Các vấn đề về MI

Status
Không mở trả lời sau này.
10 trận 10 lần gặp hm, giờ đánh gg khó chịu bm í :|

không hm thì cũng quiter, gần như là chả có trận nào 5 5 đến hết trận :|
 
lâu lắm mới thấy anh vào :))
để quả đầu trong đầu gấu thế :-"
 
Giật mình :o Nhín cái ava anh DKM cứ tưởng anh đem cho nick rồi =))

GE oneshot thật là máu \m/
 
^ Để quả đầu nhìn ốm, mà không biết là có phải ốm đi không ? ♥
 
định vào nấm l` chơi ai ngờ quên mọe acc :((
 
[video]2UyXfd3p7M4[/video]
;)) .
 
tối nay ăn búp-phê ở Sheraton , kinh dị vê lù :-&
thấy bao nhiêu là đồ ăn tây , sướng quá cầm hẳn cái đĩa to gắp cho nhiều 8-}
thấy trên tivi với internet tưởng susi Nhật ngon lắm , gắp hẳn mấy cái khoanh tròn tròn , rồi thì cá Hồi , thịt hong khói , blah blah ...
mình đã tránh mấy món trông có vẻ sống ra rồi , thế mà vẫn bị dính . Mấy cái cục tròn tròn susi thì nó nhớp nhớp trong nhân , thịt cá Hồi tưởng chín hóa ra tươi roi rói , thịt hong khói thì tanh ngóe :-&
gắp cả một cái đĩa to mà ăn được mỗi cái xúc xích rán , sợ để thừa thức ăn thì Tây nó cưởi , nên mấy cái khác nhắm mắt nuốt sạch , cả 1 con tu hài ( vẫn còn nhúc nhích ) nữa :-&
ăn hết cái đĩa ấy tí nữa thì mình nôn , từ h éo thèm ăn thức ăn Tây nữa ... :-&
được cái mấy món tráng miệng cũng ngon , toàn bánh kem , hoa quả dầm , pho mát .... :-"
cũng may ăn xong ko thấy đau bụng or buồn ! , đúng là thức ăn khách sạn :|
 
Cái mớ đồ sống đấy là Sashimi 8-| Yên tâm là ăn vào không đau bụng vì toàn chế biến sạch , chỉ mỗi cái là có quen ăn hay ko thôi 8->

Đẹt , tự dưng nhắc lại làm mình thèm :-s Từ chiều đến h mới được 3 cái bánh bao chiên với mấy miếng sườn =(( Đói =((

P/s : 0h18 ngày 16/5/2010 , 2 con thạch sùng đang chym chuột mây mưa với nhau trên trần nhà bỗng rơi cái bẹp xuống trước mặt mình :| Vl quá :|

Mới để ý đồng hồ lap mình nhanh 5' 8-|
 
Chỉnh sửa cuối:
[video]2pSBKB1oomY[/video]

dude .

prank tởm *** tưởng dc
 
trường vừa làm cái lễ trưởng thành, cho ăn buffet tởm éo chịu được :|
nguội tanh nguội ngắt, đã thế món nào cũng như cho chó ấy b-(
ăn được mấy miếng rồi cả tối toàn uống coca thay cơm b-(
 
Toàn mấy đồng chí phang cơm bụi 15k rồi đi ăn nhà hàng nó chả thế =))
tối nay ăn búp-phê ở Sheraton , kinh dị vê lù :-&
thấy bao nhiêu là đồ ăn tây , sướng quá cầm hẳn cái đĩa to gắp cho nhiều 8-}
thấy trên tivi với internet tưởng susi Nhật ngon lắm , gắp hẳn mấy cái khoanh tròn tròn , rồi thì cá Hồi , thịt hong khói , blah blah ...
mình đã tránh mấy món trông có vẻ sống ra rồi , thế mà vẫn bị dính . Mấy cái cục tròn tròn susi thì nó nhớp nhớp trong nhân , thịt cá Hồi tưởng chín hóa ra tươi roi rói , thịt hong khói thì tanh ngóe :-&
gắp cả một cái đĩa to mà ăn được mỗi cái xúc xích rán , sợ để thừa thức ăn thì Tây nó cưởi , nên mấy cái khác nhắm mắt nuốt sạch , cả 1 con tu hài ( vẫn còn nhúc nhích ) nữa :-&
ăn hết cái đĩa ấy tí nữa thì mình nôn , từ h éo thèm ăn thức ăn Tây nữa ... :-&
được cái mấy món tráng miệng cũng ngon , toàn bánh kem , hoa quả dầm , pho mát .... :-"
cũng may ăn xong ko thấy đau bụng or buồn ! , đúng là thức ăn khách sạn :|

Hồi trước anh ăn bên Nhật, còn ăn thịt ngựa sống chấm vớ mù tạt :)). Nói chung là mấy món sống của Nhật ăn ngon phết :)). VỚi lại nó toàn sục qua ozone rồi. Ăn ko sao đâu :D
 
Trường gì sang thế :|

Chơi hẳn buffet cơ à :-ss
 
trường vừa làm cái lễ trưởng thành, cho ăn buffet tởm éo chịu được :|
nguội tanh nguội ngắt, đã thế món nào cũng như cho chó ấy b-(
ăn được mấy miếng rồi cả tối toàn uống coca thay cơm b-(

Thế mi thích lễ trưởng thành kiểu bọn thổ dân kiểu cắt bao , ném vào rừng tự sống 1 tuần à ;))

Ta tiền mãn teen rồi mà còn đíu có lễ trưởng thành trưởng thẹo gì đây này =))
 
Trời nóng, công việc nhiều, thế cho nó mát :)) Ốm thì chắc ko nổi đâu, hic hic. Tối nào cũng nhậu mà ^^
 
Cho tớ hỏi tý, mình up H lên MF, để nó ở Private chắc ko bị xóa đâu nhỉ :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top