Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Vậy thì chúc chủ topic và người bạn của mình luôn luôn vui vẻ nhá.ai nói bác tình đầu ai cũng như ai , tình đầu của tui đẹp , và chẳng có gì đáng tiếc , đó mãi mãi là kỉ niệm đẹptình đầu thì ai cũng như ai thôi. quan trọng là bãn lĩnh nó khác nhau.
Rồi chuyện gì sảy ra ạ. Có vẻ như tình đầu của bác không phải là tình cuối.
nhưng hem cóa chia tay , hem cóa đoạn nào bùn hết 

uh đúng, tình đầu kinh nghiệm con non nên hay bị vấp ngã, nhưng có thể nói là.
tình đầu đẹp đẽ như ảo mộng.
nào ngờ khó dữ lắm ai ơi.
hình bóng in sâu trong tiềm thức.
suốt đời có lẽ thật khó quên.
uhm, có lẽ bạn nói đúng, vì công cộng nên tự do ngôn luận mà,có lẽ bạn trai sợ mình đọc những dòng ko hay rồi lại buồn. uhm, ko có đâu, vì sự tranh luận ấy có lẽ đó là nhưng quan điểm riêng of mọi người, chỉ quan trọng bản thân mình là mình có suy nghĩ giống như vậy ko thôi?Vậy thì chúc chủ topic và người bạn của mình luôn luôn vui vẻ nhá.
Còn một điều nữa. Topic này đúng là do bạn lập ra thật và vì lập ra tại nơi công cộng nên mọi người đều có quyền tự do ngôn luận bạn hiểu điều này đúng không.
Hơn nữa mọi ngươi ở đây không ai hơi đâu mà chuốc vào thân cái công danh là thầy của bạn làm gì.
Và còn một điều nữa, mọi người ở đây nói chuyện một cách vô tư, chẳng ai có ý làm tổn thương ai cả, vì đây là box tâm sự nên nói hết nỗi lòng của mình, nói ra cũng là để cho các bạn thấy, các bạn hạnh phúc thế thì hãy cố mà giữ lấy.
Đừng có nói năng liên thiên cái kiêu bất cần đời như thế "có thể bỏ qua mọi lời nó nhưng không thể bỏ qua nghìn lời góp ý."
