cảm giác sau khi cai được game ^__^

  • Thread starter Thread starter slinly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tui cai game được là nhờ có người iu đóa, từ ngày có bồ là quăng hết game, chỉ dành thời gian cho honey thui. Rùi chia tay, chẳng còn bồ bịch chi ráo, nhưng ko quay lại game mà chuyển sang net, lướt web, chat chit búa xua... Tự nhiên thấy mất hứng với game wá! Giờ tui nghiện net kinh khủng, còn hơn nghiện game hồi trước nữa! Mở máy lên mà ko cắm dây modem thì tiếc wá, đúng là cái modem có sức hút mãnh liệt!
 
Tôi là người khá nghiền game nhưng từ lúc có người yêu thì lai phải chia thời gian và tiền bạc làm hai hướng. Giờ người yêu bỏ đi rùi thì tiền bạc lai tập trung về một hướng...... hohhho giờ chỉ còn biết đến game thôi :D
 
nghiện game là sao, cho em hỏi một chút. Thích chơi game thì có gì là xấu mà mọi người phải cai. Bao nhiêu người chơi game giỏi để kiếm tiền, vừa có thể kiếm tiền vừa được chơi chẳng phải là tốt sao. Nhiều người muốn được như ta mà đâu có được, dẫn chứng sao: bác sĩ giờ công nghệ mới họ điều khiển 1 loại máy cực nhỏ bằng remote, nếu ko có đôi tay khéo léo cua gamer chúng ta thì sao? Thích chơi game chứ không phải nghiện game nhé. Với em nghiện game là một khái niệm xa vời. Làm sao có chuyện chơi >5h ngày cơ chứ. HS mà đi học suố ngày, giờ đâu. Mà chơi game nhiều để làm gì? Theo ý kiến chủ quan, nghiện game chỉ xuất hiện với gameonline mà thôi. Anh chơi game để làm gì? Khi anh không thể là gì với cái dãy số 0 và 1 đó. Chơi , cày , hì hục click click, chơi game online chỉ ko có lợi cho sức khỏe mả thôi. Em chỉ chơi offline game. Nó cũng giúp ích cho ta chứ ( viết tới đây chắc văn phong lũng cũng rồi, phân biệt giùm em cái offline và online game ) nó luyện cho ta cái khả năng tư duy (line) một ít kiến thức tổng quát (globetrotter) và những câu chuyện đầy tính nhân văn để suy ngẫm( Metal Gear Solid) to be continue...
 
về việc chơi game của riêng mình:
đi học từ 7h sáng đến 5h chiều
đi học về chơi 1 tiếng
vừa chat vừa học bài trong 2h
hết
 
sau khi cai được game: đó là 1 cảm giác đê mê khó tả, vui sướng tột đô, lâng lâng như ở trên mây, có cảm giác dòi bò trong xương :D
 
hic! bên box tâm sự cũng có 1 cái topic như thế này nè
nói chung là cảm giác đó rất là khỏe nhất là nhờ người yêu mà mình mới cai được game đó chứ. cho nên công lớn nhất là người iu. thế là tui liền tặng cho nàng 1 cái "nút môi". cảm giác "nút môi" đúng là mê li khó tả, ngây ngất đến tận mây xanh, người tui và nàng run lẩy bẩy. trên cả tuyệt vời còn hơn chinh phụ nóc nhà thế giới
 
nghiện game là sao, cho em hỏi một chút. Thích chơi game thì có gì là xấu mà mọi người phải cai. Bao nhiêu người chơi game giỏi để kiếm tiền, vừa có thể kiếm tiền vừa được chơi chẳng phải là tốt sao. Nhiều người muốn được như ta mà đâu có được, dẫn chứng sao: bác sĩ giờ công nghệ mới họ điều khiển 1 loại máy cực nhỏ bằng remote, nếu ko có đôi tay khéo léo cua gamer chúng ta thì sao? Thích chơi game chứ không phải nghiện game nhé. Với em nghiện game là một khái niệm xa vời. Làm sao có chuyện chơi >5h ngày cơ chứ. HS mà đi học suố ngày, giờ đâu. Mà chơi game nhiều để làm gì? Theo ý kiến chủ quan, nghiện game chỉ xuất hiện với gameonline mà thôi. Anh chơi game để làm gì? Khi anh không thể là gì với cái dãy số 0 và 1 đó. Chơi , cày , hì hục click click, chơi game online chỉ ko có lợi cho sức khỏe mả thôi. Em chỉ chơi offline game. Nó cũng giúp ích cho ta chứ ( viết tới đây chắc văn phong lũng cũng rồi, phân biệt giùm em cái offline và online game ) nó luyện cho ta cái khả năng tư duy (line) một ít kiến thức tổng quát (globetrotter) và những câu chuyện đầy tính nhân văn để suy ngẫm( Metal Gear Solid) to be continue...
game nghiện được đấy ku ;))
sau khi cài được game: đó là 1 cảm giác đê mê khó tả, vui sướng tột đô, lâng lâng như ở trên mây, có cảm giác dòi bò trong xương :)
nhầm rồi :-". Triệu chứng của thằng cai game này: ngáp ngáp, mồm tiết nước bọt, có cảm giác dòi bò trong xương, ngứa -> gãi khắp người, bứt rứt khó chịu.... ;))
 
Thữ hỏi thế gian GAME là gì - Mà để người ta sống chết thề nguyện chơi

Làm sao để bỏ game đây mấy pác ::( , em nghiện nặng rùi , nhất là từ lúc kiếm tiền từ trong game $.$ đâm ra nghiện nặng hơn hú hú hú :-s

Nói zdi thui chứ mấy pa mỗi người mỗi cách sống mỗi kiểu sống chẳng qua cùng một niềm đam mê game chơi game có tốt có xấu , nếu như chơi game là xấu thì nó đa bị triệt từ lúc mới sinh ra chứ đâu có xuất hiện hàng loạt như bây giờ.
Nếu nói là tốt thì cứ nhìn gương đi trước của mấy đại gia sớm thăng thiên vì "Game điều tất yéu của cuộc sống" :>
Còn bảo là sai thì cứ về nhà mở truyền hình cáp coi đài Airang tối tối chiếu mấy trận Warcraft lâu lâu mới có vài trận hay còn lại toàn cách dánh quen thuộc thế mờ một trận đánh kiếm cũng cỡ vài con số USD$__$ .Thèm chít được =p~

[-o< Hix
Ngày xưa ta bõ game theo gái
Ngày nay gái bõ ta theo game
=((
Đau lòng wá​
 
Chúc mừng các bác cai được game. Riêng tui thì chơi game cũng tốt, quan trong là mình phân chia thời gian hợp lý. Khi rảnh thì có thể thả ga nhưng khi bận thì kềm lại một chút. Chứ bỏ chơi game hơi khó, có GF cũng phải chơi game thui...
 
Đồng chí chơi 1 tháng có 200k thôi à, thế thì chưa ăn thua, chưa nghiện game, nên cũng chẳng thể gọi là cai game được.
Đối với phần lớn dân cày cuốc tớ gặp gần trường thì 200K chỉ đủ tiêu vài ngày thôi.
 
longkaka: đúng rài ^^, hồi trước hàng game gần nhà em có 1 thằng một ngày ngồi 7h sáng đến 11h đêm -> 16 tiếng. 2k tiếng là rẻ nhất, nhân lên là 32k.
Tiền ăn chục k nữa -> 40k bỏ rẻ mỗi ngày
mà nó ngồi 30 ngày như thế ---> 1 triệu 2 ko phải quá xa vời =)) =)) =))
 
tui không có khái niệm nghiện game cũng như không có cai game .luôn tìm đến game để giải trí ,vậy việc gì phải cai nhỉ ,nếu cai thì lên gvn để làm gì .iu game mới lên chứ ^_^
 
mấy bác thường nghiện game online chứ ít ai nghiện game off
cái thời mà máy gắn băng (nes) còn ngự trị thì phải nói, mario giành nhau mà chơi ko kịp, rồi từ từ lên snes, PS1 ... vẫn còn ghiền. Sau khi PS2 ra đời 1 thời gian thì bớt ghiền lại, có lẽ do đã lớn nên cũng ý thức được bản thân.
ko chơi game thì còn thiếu gì việc để làm nhưng có những game mà ko chơi thì bạn thật sự sẽ hối tiếc
 
mấy bác thường nghiện game online chứ ít ai nghiện game off
cái thời mà máy gắn băng (nes) còn ngự trị thì phải nói, mario giành nhau mà chơi ko kịp, rồi từ từ lên snes, PS1 ... vẫn còn ghiền. Sau khi PS2 ra đời 1 thời gian thì bớt ghiền lại, có lẽ do đã lớn nên cũng ý thức được bản thân.
ko chơi game thì còn thiếu gì việc để làm nhưng có những game mà ko chơi thì bạn thật sự sẽ hối tiếc
 
minh` thi` cai được khoảng 1 tuần hà
bạn cai được 1 tháng là giỏi
vậy tháng sau tính choi game lại hay sao mà vào quán chat vậy
 
Tui coi game như sở thích của mình , chứ ko phải là chất gây nghiện , mà chẳng ai nói là cai sở thích cả , vì vậy tui luôn tìm cách điều phồi việc chơi game với việc học của mình, đến giờ vẫn ổn cả. 1 tuần dành cho việc học . Đến tối thứ 7 là chơi (như thế sẽ có hứng chơi hơn) ngồi 7-1h sáng , sáng cn 7h-9h . Xong thì chiều cn và cả tuần lại học và chơi thể thao...Đó là cách chơi game của tui , coi nó như sở thích , bây giờ và cả sau này...
 
__ Topic quá loãn và gần như trở thành hồ câu ^^ ! Nên tại hạ xin clock lại để tránh trở thành nhà nghỉ cho các huynh đài.

Thân chào.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top