn toàn mất đầu thôi . Chưa phát nào mất tay chân cả . Kể cả dùng MG42 . Grenade thì chưa dùng phát nào

xài grenade ấy, canh me móc lốp, cho nó cái greande gần, nán như tương í mà...:D
 
Hix, công nhận cái gì cũng đẹp, chỉ có súng là xấu :(

súng thời đấy nó chỉ có thế...làm game chân thực mà...chả nhẽ cho vác mấy khẩu 43,44 vào :))
@anh_hai_lua:tớ phát hiện là máy tính của bạn có vấn đề...
 
Em đã chỉnh trong CCC như thế này rồi mà vào Game vẫn như là chưa khử răng cưa .
51099492eh0.jpg

À, thế này. Anh hai phải uncheck cái ô "Use application setting" đi. Uncheck hết những cái nào có cái option đó. Cái này nôm na là "Dùng setting của phần mềm", tức là nếu check vào đó thì driver sẽ để cho game tự điều chỉnh mà cái HH này nó ko có phần khử răng cưa nên ảnh xấu là tất nhiên thôi.
Tốt nhất là làm 1 sêri profile. Chơi game nào thì đặt setting theo game đó. Rất tiện lợi. Cái này cũng có thể áp dụng khi xem phim. Phim action để 1 kiểu, phim action action action thì để 1 kiểu. ;;)

Chúc chơi HH nhiều GORE, bớt răng cưa. :D

À, chơi sêri BIA này mà bạn nào đòi forward cut scenes thì đúng là hỏng hết game. Sêri BIA này là 1 dạng copycat của Band of Brothers và thêm ... nhiều chút của Saving Private Ryan. Cụ thể là các cảnh outdoor màu sắc rất sặc sỡ, lời thoại và cách dẫn chuyện theo gu SPR. Các nhiệm vụ đan xen, dồn dập như BoB. Nhất là cảnh đầu game, camera bay hết từ nhân vật này sang nhân vật khác, giống hệt cái tập gì của BoB, lúc chuẩn bị lên máy bay nhảy dù xuống Hà lan.

Đồng ý là bản này bắn dễ hơn rất nhiều. Mới chơi có đôi chút thất vọng vì cái crosshair default là on và không đung đưa (:>) nhưng vì trót mê từ hồi lên đồi xxx ngày xưa rồi nên đành nuốt nước bọt bỏ qua. Tuy nhiên để đúng chất BIA thì các bạn bắn ... ít thôi. Mình chơi bắn rất ít, chủ yếu là điều khiển đồng đội. Dành thời gian .... ngắm cảnh và bắn cừu hay 1 số những cái có thể bắn được rồi đi tìm bí mật. Có màn cứu cái đám lính dù trong cái slider tí nữa thì hoàn thành mục tiêu giữ cho băng đạn còn gin. :D Đau thế. Lúc bị khẩu MG42 trong cái boongke cuối nó xả cho 1 tràng, giật mình loạng quạng ấn nhầm vào cái cò bên phải. Thế là bắn mất mấy viên. Thua độ, hận quá.

Nói thế không phải là khoe khoang gì nhưng những phần của sêri BIA này đều đậm chất cinema. Mặc dù không phải là style mới nhưng các bạn để ý những đoạn cắt cảnh, khi camera focus vào mặt chú lính nào thì cảnh xung quanh (ở phía sau nhân vật) đều được blur, tức là làm mờ đi, rất khéo. Hoặc khi ngắm bắn cũng vậy. Rất giống trong phim. Lời thoại thì diễn tả tâm trạng từng người. Nói thì dài dòng nhưng xin ví dụ đoạn Baker dẫn đường cho anh em vào 1 nơi.

ĐOẠN NÀY CÓ TÍ SPOILER - Bạn nào chưa chơi thì làm ơn cho qua. :;)

Đây là màn ở nhà máy. Khi dọn dẹp xong tầng 1, Baker dẫn anh em vào 1 cái thang máy. Đi lên tầng 2. Vào trong thang máy thì có chú ý kiến đại loại là: "Cái thang máy này lên tầng 2, mà bọn Đức nó vừa chạy ra từ đây." Xem ra có thể thấy quyết định chui vào đấy là như ... lìn rồi. Anh em phản đối kiểu dỗi có, kịch liệt có nhưng bạn Baker chỉ nói đúng 2 câu: "I know" và "I know". Câu sau cáu kỉnh hơn câu trước, câu trước là để thông báo với chú kia là "Biết rồi", câu sau là để chặn họng cái sự lèm bèm của chú kia, kiểu như "Bố mày biết rồi. Lắm mồm thế". Hay như đoạn vào nhà thờ diệt thằng bắn tỉa cũng thế. 1 chú lính buồn bã kể về đồng đội của mình bị thằng kia nó tỉa. Rồi anh em nhận nhiệm vụ đi diệt cái thằng đó. Thực hiện nhiệm vụ chỉ là 1 phần nhưng trả thù là 9 phần.

HẾT SPOILER! :D

Hơ hơ. Nói chung là những chi tiết nhỏ nhỏ như thế vừa giúp người thả lỏng sau khi phải nhức đầu vì tiếng súng (mãi ko hết đạn) với tiếng chửi thề của đám lính dù vừa có vẻ như thể hiện được ý đồ show hàng: game như phim của anh Randy, anh trai mình.

Game này gở nhất theo mình là mấy cái điểm Recon. Vừa ngu vừa thừa vừa nhảm nhí. Không có được sự hoành tráng và hùng vĩ như Assasin's Creed, không quyết định đến quá trình chơi game như AC. Đã thế, lúc kích hoạt được cái Recon point này thì màn hình rung rung, rướn rướn lên 1 tẹo. Cứ như là ngồi lên cái gì chạy pin xong mỏi quá ấy. :p

Tuy nhiên, như trên đã nói, vì đã trót mê từ ngày trước lại cộng thêm sự nghiện ngập (nặng) về phim chiến tranh, cho nên, HH theo mình vẫn là game rất hay. Có thể chơi bất kỳ lúc nào. Có điều chỉ dám chơi dè vì sợ game nó hết. :D

Chúc các bạn chơi HH vui!
 
Mr.Liukang nhận xét chuẩn quá, không còn gì để nói. Cái BiA này từ bản 1 đến giờ vẫn giữ nguyên phong cách nhại phim, chơi mà không chuẩn bị tinh thần... xem phim thì rất dễ chán, vì đứng từ góc độ FPS/shooter, game bắn không đã tay tí nào.

Mới chơi được khoảng 1h đầu tiên, buồn ngủ quá phải out, nhận xét sơ bộ:

1.Gameplay: ở trên có nói, nhại phim. Ai chơi chỉ nhăm nhăm bắn giết có lẽ nên bỏ qua - hơi khó vì dạo này game PC hơi hiếm, mấy thằng phát hành sợ pirated quá nên bỏ xứ lên PC cả rồi :(

Nhìn chung tiết tấu BiA chậm hơn nhiều so với game shooter thông thường, cái hay của nó chia đều cho tình tiết/cho thoại/cho cutscene. Game rất nhiều cutscene có chăm chút và nhiều đoạn thoại khá tục của đám lính dù, buộc phải nghe và hiểu hết, chống chỉ định mấy vị hay sốt ruột nháy esc. Game này thích làm hero càn lên là vẹo, vì chết nhanh quá, không có supressing fire hỗ trợ, chỉ cần lao lên hơi quá là hero người thủng chỗ rồi (veteran). Đứng bắn từ sau cover đến chục viên không chết chú linh Đức nào, trong khi nếu ép lính chúng nó rúm ró lại rồi đi flank thì chỉ cần một băng là đi nguyên team 3-4 chú.

2.Đồ hoạ: Screenshot rải rác trong bài không bắt được cảm giác đồ hoạ của game, chơi rồi mới rõ. Không đẹp, nhưng được cái khá nhẹ, chạy trên HIS 4850 512MB loanh quanh tầm 5x frame/s 1440x900. Nghe nói gore nhiều lắm nhưng hiện tại chưa thấy mấy, toàn đồng cỏ loanh quanh, bắn cừu với ngắm mây xanh là chính. Vẫn thích cái graphic mờ mờ ảo ảo của bản trc hơn, nhưng thế này cũng ổn.

3.Sound: tạm tạm, không có gì đặc sắc.

Điểm recon ở post trên là cái killroy gì đấy? Nếu đúng thì kệ nó, tớ còn ko buồn đi tìm :))

Btw, game load rất nhiều. Map bé, cutscene thì lắm mà cứ mỗi đoạn tầm 10' lại một lần load. Load không quá lâu, chỉ khoảng mươi giây, nhưng đủ sức làm mất hứng vì bị ngắt nhịp chơi :(

Nhìn chung, game chấm tầm 8 đến 8 rưỡi nếu thích phim chiến tranh. Bỏ qua yếu tố "thích", chẻ nhỏ điểm ra thì chỉ còn khoảng 7 rưỡi, không đủ 8 vì gameplay kiểu này không kích thích dân bắn súng lắm.
.
___________Auto Merge________________

.
Mr.Liukang nhận xét chuẩn quá, không còn gì để nói. Cái BiA này từ bản 1 đến giờ vẫn giữ nguyên phong cách nhại phim, chơi mà không chuẩn bị tinh thần... xem phim thì rất dễ chán, vì đứng từ góc độ FPS/shooter, game bắn không đã tay tí nào.

Mới chơi được khoảng 1h đầu tiên, buồn ngủ quá phải out, nhận xét sơ bộ:

1.Gameplay: ở trên có nói, nhại phim. Ai chơi chỉ nhăm nhăm bắn giết có lẽ nên bỏ qua - hơi khó vì dạo này game PC hơi hiếm, mấy thằng phát hành sợ pirated quá nên bỏ xứ lên PC cả rồi :(

Nhìn chung tiết tấu BiA chậm hơn nhiều so với game shooter thông thường, cái hay của nó chia đều cho tình tiết/cho thoại/cho cutscene. Game rất nhiều cutscene có chăm chút (nhất là đoạn đầu game) và nhiều đoạn thoại khá tục của đám lính dù, buộc phải nghe và hiểu hết, chống chỉ định mấy vị hay sốt ruột nháy esc. Game này thích làm hero càn lên là vẹo, vì chết nhanh quá, không có supressing fire hỗ trợ, chỉ cần lao lên hơi quá là hero người thủng chỗ rồi (veteran). Đứng bắn từ sau cover đến chục viên không chết chú linh Đức nào, trong khi nếu ép lính chúng nó rúm ró lại rồi đi flank thì chỉ cần một băng là đi nguyên team 3-4 chú.

2.Đồ hoạ: Screenshot được xem trước khi chơi thử không bắt được cảm giác đồ hoạ của game, chơi rồi mới rõ. Không đẹp, nhưng được cái khá nhẹ, chạy trên HIS 4850 512MB loanh quanh tầm 5x frame/s 1440x900. Nghe nói gore nhiều lắm nhưng hiện tại chưa thấy mấy, toàn đồng cỏ loanh quanh, bắn cừu với ngắm mây xanh là chính. Vẫn thích cái graphic mờ mờ ảo ảo của bản trc hơn, nhưng thế này cũng ổn.

3.Sound: tạm tạm, không có gì đặc sắc.

Điểm recon ở post trên là cái killroy gì đấy? Nếu đúng thì kệ nó, tớ còn ko buồn đi tìm :))

Btw, game load rất nhiều. Map bé, cutscene thì lắm mà cứ mỗi đoạn tầm 10' lại một lần load. Load không quá lâu, chỉ khoảng mươi giây, nhưng đủ sức làm mất hứng vì bị ngắt nhịp chơi :(

Nhìn chung, game chấm tầm 8 đến 8 rưỡi nếu thích phim chiến tranh. Bỏ qua yếu tố "thích", chẻ nhỏ điểm ra thì chỉ còn khoảng 7 rưỡi.
 
2.Đồ hoạ: Screenshot được xem trước khi chơi thử không bắt được cảm giác đồ hoạ của game, chơi rồi mới rõ. Không đẹp, nhưng được cái khá nhẹ, chạy trên HIS 4850 512MB loanh quanh tầm 5x frame/s 1440x900. Nghe nói gore nhiều lắm nhưng hiện tại chưa thấy mấy, toàn đồng cỏ loanh quanh, bắn cừu với ngắm mây xanh là chính. Vẫn thích cái graphic mờ mờ ảo ảo của bản trc hơn, nhưng thế này cũng ổn.
Xài 4850 chơi game bảo nhẹ là đúng rồi^:)^, ko có ý j`, tại tủi thân quá:'>
 
Back
Top