Cảm nhận | Cảm giác khi chơi game Console ngoài tiệm...

Status
Không mở trả lời sau này.
ồn ào, bát nháo , bực cả mình

Điểm mà nhiều người thích khi chơi game tiệm là ồn ào bat nháo đấy=))
Ở nhà chơi nhiều khi thấy trống trải vê lù.
 
Ra tiệm bây giờ để mà ngửi khói thuốc lá cho chết sớm à ? Chơi ồn quá nghe được quái gì, phí tiền chơi.
 
Hòi xưa phải ra tiệm chơi đơn giản là vì nhà ko có nổi cái PC mà chơi game. H có ròi thì tội j ra tiệm cho nó xót ruột.
 
H toàn pes. Ra tiệm ps2 thì không kiếm nổi game khác ngoài pes mà chơi. Lục tung được cái dmc 3, soul calibur thì xước tung chảo...-> nản????? H có ai thêm chơi game khác trên ps2 đâu. Ra tiệm ps3 thì có nhiều game hay nhưng lại mắc tiền + ít ng không vui:(
 
Lâu lâu ra đá winning với mấy thằng bạn mà lúc nào cũng phải hết hồn vì tiếng la của mấy bố ngồi kế bên.
 
cảm giác hơn bình thường một tí chút vì trừ ngoài tiệm ra thì không có chỗ nào để chơi, toàn chơi game pc thui :((
 
Nghĩ lại hồi xưa mà nhớ thật. Hồi học lớp 1 nhiều khi có đc 1-2k là mừng húm mang ra chỗ quán PS1 chơi đá bóng Nhật (tức PES lừng danh bây giờ =)) ) với Yu-Gi-Oh! Có trò mới là cả quán tụ tập vào xem, bàn tán. Lên cấp 2 chơi PS2, có lần anh chủ quán vác đc cái disc Xenosaga I về là y như rằng xâu xé nhau để đc chơi trước (dù chả mấy ông finish game) - nghĩ lại hồi đấy vui thật :)) Bây giờ ít ra ngoài quán chơi nữa, nhưng quả thật không khí không vui bằng hồi xưa. Hoặc là im lìm mạnh anh nấy chơi, hoặc là ồn ã (chửi bới chứ chả phải bàn luận gì cho cam :-s), khói thuốc mù mịt. Chậc.
 
Giờ mà ra tiệm thì toàn PES và PES >>>> chán

Toàn khói thuốc lá mà nhức đầu :(

Toàn nghe những lời Đan Mạch :|

1 điều là ngoài tiệm mà chơi game khác ngaòi PES thì vô cùng khó chịu vì bị nhìn như người hành tinh :|>>>>>> chán

Bọn nó chỉ chỉ chỏ chỏ nói linh tinh :D
 
ồn ào, bát nháo ầm ĩ, bực cả mình mệt mỏi ! chỉ khi nào cần ngồi gần nhau mới ra tiệm thôi~.
 
quán huh?, mình thấy toàn mùi thuốc :( chửi bậy loạn cả lên, ồn, chẳng nghe thấy tiếng đâu cả ( có lần đang chơi FF ngoài quán, mấy bố đá PES vặn luôn volume của mình xuống =)) mở to volume mấy ông lên, mình thì vốn hiền nên thôi kệ) cảm giác ko tự do lắm, tất nhiên ra quán chơi với bạn bè thì rất vui :)
 
* ra quán thì mình thấy gặp phải các vấn đề nan giải sau :
- chửi tục thông dụng
- thuốc lá
- trẻ con ( adult ) lười tắm hoặc có vấn đề về mùi cơ thể
- chất lượng keyboard , chuột, tai nghe bấp bênh
- bị mấy thằng chym đểu chuyển tiền vào máy mình trả ( đã bị 2 lần :-w )
- bị mấy thằng nhóc thấy mình chơi trò lạ bâu vào hỏi trò gì thế, cái gì đây ... chưa kể các em ấy cũng Đạp Máy rất tự nhiên ;))
- Bị liếc khi bật JAV :))
 
chơi cho biết thì được thôi , chứ chơi hết các game thì tốn tiền và còn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của các máy bên cạnh , mất cả hay đi :-w
 
Cảm giác ko dc thoải mái,nhất là ở ko gian nhỏ,đá Pes màn hình 32" mà ngồi gần sát,đau mắt bỏ ! :|
 
toàn mùi thuốc lá, toàn tiếng chửi thề, toàn âm thanh của PES hay cái gì khác, tay cầm dơ, ngồi sát màn hình, trở thành vật lạ khi chơi 1 trò nào đó ngoài PES, cảm giác cực kì là ko thoải mái, thời gian hoàn thành game cũng lâu hơn!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top