soloko2412
C O N T R A
- 27/6/06
- 1,745
- 64
Có lẽ trong box TS này ai cũng biết bị đúp 1 năm =.= , năm nay em lên lớp 10 , đáng ra là lớp 11 . Em có 2 vấn đề cần hỏi , mong mọi người cho em câu trả lời chính xác nhứt :X
Vấn đề 1
Em bị đúp khi còn học lớp 8 và phải ngồi thêm 1 năm lớp 8 , khi em học , em cứ tưởng với cái đám bạn này , em sẽ không học được gì vì thiếu cái đám bạn cũ . Nhưng nào ngờ đâu , em lại càng thân thiết với cái đám bạn ( thật ra là em
) mới hơn là đám bạn cũ . Em cũng không hiểu tại sao nữa , em cảm thấy quý tụi nó hơn là đám bạn cũ , tụi nó lúc nào cũng quan tâm em , khi em buồn , tụi nó luôn động viên em rất nhiều :) . Vậy cho em hỏi , như vậy có phải là có mới nới cũ không nhỉ ? Em có thật sự tôn trọng tụi bạn cũ không ?
Vấn đề 2
Ai cũng biết là , sau khi học xong hết lớp 12 , hay là học xong ĐH . Mỗi đứa đều về một phương , đứa này đi làm , đứa kia kím chồng kím vợ rồi sinh con . Vậy có khi nào em quên tụi nó không ?
Vấn đề 1
Em bị đúp khi còn học lớp 8 và phải ngồi thêm 1 năm lớp 8 , khi em học , em cứ tưởng với cái đám bạn này , em sẽ không học được gì vì thiếu cái đám bạn cũ . Nhưng nào ngờ đâu , em lại càng thân thiết với cái đám bạn ( thật ra là em
) mới hơn là đám bạn cũ . Em cũng không hiểu tại sao nữa , em cảm thấy quý tụi nó hơn là đám bạn cũ , tụi nó lúc nào cũng quan tâm em , khi em buồn , tụi nó luôn động viên em rất nhiều :) . Vậy cho em hỏi , như vậy có phải là có mới nới cũ không nhỉ ? Em có thật sự tôn trọng tụi bạn cũ không ? Vấn đề 2
Ai cũng biết là , sau khi học xong hết lớp 12 , hay là học xong ĐH . Mỗi đứa đều về một phương , đứa này đi làm , đứa kia kím chồng kím vợ rồi sinh con . Vậy có khi nào em quên tụi nó không ?
)


)
. Chắc em hơi nhạy cảm