Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn Lê On đúng là đồng chí của tui rồi
Rất chịu cái quan điểm vì game mà dám từ bỏ tất cả đó YOU THE MAN
Thú thật là cũng gần 1 năm rồi tui chưa được 1 buổi chơi game thật sự
Là 1 fan của J-RPG, mà mấy bạn biết rồi đó, game nào cũng 100 tiếng trở lên
Nhưng ko phải vì ko được chơi mà tui từ bỏ, ngược lại ý chí ngày 1 bùng cháy mạnh hơn
Hết ngày khổ cực rồi sẽ tới ngày thái lai
Phải cố gắng, phải quyết tâm, vì game mà sống tới cùng
Hãy cố lên hỡi các gamer vĩ đại
Chết hình như mình lại quá khích rồi
 
^

Có phần hơi quá khích, nhưng cũng đúng :))

Nhớ hồi tr' chơi trò SMT: Persona 3 FES với 4, hack// G.U, ... mà chơi mỗi ngày gần 5h, đến sau này nhìn lại mới thấy sợ =))

Nhưng mà chơi gì chứ chơi RPG, nhất là J-RPG thì lúc nào cũng thích cày lv với farm đồ mạnh cả ...

Chơi action, shooting, adventure thì cũng có nhưng cày ko bằng RPG. Fighting thì lấy ra luyện tay cũng là thế mạnh :D
 
Đã và đang chán game đây
cuộc sống bộn bề quá
down 1 đống game về mà chưa đụng tới
còn 1 đống CoD đang chờ, chắc chừng nào rảnh dành 1 tháng cày 24/24 cho đã quá
 
Chán ? Cũng ko hẳn vậy, chỉ là khi lên cấp 3 rồi, công việc học hành nhìu hơn cấp 2, nên ít chơi đi. Và nhìu khi có freetime thì ko có hứng vì muốn dành những time đó với gia đình, bạn bè. Chỉ chơi khi nào ko gì làm, như Tết chẳng hạn, chơi như điên :D
 
Chán ? Cũng ko hẳn vậy, chỉ là khi lên cấp 3 rồi, công việc học hành nhìu hơn cấp 2, nên ít chơi đi. Và nhìu khi có freetime thì ko có hứng vì muốn dành những time đó với gia đình, bạn bè. Chỉ chơi khi nào ko gì làm, như Tết chẳng hạn, chơi như điên :D

Ngay cả khi lên đại học dù freetime rất nhiều nhưng cũng ngại cày game nè :D
Bây giờ dành thời gian cho thư giãn của bản thân, gia đình, bạn bè là nhiều, nói chung là cậu rất giống mình \m/
 
Chơi game thư giãn thì cần phải có người chơi chung.Cứ chơi 1 mình thì mau chán lắm.Mà game nào cũng thế thôi,cứ sau 1 thời gian là sẽ loãng đí và không còn ham muốn nữa.
 
K còn mê game như trước, trước kia 1 ngày 10h game, giờ 1 ngày chưa tới 1h game :)
k mê game nhưng vẫn chơi game, k chơi game biết chơi cái ji? chơi game là an toàn nhất rồi. Chơi cái khác có mà ...
 
Chơi game thư giãn thì cần phải có người chơi chung.Cứ chơi 1 mình thì mau chán lắm.
Bác nói cũng phải, chơi game phải có người chơi chung mới vui, tui chơi một mình thì một chút là thấy chán, còn chơi 2 người thì cả ngày cũng không sao. Giá nàng cũng mê game thì hay biết mấy.
 
Bác nói cũng phải, chơi game phải có người chơi chung mới vui, tui chơi một mình thì một chút là thấy chán, còn chơi 2 người thì cả ngày cũng không sao. Giá nàng cũng mê game thì hay biết mấy.

nàng mà cũng mê game thì ko hay đâu
tìm bạn chơi game thì kiếm con trai chung lớp hoặc gần nhà mà chơi :D
 
Có khi nàng cũng mê game giống mình lại hay đấy :">
Biết đâu game lại khiến ta và nàng gần nhau hơn các cậu nhỉ ;))
 
[GVN] Chick;15200344 nói:
Có khi nàng cũng mê game giống mình lại hay đấy :">
Biết đâu game lại khiến ta và nàng gần nhau hơn các cậu nhỉ ;))

Nàng mà mê game là sẽ bỏ bê mình ngay đấy.Không tốt đâu
 
Nàng mà mê game là sẽ bỏ bê mình ngay đấy.Không tốt đâu

Không biết là hên hay xui nếu bây giờ chưa có ai yêu. Dù sao thì bây giờ ta đã chán với game rùi :D
 
Sau khi chán game thì sẽ có người để ý. Trước kia chơi game ko có thời gian quan tâm đến mọi thứ xung quanh, giờ có thời gian là sẽ tìm được nàng thôi. :-w:-w
 
Toàn chơi RPG nên dù mấy mình thì cũng vẫn có thể chơi cả ngày
Mà sao topic này số người chán game nhiều thế nhỉ
Hic có ai là đồng chí của tui ko
 
nàng mà cũng mê game thì ko hay đâu
tìm bạn chơi game thì kiếm con trai chung lớp hoặc gần nhà mà chơi :D

Ai nói chứ, giờ kiếm con gái chơi game online thì nhiều, offline gần như ko có =((

Nhưng mà kiếm con gái thích chơi game cũng vui, quan trọng là điều độ thôi ... Như biết chơi những game fighting, racing (cái này chắc chơi một hồi rồi quen) với lại shooting thì vui biết mấy, những lúc ko hẹn hò ở nhà chơi cũng vui hết ;))
 
Ai nói chứ, giờ kiếm con gái chơi game online thì nhiều, offline gần như ko có
Chính xác, tôi cũng mong mún kiếm 1/2 kia của mình, mê những game mình mê, cùng sở thích cùng tính cách.... :) nhưng có lẽ điều đó chỉ trong mơ. Con gái vn online thì nhìu, offline thì đừng mơ đến, off thì chắc chỉ có pikachu...

Tuy nhiên nếu cho tôi chọn lựa giữa em và người tôi mơ, tôi vẫn chọn em. mặc dù em ko mê game... nhưng tôi lại mê em.... :"> Thật ra bạn ko chán game vì chưa có những ý nghĩa khác quan trọng với bạn . khi tìm ra thì tự nhiên bạn sẽ thấy game chẳng là gì :)) nhưng h em ko có ở đây nên tôi đành theo game mãi mãi
 
Có khi nàng cũng mê game giống mình lại hay đấy
Biết đâu game lại khiến ta và nàng gần nhau hơn các cậu nhỉ
Tui đồng ý với bác, 2 người cùng mê một loại game tức là có sở thích giống nhau, vậy sẽ dễ gần nhau hơn. Như thế có lẽ chơi game cả đời không chán.
Ai nói chứ, giờ kiếm con gái chơi game online thì nhiều, offline gần như ko có
Con gái vn online thì nhìu, offline thì đừng mơ đến, off thì chắc chỉ có pikachu...
Bác cần giới thiệu không tui quen vài nàng còn chơi cả game kinh dị nữa là.:(
 
Chắc sau này lấy vợ về bị cấm mới hết chơi quá :))
 
Bác lấy vợ cũng phải lựa người biết chiều chồng chút chứ. Nếu không thì phải chọn 1 trong 2. Tui vẫn giữ nguyên quan điểm: "Em bảo anh bỏ game anh bỏ em".
 
Tớ chán chơi game cũng phải hai năm nay rồi. Tự dưng chán thôi, giờ chỉ chơi một ít casual giải trí dạng game văn phòng.

Sở thích hiện tại là DSLR và HD :))

Chuyện quit game đến thật tự nhiên và nhẹ nhàng, đột nhiên không còn muốn chơi game nữa. Từ một thằng chơi game từ bé đến già (3x), đột nhiên nhận ra sở thích đó không còn, cũng chẳng thấy gì mất mát, bạn bè chơi game vẫn còn, chuyện game vẫn nói được ^.^!

Chỉ là bây giờ khác xưa, thời tung hoành ngang dọc đã xa mà không hề lưu luyến =)). Cũng thi thoảng tiếc nuối vì đã mất quá nhiều thời gian cho nó, nhưng ngày đó cũng đã xác định, cuối cùng cũng sẽ chẳng còn lại gì, mà đúng là chẳng còn lại gì vì bản chất nó không là gì hết mà, tất cả chỉ là sở thích :))

Btw, vẫn còn sợ lắm cái cảm giác xót như sát muối khi rời bỏ cái bang mà mình đẻ ra và trờ thành lớn mạnh ở 1 game OL, tật mắt nhìn thấy mọi người kêu gào tên mình và sự thất bại chết điếng trong trận chiến mang tính quyết định, nỗi lòng tiếc nuối của những mem trong đó. Mình và 1 người nữa, vẫn không hề lên tiếng... nhưng tốt nhất là làm cho nó mang tính game :)), có thắng có bại, có thịnh có suy, cuộc chơi cũng phải có lúc kết thúc.

PS: Cái cảm giác chìm ngập trong đống report mỗi khi login và việc ngồi cả đêm để giải quyết ngàn việc không tên của bang cũng sợ lắm ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top