Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
_ Đầu tiên xin nhờ mod đổi hộ em cái tên thành "Ca này khó - Mong các bô lão giúp sức". Trong một phút lỡ lầm bối rối do viết bài quá dài em đã gõ nhầm vào cái khung lập topic mới :(
Sau topic về dạy thêm học thêm đã bị phá sản (Và cũng đã biến mất khỏi box một cách bí ẩn
) thì cuối cùng em cũng đã hết chịu nổi... Tình hình này nếu cứ tiếp diễn thì có lẽ em sẽ nổ não mà chết, không thể tốn thêm thời gian suy nghĩ, lăn tăn trong khi hàng đống công việc giải trí học tập đang đè nặng lên đầu óc
Nói sơ về hoàn cảnh trước, em này là con gái người quen của mẹ, cũng có vẻ rất quí mẹ em nên trong 1 lần em ấy đến thăm nhà đã vô tình gặp em và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Quay lại chủ đề, em ấy đang học lớp anh văn ở 1 trường đại học tư (hay công gì đó mình cũng chả rõ), và sắp tới phải thi nếu đậu sẽ vào học khóa cao đẳng của trường này. Ngày thi cũng đã gần kề (còn khoảng 1 tháng). Trước đó mẹ em có đùa để mình dạy thêm av cho 2 chị em em ấy, và bố em ấy cũng đã đùa lại bằng cách đồng ý. Nhưng lạ cái là từ hôm đó đến nay em chỉ toàn chat chit nt hay rủ em ấy đi chơi... vân vân chứ chưa đả động đến chuyện học, giờ nghĩ lại thấy cứ như... đùa thật.
Cá nhân em cũng thấy thích em này và có ý định tiến tới xa hơn nếu có thể
Nhưng có lẽ em và em ấy thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em mặt mũi cũng tạm được, hiện tại đi @ túi 2m, nhưng cấp 2 cấp 3 chả ăn chơi mấy, lại đi học nước ngoài, ở đó thấy bọn du học sinh VN ăn chơi cắn lắc gangbang vũ trường vân vân... rất ghét, nói thẳng ra là khinh bỉ và không bao giờ có suy nghĩ tốt về con gái vào club. 1 ngày hiện tại của em chỉ có dậy chơi game lên mạng linh tinh rồi vào viết lách, thỉnh thoảng cà phê cà pháo với lũ bạn chờ đến tháng 8 đi du học tiếp. GF của em trước giờ cũng thuộc loại ngoan hiền.
Còn em ấy ? Nói thẳng ra thì cũng khá xinh, lại cao, trắng, ăn mặc cũng mốt mét và cũng có trang điểm. Theo lời kể thì cũng có nhiều vệ tinh đeo đuổi, còn em thì em ấy nói là ngưỡng mộ em (vì mẹ em đã tâng bốc cậu con lên tận mây xanh lúc nó vắng mặt). Từ đầu em đã nghĩ em này không phải gu của mình, nhưng do đã quyết tâm phải thắng được ca này nên mong các bô lão đừng bàn lùi
. Nói chung em ấy là dạng con gái popular, cũng đi ăn đi chơi kha khá nhiều (có lần kể với mình là đi với lớp xuống VT nhậu rồi còn vào vũ trường/club j j đó); nói chuyện khá thân thiện và cởi mở - nhưng sao vẫn có 1 cái cảm giác bất an gì đó...
Tình hình hiện tại sau 3 tuần thì : Đã đi chơi chung 1 lần, riêng 2 lần nhưng lần nào cũng k0 được lâu cho lắm. Cái lạ là những lúc đi chơi hay chat chit thì em với em ấy nói chuyện chém gió cũng không đến nỗi tệ, nhưng lúc về nhà nt lại rất chán, thường hỏi vớ vẩn dăm ba câu rồi kết thúc sau 5-6 nốt nhạc. Lần đầu tiên đi chơi riêng là xem film, thấy tướng ngồi co chân lên ghế của em ấy nên em hỏi có cần dựa không, thế là em nó dựa lưng vào tay mình cả buổi (hic).
Lần đầu đi chơi nên không biết cạ nhau, nói chuyện đôi lúc bị lệch tủ, hoặc không biết phải trả lời thế nào, hoặc nhỡ mồm phát biểu fail vài câu, em ra sức chữa cháy chống đỡ trước sự tấn công liên tục của những câu chuyện. Nhưng chuyện này chưa qua, chuyện khác đã đến, ráo riết, hung tợn hơn. Tưởng như trời có bao nhiêu chuyện, lấy hết trút xuống đầu hai đứa... Lúc chở về em ấy còn nói anh tử tế đấy chứ, cho em dựa, rồi mới buổi đầu nói chuyện thế là được rồi từ từ còn nhiều mà... Nghe thế em cũng hơi chạnh lòng, lời nói của em tuy nhẹ nhàng bay bướm nhưng thật ra có khác nào lời an ủi dành cho tướng bại trận vác cái bản mặt đưa đám về trình diện đâu...
Lần thứ hai thì là do một nguyên cớ xâu sa : Đại khái là em hẹn em ấy đi chơi, nhưng đến giờ đi thì bị hủy hẹn. Sau đó nt mấy cái thì em ấy có vẻ hối lỗi và hứa đền bù cho; nên tối hôm đó chat em trổ hết 5 thành công lực ra múa phím và cuối cùng đã xoay về kết luận là em ấy nợ mình 2 tội, phải phạt đền 2 cái hôn, có thể qui đổi giá trị tương đương bằng cách đổi người hôn và người nhận
, và đại khái là em ấy đồng ý sẽ trả bằng 2 nụ hôn thân thiện. Thế là xong, em ung dung thảnh thơi ngồi chat tiếp, tính toán kế hoạch cho buổi đi chơi kế tiếp sẽ thế này thế này và kết thúc = việc trả nợ một lần cho tiện, nhưng ngờ đâu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, định hớt tóc gọn ai ngờ lại thành trọc đầu...
Ngay tối hôm sau, em ấy gọi rủ đi chơi luôn vì nhà đang cúp điện + ở 1 mình. Chui ra tắm rửa thay quần áo r chạy đến thì thấy em ấy đứng lù lù trên vỉa hè trước nhà, cái bóng đơn côi đứng một mình giữa màn đêm thẳm thẳm gợi nên một vẻ u tịch đến lạ kì. Sau mấy câu trách móc đến trễ vân vân thì bảo muốn đi uống nước thế là chỉ em ra 1 quán kia ngồi được tầm 30 phút, thỉnh thoảng có nhắc chuyện trả "nợ". Lúc này vì mang lợi thế dẫn điểm nên em rất tự tin, cười nói chém gió cứ gọi là như mèo vờn chuột, ngôn từ biến ảo lúc tiến lúc thoái không biết đâu mà lần. Em ấy có nói "Anh lại gần đây" 2-3 lần trong lúc uống nước, cơ mà em khéo léo né ra vì biết nếu mà lại gần là mất toi 1 cơ hội quí giá
Phần nữa là vì quán cũng khá đông người, em không tin em ấy dám trả nợ ngay chỗ đông đúc ntn
Ngờ đâu trong một phút lung lạc em đã nghiêng người về phía ghế em ấy (ngồi vuông góc nhau) và thế là đã lãnh một nụ hôn vào gần mang tai
.
Nhẹ nhàng cúi ra, em ấy còn hỏi "hình như chưa được gần mặt anh lắm thì phải ?"
"Ừ, hơi xa thật em ạ"
"Thế lại nhé ?"
"Tùy em thôi, nhưng lại thì không được tính đâu đấy *trollface.jpg* "
Ai ngờ em ấy "lại" thật các bác ạ... lần này thì trúng ngay má. Mặc dù hơi tiếc vì kế hoạch kia đã vỡ lở nhưng em cũng có thích thích
nhưng cái em không ngờ đến nhất là lúc đang ra về đến gần cửa thì đột nhiên em ấy bước lại kéo tay em vào hôn 1 cái nữa vào má bên kia. Vừa đúng lúc đó, một nhóm lẫn lộn nam nữa cũng đang bước xuống cầu thang để ra về, các đồng chí nam mở trợn trừng đôi mắt nhìn hai đứa em kinh ngạc còn các đồng chí nữ thì đơ ra như tượng gỗ, há hốc mồm nhìn trước cảnh tượng vừa xảy ra... Chuyện đến đây không nói đến nữa.
Lại nói về hai đứa em, vâng 2 nhân vật chính không nói đến thì còn ai, sau đó ra về nhưg vì 1 số lý do nên k0 chở em ấy về đc mà phải để bà chị đến chở về, em chỉ đi theo đến khi em ấy bảo "Anh đưa em đến đây được rồi, không cần phải tận nhà đâu" thì quay đít xe đi về.
Lúc về, lòng em mông lung suy nghĩ. Bỗng dưng được hôn thừa một cái thằng nào mà chả sướng, nhưng mà trong cái may lại tiềm tàng cái rủi : Em thầm nghĩ không biết đây có phải là một âm mưu tinh vi của em ấy dựng nên, tại sao lại cúp điện và ở nhà một mình đúng lúc như vậy, tại sao thời gian đi chơi cũng chỉ đủ để chém gió vỡ vẩn, uống hểt ly nước và hôn choẹt ba cái rồi về như vậy... Hàng loạt câu hỏi xoay mòng trong đầu em, quá rối rắm và không thể tìm ra được đáp án chính xác, em đành nhờ các bô lão. Mong các bô lão xem qua câu chuyện của em và tìm ra lời giải về nhân cách đích thực của em gái trong bài viết trên
Liệu em ấy có tư chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy nên có phần chơi bời hơi quá; hay đích thực con người em ấy là như thế, rằng em chỉ là một chú gà con đang bị con cáo trẻ là em ấy chăn dắt chờ ngày lớn rồi mần thịt...
?
Sau topic về dạy thêm học thêm đã bị phá sản (Và cũng đã biến mất khỏi box một cách bí ẩn
Nói sơ về hoàn cảnh trước, em này là con gái người quen của mẹ, cũng có vẻ rất quí mẹ em nên trong 1 lần em ấy đến thăm nhà đã vô tình gặp em và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Quay lại chủ đề, em ấy đang học lớp anh văn ở 1 trường đại học tư (hay công gì đó mình cũng chả rõ), và sắp tới phải thi nếu đậu sẽ vào học khóa cao đẳng của trường này. Ngày thi cũng đã gần kề (còn khoảng 1 tháng). Trước đó mẹ em có đùa để mình dạy thêm av cho 2 chị em em ấy, và bố em ấy cũng đã đùa lại bằng cách đồng ý. Nhưng lạ cái là từ hôm đó đến nay em chỉ toàn chat chit nt hay rủ em ấy đi chơi... vân vân chứ chưa đả động đến chuyện học, giờ nghĩ lại thấy cứ như... đùa thật.
Cá nhân em cũng thấy thích em này và có ý định tiến tới xa hơn nếu có thể
Còn em ấy ? Nói thẳng ra thì cũng khá xinh, lại cao, trắng, ăn mặc cũng mốt mét và cũng có trang điểm. Theo lời kể thì cũng có nhiều vệ tinh đeo đuổi, còn em thì em ấy nói là ngưỡng mộ em (vì mẹ em đã tâng bốc cậu con lên tận mây xanh lúc nó vắng mặt). Từ đầu em đã nghĩ em này không phải gu của mình, nhưng do đã quyết tâm phải thắng được ca này nên mong các bô lão đừng bàn lùi
Tình hình hiện tại sau 3 tuần thì : Đã đi chơi chung 1 lần, riêng 2 lần nhưng lần nào cũng k0 được lâu cho lắm. Cái lạ là những lúc đi chơi hay chat chit thì em với em ấy nói chuyện chém gió cũng không đến nỗi tệ, nhưng lúc về nhà nt lại rất chán, thường hỏi vớ vẩn dăm ba câu rồi kết thúc sau 5-6 nốt nhạc. Lần đầu tiên đi chơi riêng là xem film, thấy tướng ngồi co chân lên ghế của em ấy nên em hỏi có cần dựa không, thế là em nó dựa lưng vào tay mình cả buổi (hic).
Lần đầu đi chơi nên không biết cạ nhau, nói chuyện đôi lúc bị lệch tủ, hoặc không biết phải trả lời thế nào, hoặc nhỡ mồm phát biểu fail vài câu, em ra sức chữa cháy chống đỡ trước sự tấn công liên tục của những câu chuyện. Nhưng chuyện này chưa qua, chuyện khác đã đến, ráo riết, hung tợn hơn. Tưởng như trời có bao nhiêu chuyện, lấy hết trút xuống đầu hai đứa... Lúc chở về em ấy còn nói anh tử tế đấy chứ, cho em dựa, rồi mới buổi đầu nói chuyện thế là được rồi từ từ còn nhiều mà... Nghe thế em cũng hơi chạnh lòng, lời nói của em tuy nhẹ nhàng bay bướm nhưng thật ra có khác nào lời an ủi dành cho tướng bại trận vác cái bản mặt đưa đám về trình diện đâu...
Lần thứ hai thì là do một nguyên cớ xâu sa : Đại khái là em hẹn em ấy đi chơi, nhưng đến giờ đi thì bị hủy hẹn. Sau đó nt mấy cái thì em ấy có vẻ hối lỗi và hứa đền bù cho; nên tối hôm đó chat em trổ hết 5 thành công lực ra múa phím và cuối cùng đã xoay về kết luận là em ấy nợ mình 2 tội, phải phạt đền 2 cái hôn, có thể qui đổi giá trị tương đương bằng cách đổi người hôn và người nhận
Ngay tối hôm sau, em ấy gọi rủ đi chơi luôn vì nhà đang cúp điện + ở 1 mình. Chui ra tắm rửa thay quần áo r chạy đến thì thấy em ấy đứng lù lù trên vỉa hè trước nhà, cái bóng đơn côi đứng một mình giữa màn đêm thẳm thẳm gợi nên một vẻ u tịch đến lạ kì. Sau mấy câu trách móc đến trễ vân vân thì bảo muốn đi uống nước thế là chỉ em ra 1 quán kia ngồi được tầm 30 phút, thỉnh thoảng có nhắc chuyện trả "nợ". Lúc này vì mang lợi thế dẫn điểm nên em rất tự tin, cười nói chém gió cứ gọi là như mèo vờn chuột, ngôn từ biến ảo lúc tiến lúc thoái không biết đâu mà lần. Em ấy có nói "Anh lại gần đây" 2-3 lần trong lúc uống nước, cơ mà em khéo léo né ra vì biết nếu mà lại gần là mất toi 1 cơ hội quí giá
Ngờ đâu trong một phút lung lạc em đã nghiêng người về phía ghế em ấy (ngồi vuông góc nhau) và thế là đã lãnh một nụ hôn vào gần mang tai
Nhẹ nhàng cúi ra, em ấy còn hỏi "hình như chưa được gần mặt anh lắm thì phải ?"
"Ừ, hơi xa thật em ạ"
"Thế lại nhé ?"
"Tùy em thôi, nhưng lại thì không được tính đâu đấy *trollface.jpg* "
Ai ngờ em ấy "lại" thật các bác ạ... lần này thì trúng ngay má. Mặc dù hơi tiếc vì kế hoạch kia đã vỡ lở nhưng em cũng có thích thích
Lại nói về hai đứa em, vâng 2 nhân vật chính không nói đến thì còn ai, sau đó ra về nhưg vì 1 số lý do nên k0 chở em ấy về đc mà phải để bà chị đến chở về, em chỉ đi theo đến khi em ấy bảo "Anh đưa em đến đây được rồi, không cần phải tận nhà đâu" thì quay đít xe đi về.
Lúc về, lòng em mông lung suy nghĩ. Bỗng dưng được hôn thừa một cái thằng nào mà chả sướng, nhưng mà trong cái may lại tiềm tàng cái rủi : Em thầm nghĩ không biết đây có phải là một âm mưu tinh vi của em ấy dựng nên, tại sao lại cúp điện và ở nhà một mình đúng lúc như vậy, tại sao thời gian đi chơi cũng chỉ đủ để chém gió vỡ vẩn, uống hểt ly nước và hôn choẹt ba cái rồi về như vậy... Hàng loạt câu hỏi xoay mòng trong đầu em, quá rối rắm và không thể tìm ra được đáp án chính xác, em đành nhờ các bô lão. Mong các bô lão xem qua câu chuyện của em và tìm ra lời giải về nhân cách đích thực của em gái trong bài viết trên
Liệu em ấy có tư chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy nên có phần chơi bời hơi quá; hay đích thực con người em ấy là như thế, rằng em chỉ là một chú gà con đang bị con cáo trẻ là em ấy chăn dắt chờ ngày lớn rồi mần thịt...
Last edited by a moderator:


gà chuẩn bị lên đĩa đi 
Vì mình thấy hơi lạ khi bạn có vẻ thành kiến với tuýp con gái có ăn chơi qua một chút, nhưng lại muốn tiến với em này. Nếu xác định được cụ thể tại sao mình yêu em ấy và sẵn sàng không bị ảnh hưởng bởi khác biệt quan điểm thì hãy tiến tới, nếu không sau này khó tránh xảy ra mâu thuẫn. :-P Đôi lời như vậy...
kiên quyết từ chối đến cùng bạn àh,chữ trinh đáng giá ngàn vàng mà lị,để dành đó,10 năm sau lên ebay bán đấu giá,được lợi hơn nhiều