- 21/1/08
- 4,051
- 2,208
khi nào mà forum gamevn này sập thì lúc đó mình bỏ game, giờ ko biết kiếm đâu ra tiền tậu laptop học đại học đây
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


. Nhưng chắc 1 điều cảm giác này không kéo dài được bao lâu, hiện tại công việc bắt đầu vào giai đoạn cuối năm, sắp chồng chất đến nơi rồi :)
bác nói câu này chí phảiSở thích có nhiều, nhưng sở thích chơi game thì không bao giờ mất.
...theo mình là thế.
Rồi lên cấp 1, cấp 2, nhớ những lần đi học về sớm trốn mẹ đi chơi máy "đĩa vuông", "đĩa tròn", biết bao nhiêu trò gắn liền với thời thơ ấu, và ăn biết bao nhiêu cây roi mây 
Sau này có bạn gái nó không thích game, nhưng rồi cuối cùng cũng thông cảm và cho mình chơi game mỗi khi rãnh rỗi để giải trí.
Cho nên chắc sẽ không bao giờ chán, mà chỉ là đến một lúc nào đó ta không có nhiều thời gian dành cho nó mà thôi :)
nhớ thời trước đi học có con bé xinh xinh có điều tên ko được đẹp theo làm quen mình đúng cái là em nó bảo bõ game đi đừng chơi nữa kết quả là cho ze liền ^^