Bus stop - Trạm dừng của tình yêu

Sieghart de Bullet: 做不成男女朋友,做個特別的朋友
Sieghart de Bullet: nhờ thằng Tàu nào dịch hộ anh câu này nhé
Sieghart de Bullet: kêu giải thích nghĩa cụ thể luôn
TyRex: If we cannot be together,let's be special friends!
Sieghart de Bullet: k thanks
Sieghart de Bullet: mà hỏi nó xem special friends là theo nghĩa nào
TyRex: Good friend lol
Sieghart de Bullet: hậu shịt
Sieghart de Bullet: hỏng hỏng
Sieghart de Bullet: ok chú anh phải đi đây

Tokarin vào nhận hàng. Tình hình tệ hơn chúng ta tưởng :-ss
 
^bảo rồi là làm anh nuôi mà ;))
 
ko lẽ chủ topic đã xong phim òi sao mà có khi nào đang là anh nuôi thì sang wa anh yêu lun ko vậy nè =))
 
Chờ film của Phá Long & clip của T.O Tokarin :D
 
Chủ thớt đâu rồi, sắp đến hồi kết rồi kìa.
Mà cũng ko hết hy vọng. Biết đâu chỉ là 1 câu vu vơ thì sao \m/
Chú chủ thớt cũng xoắn từng chi tiết một về gái như mình ngày xưa nhỉ :))
 
^ Bạn chú Kong dịch chuẩn phết :)) . Hết rồi :> . Em nó có thằng khác, lý do đơn giản thôi. Mình là "bạn đặc biệt" đúng nghĩa luôn :>

Đau thật...
 
^ Bạn chú Kong dịch chuẩn phết :)) . Hết rồi :> . Em nó có thằng khác, lý do đơn giản thôi. Mình là "bạn đặc biệt" đúng nghĩa luôn :>

Đau thật...

Thế rốt cuộc là thế lào, tưởng trước đây em nó chưa có ai, giờ mới có à :o...
Mà rốt cuộc bạn đặc biệt là dư lào? Nếu là bạn thân thì cứ mưa dầm thấm lâu đi :-"...
 
con gái bây giờ thực dụng lắm, thằng đi bus thì ko thể bằng thằng có xe ngon đc, nó cũng phải nghĩ tới tương lai của nó chứ ;))
 
^ Bạn chú Kong dịch chuẩn phết :)) . Hết rồi :> . Em nó có thằng khác, lý do đơn giản thôi. Mình là "bạn đặc biệt" đúng nghĩa luôn :>

Đau thật...

Bạn "đặc biệt" chẳng là qua ... an ủi tạm thời thôi. Chứ nói thẳng là "không làm bạn cũng dc, mà làm bạn thì cũng chả chết ai".

Nói chung nhiều đồng chí ở đây giàu trí tưởng tượng.

Con gái dạng này nói thực dụng thì nặng mùi vật chất quá. Chữa lại tí là... em xinh em giỏi thì em cũng chỉ hứng thú với anh nào đẹp giai, có tài + (tí tiền cũng được). Không phải là "môn đăng hậu đối", mà là nên là "vừa đôi xứng lứa".
 
Mình thì ghét cái bọn éo ai đụng chạm vào mà cứ mở miệng ra bảo người khác dốt nát . Éo biết khôn được hơn ai mà bố đời . dm

Khôn hơn bạn là đủ rồi. ĐM ở đây là ăn report nhá. :>
 
Chính xác là ko phải thằng có xe có pháo kia . E nó quen thằng khác , mình thì tự động rút lui thôi :-j. Mà cũng hên chưa lậm quá , nên cũng ko bị ảnh hưởng cho lắm về tinh thần 8-}
 
Đợi đi, kiểu gì bọn nó cũng chia tay, lúc đó nhảy vào hớt con cá nằm trên thớt sau.

Chia buồn, móe hôm qua nghe thằng kia trả lời là thấy có chuyện k0 hay rồi =((
 
Thôi bạn ợ, ai lại đi làm vậy :-<. Vả lại mình cũng chẳng đủ thời gian mà cưa cẩm nữa :(
 
Thôi, hãy dồn toàn lực giúp đỡ ta với em Chương đi :((
 
Thou ! :-j
Cũng tốt mà :)...Ít ra cũng đã nói thẳng :-@
Câu chiện cũng đến lúc phải kết thúc rồi, chỉ là ko có hậu y như bọn Mĩ làm fim Horror ;))...
Kiếm đứa khác đi bác :D..
Lỡ hẹn có 1 lần mà đã như vậy thì làm sao có đc sự bền vững trong t.c đc \m/
 
Kết thúc 1 câu chuyện :D
À nếu bác Tokarin còn vào reply em cái mess nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
Chính xác là ko phải thằng có xe có pháo kia . E nó quen thằng khác , mình thì tự động rút lui thôi :-j. Mà cũng hên chưa lậm quá , nên cũng ko bị ảnh hưởng cho lắm về tinh thần 8-}
Ôi, lâu lắm rồi mới vào theo dõi topic của ông bạn
Mọi chuyện thế là hết rồi à? Tiếc nhỉ?

Ông có còn nhớ ở cái topic cũ tôi có bảo là "dựa vào kinh nghiệm của bản thân thì tôi đã nhìn ra được kết cục" không?
Lúc đó tôi đã hy vọng là mình sai, thấy ông có vẻ vui vui tôi đã tự nghĩ rằng "biết đâu lần này mình phán đoán sai, điều kỳ diệu đã xảy ra"
Ai dè......thật đáng tiếc =.=

Cũng may là ông không say đắm quá nên có mất cũng không bị đau :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Densha Otoko version Vietnam ? oh , bad endding =)) good job man =))
 
bad ending cho phim bác Phá Long thêm ly kỳ :>. Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Ko cùng ngôn ngữ - khó thành dc lắm :(
 
bad ending cho phim bác Phá Long thêm ly kỳ :>. Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Ko cùng ngôn ngữ - khó thành dc lắm :(

Chưa hẳn, cậu và em này ít ra vẫn còn dùng chung English. Mấy tháng trước mình cũng thích một em Chinese, nhưng em ấy nói German, English thì vỡ lòng, nên tớ đành phải dùng German khi giao tiếp với em. Mỗi lần nói chuyện khổ kinh được. Kết quả cũng đổ nhưng mà sau đấy chia tay với lý do lãng xẹt...

CHuyện của cậu mình nghĩ là cứ nên làm bạn "đặc biệt đi. Trong thời gian này đi cưa cẩm em khác cũng được, hoặc chờ cho em nó ct cũng được. Nhưng mà nên tìm hiểu thằng kia nó như thế nào...:)
 
Back
Top