Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tui là người kiên định không dễ thay đổi suy nghĩ đâu, giữa em và game tui vẫn chọn game.

Bác định lợi dụng lúc tụi nó đang sợ rồi nhảy vào ôm à, chiêu này xưa rồi.[-X

Thì chừng nào có hãy biết, "nói trước bước ko qua đâu" :-"

Uầy, có khi tụi nó còn hứng thú chơi hơn mình nữa thì khổ =))
 
Thì chừng nào có hãy biết, "nói trước bước ko qua đâu
Đừng lấy bụng ta suy bụng người chứ, tui đây nói trước bước vẫn cứ qua. Người ta vẫn nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở từ từ rồi bác sẽ ngộ ra thôi, còn tui chán chuyện yêu đương tình cảm lắm rồi, chọn game cho nó khỏe.
Uầy, có khi tụi nó còn hứng thú chơi hơn mình nữa thì khổ
Con gái như vậy tui không dám đụng đến đâu.:nailbit:
 
Tớ thật cảm động tấm lòng kiên định của cậu Lê On, a e mình thi xem ai sẽ là người trung thành với game lâu nhất đi
tears.gif

Cái này thì tớ thắng chắc
glasses.gif
 
Đừng lấy bụng ta suy bụng người chứ, tui đây nói trước bước vẫn cứ qua. Người ta vẫn nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở từ từ rồi bác sẽ ngộ ra thôi, còn tui chán chuyện yêu đương tình cảm lắm rồi, chọn game cho nó khỏe.

Con gái như vậy tui không dám đụng đến đâu.:nailbit:

Thì tuỳ thôi, tuỳ mỗi người mà ... Giờ tui cũng game không nè chứ đâu, ngoài học hành ra thì cứ chơi game cho nó khoẻ

Con gái nó gan vậy, cũng có gì đâu. Chỉ sợ những lúc nhát ma thì mình bay lên ôm nó chứ ko phải nó bay lên ôm mình =))

Tớ thật cảm động tấm lòng kiên định của cậu Lê On, a e mình thi xem ai sẽ là người trung thành với game lâu nhất đi
tears.gif

Cái này thì tớ thắng chắc
glasses.gif

Tự tin quá nhỉ ... ;))
 
mình cũng thấy shock trước bạn Lê On roài đó!
game và gái thì chắc chắn gái thắng chắc!
chắc bạn chưa gặp cái trường hợp này nên mới dám nói thế
 
Đã vào gamevn thì game phải là nhất, gái phải đứng sau game
 
Đã vào gamevn thì game phải là nhất, gái phải đứng sau game

Thế vào forum Girl hay GayVN thì Girl/Gay đứng nhất à, rồi game đứng sau =))
 
Tớ thật cảm động tấm lòng kiên định của cậu Lê On, a e mình thi xem ai sẽ là người trung thành với game lâu nhất đi
tears.gif

Cái này thì tớ thắng chắc
glasses.gif
Tui chỉ bỏ game khi chết thôi, vậy thi xem ai sống dai hơn nhé.
Con gái nó gan vậy, cũng có gì đâu. Chỉ sợ những lúc nhát ma thì mình bay lên ôm nó chứ ko phải nó bay lên ôm mình
Cần thận không còn răng ăn cháo đấy bác.
mình cũng thấy shock trước bạn Lê On roài đó!
game và gái thì chắc chắn gái thắng chắc!
chắc bạn chưa gặp cái trường hợp này nên mới dám nói thế
Chưa có người yêu thì ham, có rồi mới biết là khổ. Mà chắc gì nàng sẽ yêu bác thật lòng, có tiền thì có tình thôi.
 
mà chơi game thì chẳng bao h có tiền nỗi!
thôi vào cty làm chung với mọi người
 
mà chơi game thì chẳng bao h có tiền nỗi
Ai bảo thế, chỉ cần cậu được vào đội tuyển thể thao điện tử là vừa được chơi game lại vừa có lương. Không thì tổ chức hẳn một đội tham gia các giải đấu như 1st.VN.
 
Ai bảo thế, chỉ cần cậu được vào đội tuyển thể thao điện tử là vừa được chơi game lại vừa có lương. Không thì tổ chức hẳn một đội tham gia các giải đấu như 1st.VN.

thật là mát quá đi!
làm gì thì chú cũng phải tính xac suất chứ =))
 
Ai bảo thế, chỉ cần cậu được vào đội tuyển thể thao điện tử là vừa được chơi game lại vừa có lương. Không thì tổ chức hẳn một đội tham gia các giải đấu như 1st.VN.

Chậc, đâu có dễ đến vậy, tưởng chỉ có đam mê và nhiệt huyết là đủ à. Còn rất nhiều điều bên ngoài chi phối, làm gamer mấy ai làm được. Cậu nói như vào đội tuyển thể thao điện tử là chuyện dễ dàng lắm hay sao ấy. Còn chuyện tổ chức hẳn một đội tham gia các giải đấu như 1st.VN thì cậu nghĩ có dễ dàng không.
 
thôi nào
em ấy còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện đời, chú cứ thư từ từ để em hiểu
 
Khi nào mấy bác không vướng bận chuyện người yêu thì có đủ thời gian để làm mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là giả định, tui cũng đâu có ý định làm gamer, tui chỉ muốn mình là một người chơi game bình thường thôi, được sống với game là tui thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chậc, đâu có dễ đến vậy, tưởng chỉ có đam mê và nhiệt huyết là đủ à. Còn rất nhiều điều bên ngoài chi phối, làm gamer mấy ai làm được. Cậu nói như vào đội tuyển thể thao điện tử là chuyện dễ dàng lắm hay sao ấy. Còn chuyện tổ chức hẳn một đội tham gia các giải đấu như 1st.VN thì cậu nghĩ có dễ dàng không.
Có tiền là có tất cả.
 
sau 5 lần yêu và bị đá hoặc là mình đá nó :)), rút ra 1 kinh nghiệm girl và game ko thể nào cho cân bằng cả 2 đc ( trừ phi có bạn gái thích game giống mình, mà bây h tụi con gái toàn chơi game online như auditon nên mình cũng chả ham)

dù sao cũng nghiêng về game hơn, thích thì chơi ko thích thì thôi (đã vô đây tất nhiên là dân mê game)

còn về game kinh dị mình thấy cũng giống như phim kinh dị đã đi là phải cho hết tập, ngưng nữa chừng bị nó ám hoài nhắm mắt là thấy cái bản mặt của con zom hiện ra, hình như nếu đi hết game thấy đc cảnh con trùm cuối bị diệt thì sẽ ko còn nhớ tới nó nữa
 
Ai bảo thế, chỉ cần cậu được vào đội tuyển thể thao điện tử là vừa được chơi game lại vừa có lương. Không thì tổ chức hẳn một đội tham gia các giải đấu như 1st.VN.

Muốn chơi game thì dễ nhưng để lên pro và đi thi đấu thì lại là một chuyện khác =))

Đúng là thắng 1 giải rất nhiều $$ nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có giải để đi kiếm tiền, với lại tụi kia cũng chả phải là tay mơ :-"
 
Muốn chơi game thì dễ nhưng để lên pro và đi thi đấu thì lại là một chuyện khác =))
Đúng là thắng 1 giải rất nhiều $$ nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có giải để đi kiếm tiền, với lại tụi kia cũng chả phải là tay mơ :-"
Thôi thì cần cù bù thông minh vậy, ráng luyện game hy vọng sẽ có ngày đạt thành ước vọng, có công mài sắt có ngày nên... xà-beng mà. Với lại thi đấu để cọ sát kinh nghiệm đâu cần đặt nặng chuyện thắng thua.
sau 5 lần yêu và bị đá hoặc là mình đá nó , rút ra 1 kinh nghiệm girl và game ko thể nào cho cân bằng cả 2 đc ( trừ phi có bạn gái thích game giống mình, mà bây h tụi con gái toàn chơi game online như auditon nên mình cũng chả ham)
Tui ũng hộ bác, lâu rồi mới kiếm được người đồng quan điểm.
 
Dạo gần đây chơi ít hơn rất nhiều, mỗi lần chơi khoảng hơn 2h là cùng, mà tuần chơi có 2 hay 3 ngày hà. Đúng là dần dà ít chơi game hơn nhưng ko có nghĩa là bỏ được, ngấm từ thời còn mẫu giáo mừ hehe. Nhưng quả thực là bây h game tuy đẹp hơn, hoành tráng hơn nhưng lại ko làm tui thấy cuốn hút như trước nữa, chơi một lần là ngán rùi, bởi thế trước khi chơi trò này là phải nghiên cứu hướng dẫn thật kỹ để chơi lấy hết bí mật cho lẽ, không tốn quá nhiều tg như trước nữa
 
Thôi thì cần cù bù thông minh vậy, ráng luyện game hy vọng sẽ có ngày đạt thành ước vọng, có công mài sắt có ngày nên... xà-beng mà. Với lại thi đấu để cọ sát kinh nghiệm đâu cần đặt nặng chuyện thắng thua.

Dựa vào game để kiếm tiền sao :-?
Thì cũng có nhiều cách đấy, làm game developer/designer hay viết kịch bản, soạn nhạc, ... Thì cái đó là một công việc thật, trả lương hằng giờ/ngày. Còn chơi game để kiếm tiền thì cũng nhiều làm nhưng mà chỉ được một thời gian thôi chứ chưa thấy ai làm life-time cả
Gamer thi đấu thì phản xạ, trí óc với mưu mẹo mà thắng, nhưng mà đổi thủ cũng đâu có ngu gì
 
Có lẽ không nên bàn về vấn đề này nữa, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian sẽ trả lời tất cả, bây giờ cũng chẳng nói trước được gì.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top