Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chắc chỉ khi nào không còn ai chơi cùng mình, chơi game 1 mình chán chết.
 
Trước sau gì thì cũng sẽ chán chơi game thôi! Nhớ trước manga làm mưa làm gió thế nhưng từ khi công nghệ phát triển phải nhường chỗ cho game! Đến một lúc nào đó game cũng sẽ bị hình thức giải trí khác "cướp ngôi" thôi à!
 
Chán game online thôi, đơn giản vì nó nhạt nhẽo quá. Còn game offlline thì chả bao h chán cả, nhất là với những game có cốt truyện và gameplay hay.
 
^
^ Cái định luật thay thế bạn nói tuy ko sai ,nhưng thực tế lại khác ,khó mà có 1 hình thức giải trí nào khác vươn lên dc ,bởi vì mọi hình thức giải trí đều gọi chung là game ,nên ko thể có cái khác hơn game dc :D .
 
Trước sau gì thì cũng sẽ chán chơi game thôi! Nhớ trước manga làm mưa làm gió thế nhưng từ khi công nghệ phát triển phải nhường chỗ cho game!
Hiện tại vẫn có nhiều game được làm dựa trên manga, bọn trẻ ngày nay khối đứa vẫn mê manga đấy thôi.
Đến một lúc nào đó game cũng sẽ bị hình thức giải trí khác "cướp ngôi" thôi à
Cái này thì chưa chắc, công nghiệp game vẫn còn phát triển rất thịnh vượng. Vài thiên niên kỉ nữa thì may ra...
 
Mình thì chưa bao giờ chán chơi game cả, cứ 1 tháng là cả chục game ra mắt nên hầu như mình đều dành thời gian chơi game và thử game mới. Nếu muốn chán thì phải chờ các hãng game phát hành 1 game/1 tháng mới dc =))
 
lúc nhỏ 5-6 tuổi đã được bà chị 2 dẫn đi chơi game, chơi 1-2 năm thì bà chị nghỉ, mình chơi với thằng em của chị. Chơi từ game 4 nút rồi lên floppy disk rồi lên ps1,ps2, pc offline online. Game gì cũng có chơi qua. Đến năm cuối ĐH thì giảm rồi gần như không chơi, đến lúc đi làm thì nghỉ hẳn luôn, không chơi game gì hết.

chơi game là thú vui cũng là kỷ niệm từ lúc nhỏ gắn liền với tuổi thơ, về sau lớn lên thì có nhiều cái đến lo và để làm hơn nên thời gian cho game càng ít đi rồi từ cũng không còn.

thế là giờ mình hết chơi game, nhưng mấy game từ lúc game hộp 4 nút (1 hộp cả mấy trăm trò) rồi đĩa mềm (load 1 game 3-4 disc là ngồi mọc râu).... thì không thể nào quên

mario, thập tự chinh, mộc đế chiến, vua quỷ......the legend of dragoon, final fantasy, PES, WE, Dynasty Warrior...... đến giờ cũng quên gần hết các game mình đã chơi qua :(
 
Lắm lúc chơi game nhiều quá cũng hơi ngan ngán. Mình lại thèm cái cảm giác được xem ai đó chơi game, thế là có khi rủ thằng bạn tới, nhờ nó chơi 1 game nào đó cho mình ngồi xem - xem nó chơi lại cảm thấy thích 1 cách kỳ lạ. Có bạn nào có cảm giác giống mình ko ?
 
tôi thì ít chơi nhưng thỉnh thoảng cũng xem người khác chơi, lúc đó nhớ lại mình lúc trước, vui vui buồn buồn.
 
h tui cũng chán chơi lém nè =.= chơi game gì mà chả có cái đặc sắc gì cả ko có game nào hay =.= toàn là làm tiền ko nhất là MMORPG
 
Trước sau gì thì cũng sẽ chán chơi game thôi! Nhớ trước manga làm mưa làm gió thế nhưng từ khi công nghệ phát triển phải nhường chỗ cho game! Đến một lúc nào đó game cũng sẽ bị hình thức giải trí khác "cướp ngôi" thôi à!

Cái này thấy không đúng lắm, vì tính từ lúc game mới bắt đầu thịnh hành đến bây giờ thì công nghệ cũng đã phát triển rất nhiều, nhưng đó lại là các công nghệ hỗ trợ cho chơi game. Mà nói về hình thức giải trí khác cướp ngôi thì tớ cũng không nghĩ ra kiểu hình thức gì nữa, những hình thức giải trí đòi hỏi công nghệ cao đều là game. Công nghệ càng phát triển thì game càng phát triển.
 
Hix dạo này đang chán game này, đơn giản vì chả có trò nào để chơi cả :(
 
game giải tỏa stress rất tốt cho mình mình thấy nhiều lúc cũng cần phải có game để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống với mình game rất có ích hihi
 
Ngày xưa myk cũng ham chơi game,nhưng từ khi đến tuổi tiền mãn teen thì thấy mấy trò cũng bt :D chơi chỉ để giải trí,còn nhiều cái quan trọng hơn mà
 
Hồi trc nghiện GO kinh, tan học hoặc rảnh là dán vào mấy cái trò Au với Cf vớ vẩn. Thế rồi con bạn nó rủ đi chơi cầu lông, lúc đó ra ngoài tiếp xúc với mọi người mới biết mình đánh mất cuộc sống thực, sau đó mới thấy GO thật chán loanh quanh theo cái vòng train lv mua đồ rồi lại train lv mua đồ. Từ đó chuyển sang chơi Game off lúc đó mới thấy cái hay ...
 
sẽ không bao giờ chán :)
chơi có team khác nhiều lắm bạn ạ :)
 
chán game rồi thì game sẽ đúg nghĩa là giải trí đó, thỉnh thoảng vào chơi mấy game off mới hoặc vào thăm anh ẹm bạn bè trong game onl
bây h` chắc cũg đến 1 nửa gamer chán game rồi ahy sao ấy, chỗ mình ngày xưa đứa nào cũg chực chực chơi game , bh toàn để máy đấy ra ngoài lượn
 
mình ko bao giờ chán cả.chẳng qua do công việc học hành.v.v.v. sau này ko có thời gian thôi :D,chứ game vẫn là ưu tiên số 1 :'>
 
Game đơn thuần chỉ để chúng ta giảm stress thôi, ta không nên quá coi trọng game, quanh chúng ta còn có nhiều việc đáng làm hơn là việc ngồi một chỗ chơi game :)
 
Khi nào bận bịu quá nhiều với công việc đời thường thì sẽ chán game thôi :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top