Cứ cho đến lúc nàng nhận lời yêu là điểm 10 đi. Kinh nghiệm cho thấy gái bắn tín hiệu đến mức điểm 6-7 (tặng quà nhau, đi ăn, coi phim, đi chơi riêng...) có trường hợp cá biệt đến điểm 8 (nắm tay, tựa đầu vào vai...) mà rốt cuộc vẫn là... tín hiệu giả, trở về zero nữa là.

Vậy chắc bác biết bác và gái đang quen nhau ở mức điểm mấy?
Tình yêu đến hay ko mấu chốt ở gái có cảm tình với bác nhiều hay ít + độ chân thật trong tình cảm của bác. "Kỹ năng tán gái" chỉ đóng 1 phần nhỏ thôi. "Có bột mới gột nên hồ", gái đã ưng mắt bác rồi thì bác hành động hơi vụng về một chút gái cũng cảm thấy đáng yêu và vẫn yêu bác, còn gái đã chỉ coi bác là bạn hoặc ko thik bác thì cái gọi là "kỹ năng tán" có điêu luyện thế nào cũng ko thành công đâu. Thực ra cái gọi là "tán gái" chỉ có 1 số quy tắc cơ bản: Tỏ ra là con người mạnh mẽ - trách nhiệm nhưng ko ôm đồm, ga lăng lịch sự nhưng ko để gái dắt mũi, biết quan tâm đúng lúc đúng chỗ nhưng phải biết điểm dừng... Còn lại phụ thuộc vào tố chất của người tán và đối tượng đc tán hết. Vậy nên cố gắng cải thiện nâng cao hình ảnh bản thân hết sức, rồi cái gì đến sẽ đến.
Còn về kĩ năng tán, giờ chỉ có 2 cách là "đánh nhanh thắng nhanh" (gây ấn tượng mạnh + tỏ tình) và "trường kì kháng chiến" (cố gắng làm bạn, thể hiện tình cảm thấp thoáng thôi, đợi có độ chín trong tình cảm rồi sẽ ra tay) thôi, bạn phải chọn ngay!!! Mấy cái quy tắc lớn trong việc tán chỉ có vậy, thực ra ko cần lập topic, chỉ cần đọc hết các topic trong box này cũng đủ kinh nghiệm đúc rút cho bản thân rồi. Việc cái nhỏ nhặt gì cũng hỏi là ko cần thiết đâu :) trừ khi bạn muốn coi điều này như 1 thú vui để có chuyện tán gẫu trên mạng (và cả một vài người trong topic này cũng chỉ vào hối thúc bạn đưa thêm thông tin để bọn họ có chuyện để hóng và tán gẫu thôi). Chuyện gì thật cần thiết thì hẵng hỏi ý kiến. Còn nếu bạn khoái tán ngẫu trong 2pic này thì mình cũng ko cấm (và ko có quyền cấm

).
Nhưng cứ coi Box tâm sự là bệnh viện, và mỗi mem vào đây lập topic là bệnh nhân có vấn đề về bệnh tật. Cá nhân mình chỉ cầu mong ko bị rắc rối tình cảm nào quá lớn để phải đến mức vào đây lập topic cầu cứu, có lập thì cũng mong làm sao nhanh chóng trị dứt bệnh để trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng bạn lại có vẻ khoái làm "bệnh nhân" trong cái "bệnh viện" này :( đừng nghe ngừoi khác khích bạn để cung cấp thêm thông tin nhỏ nhặt cho họ buôn dưa lê nữa. Họ là những người theo dõi chuyện tình cảm của bạn như 1 thú vui và ngồi buôn chuyện cho đỡ buồn thôi, càng dài thì họ càng khoái. Đến khi chuyện tình cảm của bạn ko đi đến đâu thì mình bạn là người chịu thiệt, lúc đó hối ko kịp. Online ít thôi, lo nhiều hơn cho việc học hành, cho cuộc sống đời thực, và cho cuộc hẹn sắp tới kìa (lo = hành động chứ ko phải lên đây hỏi han dù là chuyện rất nhỏ, cứ là bản thân mình, miễn là lịch sự và gọn gàng sạch sẽ là đc, cái j bí quá thì hỏi anh google

)
peace out