Các bạn ơi mình rất khổ tâm về một chuyện

Status
Không mở trả lời sau này.
minh lốc xoáy với cả cái gì nhilang có quan hệ ruột thịt không nhỉ ? =)

Đó là tieunhilang.
Cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên. Nếu các bạn k tin thì mình cũng không giận, các bạn hãy coi như khuyên một người không phải là mình đi.
 
Đây k0 phải là tieunhilang và đồng bọn đâu nhé. :">
 
Đó là tieunhilang.
Cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên. Nếu các bạn k tin thì mình cũng không giận, các bạn hãy coi như khuyên một người không phải là mình đi.

nếu là lời khuyên thì mình sẽ khuyên bạn té gấp khỏi cô kia :"> và khỏi box này
 
quen như thế mà ko hỏi đc tuổi + xin tấm hình sao trời , đó là những bước căn bản nhất mà >"< . cũng may là con gái đấy , gặp thằng đực rựa chắc cậu ko dám pót bài đâu =))

bỏ của chạy lấy người gấp, nhanh ko là chết đấy
xóa nick, del số, chặn cuộc gọi, bỏ vào sổ đen
coi như 1 giấc mơ
Còn trẻ, ta sẽ làm lại từ đầu \m/

=)) ... đó là tất cả những gì có thể làm đấy, tui cũng chỉ nghĩ được nhiêu đó =)).

Tình huống kinh dị thế này còn tư vấn tư veo gì nữa. Đó là cách duy nhất, ko có thứ 2 đâu =))

Mà ông có nói số nhà cho chị ý hay là bà ý có quen biết với bạn nào của ông ko. Nếu có là xác định đấy =))

Thôi thôi, cho xin đi. Gì chứ 3 cái này nguy hiểm rình rập nhiều lắm, nói chung ráng cẩn thận giữ mình tí đi, lỡ mà có rủ đi sang nhà nghĩ hay hotel gì đấy thì nhất quyết từ chối. Bởi vì 3 cái vụ này nhiều cái khó đỡ lắm

nếu là lời khuyên thì mình sẽ khuyên bạn té gấp khỏi cô kia :"> và khỏi box này

tất cả đều là trẻ con mới khuyên cậu chủ topic vậy
theo mình bạn không có gì phải xấu hổ hay sợ hãi cả! cứ làm theo bản năng, có cơ hội đè máy bay fang cho đã đi. Sau đó té gấp. Nhớ là đừng bao giờ xì cho nó biết 1 tí info nào về cuộc sống của bạn nhé.

Chúc lái giỏi

Chào thân ái và quyết thắng
 
bảo sao việt nam đông dân thế :), thực ra thì người việt nam không thích thế :), nhưng vì 1 số phần tử liều mạng nên nó thế :)
 
Ai bảo ng VN ko thích thế ? Thích lắm là đằng khác :)) VN từng 1 thời phát triển tín ngưỡng phồn thực kia mà. Trống đồng bản sắc người Việt có đủ các tư thế xyz nhé ;)) Cả các trò con nít bây giờ vẫn chơi như lò cò, bắn bi, xích đu, ô ăn quan... cũng là sản phẩm có ý nghĩa từ việc tôn thờ ấy ấy đó =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cả các trò con nít bây giờ vẫn chơi như lò cò, bắn bi, xích đu, ô ăn quan... cũng là sản phẩm có ý nghĩa từ việc tôn thờ ấy ấy đó =))

Nguồn đâu :-/?
Nếu có cho xin cái ;)).
 
Làm gì có link hay nguồn Online ? :| Muốn tìm hiểu thì bạn cứ vào kiếm các giáo sư dạy môn Văn hóa VN trong các trường ĐH, cụ thể là trường XHNV ấy :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Ui mẹ ơi vậy là mấy ông GS đó nói rõ tận tình đến thế à X_X.
Vậy nếu đc cậu share tớ tên của GS đi, tớ ra nhà sách tìm sách của ổng đọc tí :">.
 
Bực mình thật mới Post nguyên bài kể chuyện vui bên trên mà Bad Gateway mất sạch rồi b-(
Mà cái đó có gì đâu gọi là nói rõ tận tình ? Nếu cậu học chuyên ngành Khảo cổ cậu sẽ phải nghiên cứu còn nhiều hơn thế nữa ấy chứ...;)) (Lúc trước tớ học là Nhân Chủng Học mà lỵ )

Tớ còn nhớ cả 1 cái bảng tình sử các vị vua VN nữa kìa (loạn luân hùm bà lằng) =)) Và cả "Truyện Kiều" của Nguyễn Du bản gốc vẫn quá đậm tính chất của 1 "dâm thư". Thúy Kiều tuy rằng chỉ yêu Kim Trọng, nhưng Thúy Kiều tại sao lại đổ bởi nhiều tên đàn ông nữa như Thúc Sinh, Sở Khanh, Từ Hải ? Vì tình yêu của Thuý Kiều với KT là t/yêu tâm hồn, còn những kẻ kia thì đã làm TK mê mệt bởi t/yêu thể xác. Nhớ còn tả mỗi ng đàn ông cho nàng 1 "cảm giác" khác nhau nữa kìa. Mà lâu quá quên rồi :( (Anyway, hình như lạc đề, sorry =)) )
 
Chỉnh sửa cuối:
quả này là máy bay bắt phi công rồi =))

muốn chấm dứt thì dùng các cách thông thường như muốn chấm dứt với mấy em bình thường khác

êm nhất là xem nó ghét gì thì mình cố vướng vào cái đấy , tự làm bản thân mình nhạt dần . . .. dần dần nó tự đòi ct ý mà
 
Share nick cho mềnh đi :"> Có gì mềnh đỡ họ cho :">
 
Thảo nào mình thấy cái nick cứ quen quen :|
 
lâu rồi mới gặp lại 1 trong những huyền thoại của box tâm sự, nguyenminhwa, minh sóng thần, minh lốc xoáy =)) =))
 
Đáng lẽ ra những ông lốc xoáy cần dc tuyên dương vì tinh thần thư giãn góp vui cho anh em Gayvn.
 
Hình như tác giả vụ xuống Hà Đông ăn cưới bị pede rape đây mà. Lần này lại bị 1 chị 3x rape. Số ruồi bu kinh.

Lần sau sẽ là đến bị cái gì rape nữa đây. Haizzz
 
Lần sau chắc là đi thăm trại trẻ tình thương bị cả cô lẫn trẻ rape =))
 
Và cả "Truyện Kiều" của Nguyễn Du bản gốc vẫn quá đậm tính chất của 1 "dâm thư". Thúy Kiều tuy rằng chỉ yêu Kim Trọng, nhưng Thúy Kiều tại sao lại đổ bởi nhiều tên đàn ông nữa như Thúc Sinh, Sở Khanh, Từ Hải ? Vì tình yêu của Thuý Kiều với KT là t/yêu tâm hồn, còn những kẻ kia thì đã làm TK mê mệt bởi t/yêu thể xác. Nhớ còn tả mỗi ng đàn ông cho nàng 1 "cảm giác" khác nhau nữa kìa. Mà lâu quá quên rồi :( (Anyway, hình như lạc đề, sorry =)) )
Nhớ lại ngày xưa học phân tích truyện kiều, mình được các cô giáo nhồi sọ nhiệt tình
Bây h mà Kim Trọng lên box tâm sự gvn post bài, khéo các bô lão đồng thanh hô "Sút!" + cho Kiều ăn tạ ầm ầm :))
 
topic tâm sự dạo này có nhiều idol xuất hiện quá nhỉ

ta bựa nhất vẫn là thằng 85football
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top