Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Bác lấy vợ cũng phải lựa người biết chiều chồng chút chứ. Nếu không thì phải chọn 1 trong 2. Tui vẫn giữ nguyên quan điểm: "Em bảo anh bỏ game anh bỏ em".

Quan điểm của bác hơi cực đoan.Khi lấy rồi thì làm sao có thể vì game mà bỏ được chứ.
 
Thật sự thì hơi cực đoan ;))
Có thể bây giờ cậu ấy chưa nhận ra đâu, đợi thời gian trả lời tất cả vậy. Mình không biết sau này cậu sẽ ứng xử có đúng như thế không, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì có lẽ kết cục sẽ khác nhiều.
P/S: chả nghĩ ra lí do gì để bạn gái cấm mình chơi game cả :|
 
Bác cần giới thiệu không tui quen vài nàng còn chơi cả game kinh dị nữa là
haha cám ơn bác, nhưng tôi vẫn chưa có game kinh dị để chơi chung. RE5 đã end xong rồi
 
để chán thì hơi lâu

nhu cầu thôi
 
đến lúc tay cầm chuột hok nổi nữa thì chán đời lun chứ nói j game =))
 
Tui thì lại CHÁN KO CÓ GAME J` ĐỂ CHƠI =))
 
Kiếm cái Xbox hay ps3 về chiến.Nhưng chơi có 1 mình thì cũng nhanh chán thôi
 
Nghe lý lẽ của mọi người làm tớ lo quá
Tuy bây giờ tớ nói cứng thế nhưng ai dám chắc tương lai sẽ ra sao
Nhưng tớ sẽ cố gắng tới cùng, kéo dài càng lâu càng tốt
Đa phần mọi người chán game vì đã chơi game khá nhiều rồi
Còn tớ thì đã có thể thoải mái chơi game bao giờ đâu nên cái ngày chán game chắc còn lâu
Trước đó phải làm sao để có thể chơi game đã đời đã
 
^
Sai rồi,

Off:
Ồ cái này giải trí rất tuyệt, không có tí áp lực nào cả ^^!
 
Last edited by a moderator:
[CBT]Brian;15206453 nói:
Chính xác, tôi cũng mong mún kiếm 1/2 kia của mình, mê những game mình mê, cùng sở thích cùng tính cách.... :) nhưng có lẽ điều đó chỉ trong mơ. Con gái vn online thì nhìu, offline thì đừng mơ đến, off thì chắc chỉ có pikachu...

Tuy nhiên nếu cho tôi chọn lựa giữa em và người tôi mơ, tôi vẫn chọn em. mặc dù em ko mê game... nhưng tôi lại mê em.... :"> Thật ra bạn ko chán game vì chưa có những ý nghĩa khác quan trọng với bạn . khi tìm ra thì tự nhiên bạn sẽ thấy game chẳng là gì :)) nhưng h em ko có ở đây nên tôi đành theo game mãi mãi


Thấy nhiều bác kéo game với bạn gái vào, ko hiểu sao chứ game là một niềm đam mê hoặc cũng có thể để giải trí. Bạn gái là giống như mối quan hệ xã hội, nếu biết chơi điều độ, ko dính vào thì làm gì bạn gái nó lại đòi bỏ game :-?
Còn vụ nghiện game online thì ko nói


Bác cần giới thiệu không tui quen vài nàng còn chơi cả game kinh dị nữa là.

Mình có con nhỏ bạn, khoái chơi game kinh dị nhưng lại nhát, thế là ko chơi :))

Mốt về dụ nó chơi Silent Hill với Resident Evil :">
 
Last edited by a moderator:
Game online thì như AU, SDO, Boom là con gái chiến nhiều nhất ... Còn hôm tr' hỏi nhỏ bạn thì nó nói chơi game online vui hơn offline, off chán hơn nhiều. Hỏi nó chơi trò gì thì nó la trang điểm búp bê 8-}

Thấy nhiều bác kéo game với bạn gái vào, ko hiểu sao chứ game là một niềm đam mê hoặc cũng có thể để giải trí. Bạn gái là giống như mối quan hệ xã hội, nếu biết chơi điều độ, ko dính vào thì làm gì bạn gái nó lại đòi bỏ game :-?
Còn vụ nghiện game online thì ko nói

Tui từ lâu đã ko còn hứng chơi game online, từ ngày biết GO ... Chơi được Au, CF, Boom và một vài trò khấc cho vui, chứ ko hứng thú cày lv như VTLK, TK,. Nhưng mà rất hứng cày lv những trò JRPG \m/



Mình có con nhỏ bạn, khoái chơi game kinh dị nhưng lại nhát, thế là ko chơi :))

Mốt về dụ nó chơi Silent Hill với Resident Evil :">

Réident Evil tui chơi cũng thấy sợ nữa.Chỉ dám chơi 1 lần
 
Game online thì như AU, SDO, Boom là con gái chiến nhiều nhất ... Còn hôm tr' hỏi nhỏ bạn thì nó nói chơi game online vui hơn offline, off chán hơn nhiều. Hỏi nó chơi trò gì thì nó la trang điểm búp bê 8-}

Thấy nhiều bác kéo game với bạn gái vào, ko hiểu sao chứ game là một niềm đam mê hoặc cũng có thể để giải trí. Bạn gái là giống như mối quan hệ xã hội, nếu biết chơi điều độ, ko dính vào thì làm gì bạn gái nó lại đòi bỏ game :-?
Còn vụ nghiện game online thì ko nói

Tui từ lâu đã ko còn hứng chơi game online, từ ngày biết GO ... Chơi được Au, CF, Boom và một vài trò khấc cho vui, chứ ko hứng thú cày lv như VTLK, TK,. Nhưng mà rất hứng cày lv những trò JRPG \m/



Mình có con nhỏ bạn, khoái chơi game kinh dị nhưng lại nhát, thế là ko chơi :))

Mốt về dụ nó chơi Silent Hill với Resident Evil :">

Nhận xét rất sâu sắc, cậu sau này làm nhà phê bình văn chương được đấy :D
 
Muốn chơi game không chán thì phải thường xuyên đổi khẩu vị cũng như ăn cơm phải thường đổi món, nếu cứ chơi một loại game thì chán cũng phải.
Mình có con nhỏ bạn, khoái chơi game kinh dị nhưng lại nhát, thế là ko chơi
Mốt về dụ nó chơi Silent Hill với Resident Evil
Khoái chơi game kinh dị mà lại nhát, chuyện lạ đấy. Bác mà dụ nó Silent Hill với Resident Evil thì cẩn thận tình bạn tan vỡ đấy.
Réident Evil tui chơi cũng thấy sợ nữa.Chỉ dám chơi 1 lần
Sao bác nhát vậy đàn ông con trai phải dũng cảm chút chứ. Tui đây chơi nhiều game kinh dị nên bị lờn luôn rồi.
 
Hình ảnh game thì cũng không ghê lắm.Nhưng âm thanh của nó nghe rợn người luôn.
 
Game kinh dị là cả 1 nghệ thuật đấy, riêng tớ thì thích phong cách của RE hơn SH, FF thì vừa chơi vừa rợn
@Pelican: xin thưa với bác là em chỉ chơi game off thôi ạ
 
Chỉ chán khi mà ko có game mới để chơi và máy quá yếu chơi ko nổi :))

Sở thích của mềnh là chiến game max-settings :">
 
Cái chán của bác thì ai cũng chung tâm trạng.Còn nhiều nguyên nhân khác nữa mà
 
Sơ lược thì chỉ có 4 nguyên nhân làm ta xao lãng game
1. Người đẹp
2. Cuộc sống
3. Ăn chơi
4. Gia đình
1 Người khi đã có thể lãnh ngộ tứ đại giai không này thì sẽ tâm vô tạp niệm và đạt đến cảnh giới tối cao của game =))
 
Có mấy người có thể đạt đến cảnh giới này.
 
Chịu, bây giờ ta đã nhiễm phải bụi trần rồi, không vượt qua được những cảnh giới này. Ôi cuộc đời, bao nhiêu chen chúc xô bồ làm ta chán nản tất cả. Gia đình, bè bạn, có mấy ai hiểu được ta cơ chứ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top