Cảm nhận | Cảm giác khi chơi game Console ngoài tiệm...

Status
Không mở trả lời sau này.
Chơi ngoài quán có cái dở là nó ít hỗ trợ giữ file save cho mình. Mấy console đời mới ko thể chuyển savegame qua lại. Chỉ có thể chơi đá banh hay game đối kháng. Ngoài ra chơi game hay cần có máy ở nhà chơi cho thoải mái.
Nghèo thì nghèo thật :>, nhưng vẫn thích có máy ở nhà chơi hơn ra tiệm.
 
Ra tiệm chơi PS3 được cái 1 tiếng mười mấy ngàn, mỗi lần chơi thì chơi đâu dưới 1 tiếng đâu.
Nên lúc nào chuẩn bị đi là phải mang theo 100k ;))
 
éc, chơi gì mà những 100k cơ à, chắc là chơi hơn nữa ngày :)
đúng là mình cũng có những cảm nhận chủ topic về thời game xa xưa đó, hồi đó không hiện đại như bây giờ nhưng để lại nhưng ấn tượng khó quên, game thì toàn do gamer đặt lấy :D ( ninja rùa,cao bồi, rồng đen, ...)
 
Chơi ngoài tiệm đương nhiên ko thoải mái = ở nhà nhưng là điểm đến lý tưởng cho con nhà nghèo như tui :))
 
Topic hoài cổ...:)
Mặc dù bi h toàn chơi ở nhà,thời gian rộng rãi,không gian thoải mái lại ko sợ thiếu tiền nhưng ko bao h tìm lại dc cảm giác chơi game tiệm năm xưa:)
 
ngày xưa nghèo,ít có điều kiện chơi nhiều game.h hầu như muốn chơi trò gì,lúc nào đều được
 
Chơi ngoài quán tốn tiền lắm. Về mua máy tự chơi là hơn
 
ồn ào, bát nháo , bực cả mình
 
từ năm lớp 7 tới lớp 9, ngày nào cũng chạy ra tiệm, riết mà chủ tiệm wen mặt, nhớ tên từng đứa trong đám, có game gì mới là giới thiệu, đưa cho chơi thử và hỏi ý kiến ^^. Ngày còn bé nhìn mấy anh lớp 9 chơi mà lóa mắt, rồi khi mình lớp 9, chơi game cũng có 1 đống mấy nhóc nhìn và hỏi han đủ thứ. Cái thú ngoài tiêm ngày xưa là thế, lớp trước truyền đam mê cho lớp sau. Còn giờ thì các tiệm net bành trướng mạnh wá, tiệm PS3 thì giá còn cao quá nên chỉ dành cho 1 số ng có tiền. Mất đi cái không khí dân dã, thân thiện ngày xưa
 
Chơi ở tiệm có mấy cái phiền là nhiều khi quán đông khách quá lại phải chờ, chờ không nổi phải về :| Thêm nữa lỡ "xí" nhầm máy có gamepad "à ơi" thì thôi rồi :)) Cái nữa mình ghét chơi mà tai phải nghe nói tục còn mũi thì bị khói thuốc lá tra tấn :|
Được cái chơi ở tiệm không khí sôi động hơn chơi ở nhà, ở nhà không có máy Console toàn chơi giả lập
 
chơi nhà sướng hơn ,mình chưa bao h ra tiệm chơi game khi đã có máy ở nhà. nếu ra tiệm thì chỉ có chơi PC bắn L4D2 có bè bạn la ó cho vui.
 
ngày xưa toàn trốn học đi chơi game, có mấy nghìn là xà vào quán. Mà chới loại 6 nút ấy thế mà vẫn thấy hay bao nhiu :>
 
bây h khác hồi trứoc rồi, ra hàng nào cũng thấy người người chơi PES nhà nhà chơi PES. Thà ở nhà còn hơn :-w
 
uh, ra quán 10 máy thì 9 máy là pes rồi, chơi chúng nó còn chửi nữa chứ
 
uh, ra quán 10 máy thì 9 máy là pes rồi, chơi chúng nó còn chửi nữa chứ

haiz, bởi thế mới chán, ngày xưa ra tiệm toàn là game đối kháng, chiến thuật, tìm đường, mỗi lần ra tiệm là mỗi lần học dc nhiều kinh nghiệm chơi game (còn có trà đá free nữa :)). Còn bây giờ thì... hỡi ôi...b-(
 
ra tiệm chơi rất là sợ nhanh hết tiền =))
 
Ra tiệm chơi thể nào cũng có chuyện đang dở trận thì "dế iu" rung rung vào lúc gay cấn, sốt cả ruột :))
 
Đi ngang mấy tiệm vẫn thấy nhiều người còn chơi console ấy mà, hồi nhỏ có nhìu kỉ niệm cũng là đương nhiên, lúc nhỏ cái gì cũng mới mẻ, ấn tượng mà, lúc nhỏ cũng nhịn ăn ra ngoài chơi game hoài chứ gì, nhớ mãi :D

Dù gì thì gì, chơi dc trên console vẫn thấy hấp dẫn hơn trên PC chứ nhỉ, tớ thì thấy vậy :)
 
Ra quán chơi cho nó có không khí :-*,chơi 1 mình ở nhà thì chán lắm..:|
 
Nhớ hồi cấp 2,3 ngày nào cũng ra quán chơi. Hồi đó bao nhiêu game lại đa dạng. CÒn bây h toàn thấy PES :-w, chán chả muốn ra
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top