Tôi chả là fan cuồng của FIFA, ok? Tôi chơi PES từ cái thời phần nhiều các cậu ở đây còn chả biết nó là cái gì, cái thời mà nó chưa có bản International, cái thời mà mọi người chỉ biết đến các bản tiếng nhật của nó là Winning Eleven, với mấy thằng cầu thủ mặt nhẵn thín và chỉ số thì chỉ toàn 18-19, blv thì xì xồ tiếng nhật và có mỗi câu được nhất là "Si-kuuuuuuuuuuuuu" khi có bàn thắng, với cái màn hình chỉnh phong độ toàn mặt cười mặt mếu như yahoo ấy! Nói thế để cho mọi người biết là tôi đã gắn bó với PES/WE lâu như thế nào và tôi thất vọng về nó hiện tại như thế nào!
@Senius: tôi chả phải giỏi giang gì nhưng tôi vẫn đang đi làm và tự nuôi sống bản thân mình với cuộc sống cũng gọi là tạm ổn ở Hà Nội, thế nên 2 chữ "ngu dốt" cậu dành cho thì xin không dám nhận

. Ngoài ra cũng định tranh luận đàng hoàng về khía cạnh "đẹp" trong hình ảnh của PES với cậu thì đọc được cái comment của cậu bên chỗ dota2 "đồ họa của nó chỉ ngang battle realm" thì tôi xin phép được dừng ở đây vì thấy cậu bá đạo quá

.
@Judas: Tôi chả tôn thờ gì Xesi nhưng một game thủ đã gắn bó lâu năm với PES và đóng góp nhiều cho cộng đồng nên có chút tôn trọng người ta. Một người phải nói là cũng rất gắn bó với PES như vậy mà không kìm nén được cảm xúc của mình thì nên phải tự hỏi ngược lại: PES có còn hay thật không?