Cảm thấy mình thua kém mọi người về mọi mặt

ko sao đâu bạn thua kém về học tập và thể thao thì ko sao đâu. Thua kém về mặt đạo đức thì mới đáng lo bạn à...;;)

Vẫn thấy câu này hay nhất \m/
Mình thua ng` ta cái này nhưng bù lại sẽ hơn người ta cái khác mà :-"
Đâu phải ai cũng hơn mình về mọi mặt
 
Mình thì năm trước quen 3 GF (tuần tự nha các bác) thì tự nhận mình là vô đối, cho rằng cả đời có vận may phù hộ dù biết mình chả ra gì, sau đó đi pv xin việc làm được lương cao nhất cho newbie.....nên càng :P
Qua năm sau thì cô đơn, vì mình luôn nghĩ sẽ kiếm được em khác khá hơn, mình đã nghỉ việc vì luôn nghĩ ta sẽ ở nhà chơi 1 tháng rồi tìm việc khá hơn, vô công ty chỉ ngồi xem báo, không làm gì cả, nên cũng ko ai đưa tiễn
Rốt cuộc hiện giờ đang thất nghiệp, ko tiền, ko tình, thời gian trôi qua vùn vụt....:-w
Đối diện với sự thật là những thứ mà lúc trước mình nghĩ là bình thường thì cũng chỉ do ăn rùa mới có, vì đứng trước gương lúc nào cũng tự nói i'm the best nên giờ ân hận đã muộn màng :((
 
thấy kém mọi người thì quyết tâm học hành, "cần cù pù intelligent".
xem xem những người thành đạt có ai là ko phải nỗ lực vượt qua những khó khăn nào? kể cả có thông minh mà lười biếng thì cũng chẳng hơn ai đâu.
tớ thấy chủ topic được cái "khiêm tốn". thế nào chẳng có cái hơn người, ít nhất ở đây thì cũng là "ngu" hơn người rồi =))

Bạn chú ý lời nói, ko nên nói người khác như vậy >"<

Mọi người góp ý chân thành, ko đá xoáy nhau nha, đây là box TS, ko phải box TG đâu đấy ^^
 
càng đọc càng thấy có nhiều người giống mình :))
tớ sống khá thoáng, ko câu nệ tiểu tiết, lễ nghĩa nên bình thường chẳng mấy khi đi so sánh mình với mọi người xung quanh
nhưng khi đụng phải 1 vấn đề nào đó (có khi chỉ đơn giản là đọc các bài tranh luận, đàm đạo của mọi người trên mạng) thì lại thấy mình quá ít hiểu biết so với họ nhất là trong lĩnh vực mình đang học - CNTT
bởi vậy nên luôn lo sợ sau này ra trường sẽ thất nghiệp
còn nữa, mẹ mình hay mang mình so sánh với những đứa con của bạn mẹ mình, lúc đó mình chẳng quan tâm nhưng nhiều lúc (nhất là ban đêm ko ngủ được) nằm suy nghĩ 1 mình thì lại thấy điều mẹ nói là đúng, mình quá kém (tụi kia toàn thi đỗ trường cao, đi làm thêm ầm ầm trong khi mình chỉ đỗ 1 trường dân lập cùi bắp, học hết 3 năm vẫn chả kiếm nổi 1 xu nào)
 
Để học giỏi, chơi thể thao hay thì không phải là ai cũng làm đc điều đó. Phải trải qua học tập, rèn luyện chăm chỉ thì mới được như vậy. Mình thấy mình thua thiệt người khác là do chính bản thân mình chứ chẳng phải ai làm mình như vậy cả.
Cách giải quyết là phải học tập, rèn luyện một cách khoa học. Học tập những cái hay của người khác, loại bỏ dần những mặt xấu, không tích cực của mình. Một trường hợp ví dụ điển hình mà tôi rất ngưỡng mộ ngay trong gamevn này đó là Mod Leon Kenshin. Anh đã ý thức được điểm yếu của mình, tìm hiểu phương pháp giải quyết và sau một năm anh đã gần như là trở thành một người khác. Tôi nói cái này chả phải nịnh bợ gì cả, thậm chí tôi chưa post bài trong box anh cai quản nhưng tôi đọc bài trong box tâm sự thì nhận thấy anh là người rất có chí khí, rất đáng để tôi học hỏi theo.

Theo tôi vấn đề cố gắng của bản thân thì mỗi người rất khó để hoàn thành nó. Có câu là "chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vẻ vang nhất" bởi vì trong mỗi người luôn có một cái giới hạn, và cái giới hạn đó được hình thành là do các thói quen hằng ngày từ các hoạt động. Cái thói quen hay cái giới hạn đó tùy người mà nó là mặt tích cực hay là không tích cực. Cái không tích cực, mặt không tốt thì ta muốn thay đổi nhưng khó nhất là cái thay đổi thói quen, vượt qua cái giới hạn, chiến thắng bản thân mình. Mấy cái đó như là: lười, vấn đề trong giao tiếp, mất căn bản, ngoại hình không cân đối, mất tự tin ...v..v.


_____________

Nóng quá lát viết tiếp vậy.
 
các tiền bối ở đây nói rất đúng chủ 2pic à nếu bạn biết so sánh là bạn còn tôn trọng bạn nên đừng lo cứ cố gắng không ngừng. Cũng như mình vừa đi du học ở Anh về bạn biết đó nó giỏi hơn mình nó chơi thể thao cũng hơn mình mà mình cũng không lấy đấy làm buốn vì chính những điều đó giúp ta học tập trao dồi và có thể bạn sẽ phát hiện ra đc sự yêu thích của mình. Vì vậy đừng tự ti vào bản thân cứ cố gắng. Vì mình ngày xưa cũng như bạn nhưng mình bây giờ thì cũng đã tìm đc niềm yêu thích trong CNTT vì vậy hãy tìm cho mình 1 môn mà mình thích đừng chạy quá nhiều
 
cứ cố gắng mà thay đổi, ai nói gì mặc kệ, ai so gì mặc kệ...vì mình là the best;;)
 
I'm the bét ! Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
ai đang buồn cái vấn đề muôn thưở này thì coi Yes man cũng đỡ đó, làm theo thằng trong phim thì... ;)) Cái này mình cũng bị , cũng hiểu bản chất mà khó vượt qua quá, cứ thấy nan nản, chả biết bắt đầu từ đâu
 
mình là mình , bản thân mình có những tố chất không như người khác và ngược lại . Cứ thử dẹp bỏ cái ý nghĩ trong đầu bạn đi rồi cứ cố gắng là đc
 
Đừng so sánh là xong ngay thôi. Bạn so với những người thành đạt hơn thì dĩ nhiên bạn không bằng rồi. Bạn giống như 1 con số vậy , 1<2 và 2<3 và dĩ nhiên 2>1 và 3>2 :D.
 
Back
Top