Các tiểu xảo thi đấu trong PES 2008

Đấy không phải vấn đề quan điểm mà thực tế thằng Duy đã tham khảo ý kiếm người trong cuộc là kid101 rồi, và kid101 đã chấp nhận cho đăng lên thì tức là kid đã xác nhận tính đúng của bài báo...

em chỉ nói đến đây thôi, cũng chả muốn tranh cãi chuyện này nữa

=======================
Thằng Handy giật tít câu khách là "Kid 101 - nhà vô địch Việt Nam với chiến thuật anti-Inter" thì đó đã sai quan điểm rồi. Kid101 gặp Kenmy311 dùng Barca thì giật tít kiểu gì? "Nhà vô địch với chiến thuật anti - Barca à", hay gặp Chelsea cũng anti-Chelsea, gặp đội gì anti đội nấy hả:devil:?
Hay đây có phải quan điểm không
handy nói:
"Cả ba CB đều không được set mũi tên tấn công (sic)
" Thực tế là Kid101 sử dụng 03 CB với mũi tên tấn công lùi. Hay hướng tấn công cứ phải là hướng lên trên mới được coi là hướng tấn công, còn thiết lập mũi tên lùi và chéo hai bên trái-phải, lên-xuống không được coi là các hướng tấn công cơ bản?.
Tranh luận tiếp đi em, Yosuhaka. Cái đó sẽ hữu ích cho tư duy của em đấy.:>
 
Hô hô bác Norman Đại Bàng Hổ Báo đừng biến Forum thành cái sân nhà bác chứ, có phải thích tấu hài là tấu được luôn đâu :))
Mấy cái lí lẽ bác đưa ra chả cái nào đáng mặt "đàn anh" cả :)) Chỉ đi tìm những cái kô quan trọng, những cái tiểu tiết để bới móc là giỏi thôi :)) hô hô hô =))

Tiện đây hôm nào đầy tháng thằng cháu ruột em, em mời bác sang chơi :'>
Khi nào có chị nào đến rước nhớ mời thằng em sang chia vui đấy nhá =)):))
 
cho hỏi tý, lúc mình đối mặt với thủ môn, bấm []+R1R2 mà sao thủ môn o ngã để mình qua người nhỉ?
 
bóng nào :-/
bóng 2008 thì ko cần super cancel :)), vì bóng này chỉ cancel ko thôi là thủ môn lỡ trớn rồi, mà lúc đấy nó bị giật mình, ta dứt ngay là ăn mà :))
ở bản PES2008 thủ môn ngã ra thì có nhưng ít khi hơn :-?, tớ vẫn hay dùng [] X khi đối mặt và tỉ lệ ăn là rất cao, vì sau khi mình làm trò đấy thủ môn thường bất ngờ ko chuẩn bị cho cú sút thực sự sau đó
 
Đến từ: proA|Pes Team
What The .... :| :O
Anh A......CC...........MMMMMM cái gì thế kia :| không thông báo gì hết là sao :|
Em còn chưa đc test :|
 
chú hỏi anh Nam anh Duy
anh còn ko biết
 
hê hê...Chào mừng chú em...Hnào ra mặt cái nhỉ...Anh còn chưa nhớ mặt chú :'>
 
em đi đá ps3 mấy lần rồi mà vẫn ko nhớ à :'>
tuần sau anh thu xếp vài buổi đi chiến đi :devil:, gặp mặt luôn ;))
à mà mai thì sao nhỉ :-"
 
Romeo nói:
Anh lại lôi thêm 1 cái giải ở đẩu đâu vào???
Em - romeo_codon - Phạm Hồng Lâm đc anh nhắc đến trong đó xin đính chính: trong trí nhớ của em hoàn toàn ko có 1 giải nào như thế
Tx1.jpg

Thủ bút của thằng Duy đây nhé, không lại bảo anh vẽ ra 1 giải như vậy. Có biết vì sao nó phải ra chiêu hạ độc anh em thế không: Vì lúc đó Storm_Boy phong độ đang rất cao vừa hạ Badboy_titi 1 số séc , nhưng Storm_Boy có nhược điểm là hay xoạc bóng quyết liệt, thằng Duy nó đổi trọng tài Random thành Kazuki Ito là đã tính hết rồi. Còn Vũ Hải Long khi đó là đương kim vô địch 2 bảng CLB và QG, nó hòa được là may. Cái chết của Handy là nó không nghĩ Norman có thể giữ được 1 bản thống kê viết tay ntn nên nó mới dám thách. Ở đời không nên THÁCH cái gì không chắc chắn 100%.
 
Vậy là xong nhé biết ai đúng ai sai rồi xì...tốp ở đây thôi.
 
Tx1.jpg

Thủ bút của thằng Duy đây nhé, không lại bảo anh vẽ ra 1 giải như vậy. Có biết vì sao nó phải ra chiêu hạ độc anh em thế không: Vì lúc đó Storm_Boy phong độ đang rất cao vừa hạ Badboy_titi 1 số séc , nhưng Storm_Boy có nhược điểm là hay xoạc bóng quyết liệt, thằng Duy nó đổi trọng tài Random thành Kazuki Ito là đã tính hết rồi. Còn Vũ Hải Long khi đó là đương kim vô địch 2 bảng CLB và QG, nó hòa được là may. Cái chết của Handy là nó không nghĩ Norman có thể giữ được 1 bản thống kê viết tay ntn nên nó mới dám thách. Ở đời không nên THÁCH cái gì không chắc chắn 100%.
Thế là rõ rồi,tranh cãi làm gì nữa.
Anh norman còn có cả ảnh chụp cái này à,kinh.
 
Há há cái bằng chứng không thể thuyết phục hơn . Vụ này nghe nói kéo dài đến cả thập kỷ nay chúng ta đã biết ra thủ phạm. Handy ngày xưa chưa đến tuổi vị thành niên nay anh đã bị bắt , hiện thời thì đang ngồi trên phường trình bày . Thông tin thêm : đã có luật sư xin bào chữa miễn phí cho Handy =))
 
Em chưa hiểu đưa ra cái tờ giấy có ý nghĩa gì :-?
 
Chưa đủ tuổi để hiểu đâu em ạ =))
 
Tuyệt quá cảm ơn bạn nhiều
tiểu xảo thì mình vẫn thấy giả vờ ngã là ngon ăn nhất
:D:D nhưng dễ ra sân vì thẻ trọng tài
 
Em chưa hiểu đưa ra cái tờ giấy có ý nghĩa gì :-?
Tờ giấy ấy nói là Duy khi còn vị thành niên đã có âm mưu trù ém tài năng của Stormboy bằng cách bắt phải đá trọng tài Ito khiến Stormboy bại 7 trái dưới tay Titi :p
Nói thiệt là cái Setting trọng tài chưa bao giờ quan trọng với game thủ cả, trọng tài rắn là cả 2 cùng chịu , không ai có lợi hết
Chỉ có cái PES 5 chuyên môn tạo ra quả Penalty hài hước,
tuy nhiên trò đó trọng tài bắt đúng với luật , những bản về sau bị thằng kéo [] nó đấm lòi kèn mà éo thổi gì cả
 
Tờ giấy ấy nói là Duy khi còn vị thành niên đã có âm mưu trù ém tài năng của Stormboy bằng cách bắt phải đá trọng tài Ito khiến Stormboy bại 7 trái dưới tay Titi :p
Nói thiệt là cái Setting trọng tài chưa bao giờ quan trọng với game thủ cả, trọng tài rắn là cả 2 cùng chịu , không ai có lợi hết
Chỉ có cái PES 5 chuyên môn tạo ra quả Penalty hài hước,
tuy nhiên trò đó trọng tài bắt đúng với luật , những bản về sau bị thằng kéo [] nó đấm lòi kèn mà éo thổi gì cả

==============================
Luật lúc đó quy định các thông số Random hết. Khi đổi sang Ito thì thằng Duy ở thế chủ động không vào bóng quyết liệt còn Phạm Phong thì ở thế bị động. Khác nhau hoàn toàn:cool:. Nó tiếp tục bài này các trận sau với mọi người. Còn ICC Festival, VESC 07 thì nó có những toan tính kiểu khác. Dĩ nhiên phải có lợi cho bản thân thì nó mới tính. Còn cộng đồng kêu rêu thì nó "kệ cb chúng mày". Hãy nhớ câu mà anh em đúc kết "...Handy ích kỷ già"...Nhưng người tính thì vẫn ko bằng trời tính. Bởi Đời rất dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở.
 
Giải nào mà chẳng có bán độ hay thế này thế kia...:-"..Có cái có lộ liễu hay ko thôi...Việc j phải chụp ảnh thế làm j cho mệt...
 
Cám ơn suất đặc cách đã quan tâm đến số liệu thống kê của anh em.
 
Quan tâm cái j đáng quan tâm thôi...:)...
suất đặc cách
Khối người mơ cũng chẳng được đâu...:)
 
Back
Top