- 24/4/05
- 1,600
- 731
Cảm giác ngày xưa là đông vui, náo nhiệt, thú vị, thèm, ghiền... mong chờ học xong là rủ bạn bè đi chơi với mình từ trò A tới trò B, trò C... từ thời Nes, Snes, Ps1 cho tới Ps2 :O).... cảm giác chờ khi hết máy, cảm giác khi hết giờ mà chưa chơi xong -> thiếu, bữa sau tính, quen mà...
Cảm giác khi cúp điện, cả quán có người chờ tí là có, kẻ ra về...
Nhưng hiện giờ là vào quán thì toàn là tục ngữ (cả kid cũng văng), khói thuốc, sự la lối tức giận... :O)
Cảm giác khi cúp điện, cả quán có người chờ tí là có, kẻ ra về...Nhưng hiện giờ là vào quán thì toàn là tục ngữ (cả kid cũng văng), khói thuốc, sự la lối tức giận... :O)




chả biết tại sao.

. Còn game Fighting thì chơi ở quán chứ , solo với com hoài không chán chắc