Cảm nhận | Cảm giác khi chơi game Console ngoài tiệm...

Status
Không mở trả lời sau này.
ngày đó mình cứ save đại vào 1 cục thôi, nhớ số rồi lần sau gọi lại

cũng chẳng mất save lần nào, chủ yếu mình chơi RPG còn bọn nó toàn đá bóng nên cũng ko đụng chạm :D
 
nhớ cái hồi còn ra tiệm chơi đầu võ thú với tam quốc chí với mấy đứa bạn quá! chơi game ngoài tiệm phải chơi động vui tập thế nó mới vui
 
-thời của máy console ngoài hàng kết thúc khi xuốt hiện chát chit, HL, MU ,Gunbound .:(
 
Thật tình mà nói thì chơi ngoài tiệm ko thoải mái = ở nhà ... vừa đỡ nóng, ồn mà còn có thể thoải mái chơi mà ko bị làm phiền. Nhớ lần chơi tiệm gần nhất là cách đây 7 tháng và đó cũng là lần chơi đầu tiên (và cũng là cuối cùng) sau hơn 1 thời gian dài khoảng "chục" năm ko ra tiệm :)). Chơi dc 5-10 phút đầu ... là có vài người đến "léo nhéo" ... nhưng vì lịch sự nên chỉ nói nhỏ nhẹ ... vầy mà cũng cứ bị bám lấy rất ư là ... :-w. Rốt cục trả tiền về sớm để khỏi bị hànhh hạ cái lỗ tai :|.
 
chơi Ps3 để đá PES, còn lại ở nhà chơi PC, thi thoang rủ thằng bạn đá PS2 ở nhà :))
Nhớ xưa đi học về là nhảy vào đá PS1 :X
 
đơn giản chỉ là ko thoải mái tập trung được và rất đau đầu vì mỗi máy một âm thanh khác nhau
 
chơi game ngoài tiệm rất là khổ=)), mấy pác chơi gần đó lâu lâu cộc lên lại chửi = tiếng đan mạch nên chả có hứng chơi:|, hơn nữa chơi tiệm ko có nhìu game cho mình chọn, chưa kể đang chơi gặp lũ trẻ con chỉ trỏ bàn tán nữa.
được cái chơi ngoài tiệm cũng có vài cái vui, gặp đồng môn hoặc cao nhân nhiều kế hay còn chỉ mình được, chứ ôm máy ở nhà chơi một mình mãi cũng thấy buồn:(
 
Mình chơi console ngoài tiệm cách đây mười mấy năm, từ hồi còn học tiểu học lận. Chiến tích là ngồi gãy hết 3 cái ghế, hò hét thì khỏi bàn ;)).
Mà từ lúc có tiệm PC thì ko còn chơi console nữa, từ lúc nhà có PC thì ko còn ra tiệm nữa :))
 
67238648.jpg
Mình thì không phàn nàn gì về nóng hay không khí tại quán, chỉ cảm thấy hơi kì tại các quán trong khu vực mình chơi, dường như mình là một bộ phận nhỏ chơi game nào khác ngoài game bóng đá.
 
ghét nhất mấy chú choai choai tinh tướng cứ đứng ngoài chỉ chỏ:| chủ yếu ra tiệm chỉ để chơi đá banh nhưg giờ cũng hết rồi. Chắc chẳng bao giờ ra nữa:))
 
mình thấy ko thoải mái khi chơi ngoài tiệm
 
Bực mình cái tiệm net chỗ mình, buổi sáng đến 6h cho đỡ đông .Mình lại thích ngồi 1 mình nên chọn chỗ vắng vẻ .Tuy nhiên ngồi chỗ nào y như rằng 5-10 phút sau lại có 1 thằng học sinh lớp 6 hoặc 7 chạy lon ton đến chơi game ngồi cạnh ,còn 50 slot mà nó vẫn cố tình chọn ghế bên cạnh mình .Thế đã đành, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn mình đang chat ( hoặc đang xem JAV :), ngứa mắt vl ,éo khác nào lũ trẻ con thích ngồi cạnh người lớn cả cho bớt cô đơn cả :|
Chạy sang cửa hàng khác thì lại gặp quán đầy lũ trẻ con 8-9 tuổi vừa bắn CF vừa chửi bậy liên hồi , chửi như bố đời, áo ặc trên người lúc có lúc không .Thỉnh thoảng lại có thằng trẻ con hút thuốc lá phì phèo ,chân gác mịe lên bàn vi tính =)) .Bố mẹ nó quản lí kiểu gì không biết .Thế hệ tương lai thế đấy:-w
Ngồi nhà cho khỏe :)
 
Ra quán net ngồi còn tàm tạm. Thỉnh thoảng có vài thành phần vừa nghe nhạc vừa hát theo, giọng thì như bò rống, đến hãi

Ra quán Console thì cũng khoái, hiện nay quán nào chỗ ngồi cũng thoải mái, phục vụ khá, vật chất đầy đủ... Mỗi tội vào chơi PES thì không sao, vào chơi những trò khác thì mấy thằng khỉ ngồi cạnh nó cứ nhòm nhòm rồi nói nói như thể mình là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Chẳng lẽ lại đổi sang PES vùi dập cho bọn nó hãi.

Được cái ra hàng thì mọi người vừa chơi vừa nói chuyện bình luận về game nó rôm rả hơn.Ngồi nhà ôm cái bàn , cắm mặt vào monitor chẳng nói chuyện cả ai cũng chán.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc nhỏ chơi game 4 nút với ps1 vui nhất :d 500 đồng 15' có khi dưa 200 đồng ông chủ tiệm cho chơi 10' nữa chứ =)) Giờ vào mấy cái quán game console em thấy tụi nó móc túi khách chứ quan tâm gì ? chai trà 0 độ nó bán 10k là thấy mất cảm tình rồi đĩa mì xào thịt bò vài lác nó quất 18k má nó kinh nghiệm đau thương hôm đó toi hết 50k cho 1h chơi game ở 1 tiệm trên Q.10
 
Hồi trước tui cũng 1 thời ra tiệm chơi, dc cái chủ tiệm vui tính nên chơi thoải mái, lại gặp toàn bạn bè chơi RPG nên hợp ghê lun. Có lần chơi 3 thằng chơi 1 game (legaia 2 hay sao đóa lâu rùi hok nhờ ) chơi liên tục gần tuần trời ăn ngủ ở tiệm lun mới ghê :P, đã vậy 3 thằng còn ko chịu chơi chung nữa chứ mà game thì có mỗi một đĩa :((. Giờ lâu lâu vẫn ghé zô thăm ông bà chủ ngồi nói chuyện ngày xưa thấy zui zui :))
 
Trước ra quán toàn cả quán chơi PES, mà cả quán có mỗi 3 máy (quán net nhưng nó mua đầu PS2 kiếm thêm), đến hôm có thằng ra chơi Final Fantasy, cả quán trố ra nhìn =))
Được một lúc những thằng chờ lâu quá bắt đầu nói đểu, doạ nạt này nọ. Từ đấy trở đi đĩa FF mốc meo =))
 
Những người chơi game console mới thật sự là người yêu game, mới hiểu dc cái hay của nó. Còn tụi mà chơi PES, WE hay game online thì toàn 1 lũ gà. Tại sao tôi lại mạt sát bọn nó à. lí do: PES,WE chả có cốt truyện gì cả (cứ lấy bối cảnh bóng đá xài hoài chán bỏ xừ) cách chơi cũng vậy mỗi năm làm 1 cái mà mà giữ y như cũ chả thêm dc gì nhiều ; Còn game online game nào cũng na ná nhau đều đem lợi nhuận cho hãng mà khi bị vần đề gì coi như vứt acc, Rồi chơi mà hack, auto thì chơi làm gì. Thua người ta xách mã tấu chém. Chơi ngoài tiệm thì vui thật nhưng ngày xưa thôi còn giờ ra chơi trò gì khác ngoài đá banh thì tụi nó bu lại xem(như nhìn sinh vật ngoài trái đất rớt xuống) rồi nói mình ko biết chơi game tức dể sợ , mấy thằng chơi đá banh mới ko biết chơi game thì có -phí thời gian- chơi đá banh thật thích hơn nhiều. Còn vụ game nữa nhà sãnuất chỉ chú ý lợi nhuận đáng lẽ game nào cũng chỉ ra ở 1 hệ máy thôi ko dc ra trên Pc mới phải làm vậy gần như khai tử console và đào lỗ chôn mình luôn(vì có trên PC là tụi nó chép ra bán nsx có dc xu nào đâu)
 
Lần cuối ra quán chơi game console cách đây 1,5 năm rồi, đi chơi với mấy thằng bạn, giờ tụi nó đi học đại học dưới Sài Gòn rồi, chẳng có ai chơi cùng, nên thôi. Quán net cũng ít khi ra. Căn bản là do mấy cái quán bây giờ văng tục, chửi bậy tùm lum, lại còn hút thuốc (ghét nhất cái này), giờ đầy đủ rồi, nhà lắp đặt internet, console cũng có, ra quán làm gì, mà quan trọng là cái gì cũng của mình, ra quán đồ của người ta, táy máy một tí là thế này thế nọ, ở nhà không thoải mái hơn sao.
 
Những người chơi game console mới thật sự là người yêu game, mới hiểu dc cái hay của nó. Còn tụi mà chơi PES, WE hay game online thì toàn 1 lũ gà. Tại sao tôi lại mạt sát bọn nó à. lí do: PES,WE chả có cốt truyện gì cả (cứ lấy bối cảnh bóng đá xài hoài chán bỏ xừ) cách chơi cũng vậy mỗi năm làm 1 cái mà mà giữ y như cũ chả thêm dc gì nhiều ; Còn game online game nào cũng na ná nhau đều đem lợi nhuận cho hãng mà khi bị vần đề gì coi như vứt acc, Rồi chơi mà hack, auto thì chơi làm gì. Thua người ta xách mã tấu chém. Chơi ngoài tiệm thì vui thật nhưng ngày xưa thôi còn giờ ra chơi trò gì khác ngoài đá banh thì tụi nó bu lại xem(như nhìn sinh vật ngoài trái đất rớt xuống) rồi nói mình ko biết chơi game tức dể sợ , mấy thằng chơi đá banh mới ko biết chơi game thì có -phí thời gian- chơi đá banh thật thích hơn nhiều. Còn vụ game nữa nhà sãnuất chỉ chú ý lợi nhuận đáng lẽ game nào cũng chỉ ra ở 1 hệ máy thôi ko dc ra trên Pc mới phải làm vậy gần như khai tử console và đào lỗ chôn mình luôn(vì có trên PC là tụi nó chép ra bán nsx có dc xu nào đâu)
cực kì đần đồn, chờ để đc quăng tạ nhé cháu bé;))
 
cực kì đần đồn, chờ để đc quăng tạ nhé cháu bé;))
Có lẽ chú đó cần phải được tặng ít tạ vì tội phỉ báng PES fan b-(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top