• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cẩn thận lừa đảo với nick p0k3m0n

nhà giàu tiếc gì con lợn ghẻ đã bán đồ cho đứa ko quen lại vứt đồ :p
hic khó hiểu kể mà bán đồ giá 100 mil tiếc thuế đã đành :o
 
trade dưới 1mil thuế có 1% đáng là bao đâu mà phai ném đồ với tiền ra ngoài nhỉ? chưa có elf store voi permission store hay sao nhỉ ? có thì bọn lửa đảo kiểu này đi hết :))
 
Đúng là các đại gia xài tiền =P~ Mình thì 1 mil cũng tiếc ::(
 
Những thằng coi rẻ danh dự của chính mình thì nhiều lắm.
Mấy hum trước gặp 1 thằng trong chỗ Công viên mây 6, IGN là "Lost".
Nó rao bán cái ô vàng 56 matt giá 2,5m. Hum đấy vừa chuyển tiền cho cho acc giữ đồ, trong người còn có hơn 1m.
Lúc đấy là gần 12h đêm, hẹn nó hum sau trade thì nó đồng ý rồi buddy. Đến hum sau hỏi nó thì nó nói bán 3,2m vì có nhiều người hỏi mua quá.
Chửi nó ko đáng mặt thằng đàn ông, lật lọng như con chó thì nó nói "thời này có phải thời tam quốc đâu"... Bó tay rồi
1-2m chẳng thành vấn đề, nhưng mình ghét cái kiểu ko biết giữ lời, vì 1 tí tiền mà lật lọng.
 
ngay cả thời tam quốc còn lừa nhau còn chém giết nhau huống chi thời này =))
 
tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là sức đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khoẻ tuổi già, là cái đà danh vọng, là nam châm hút đàn bà và cũng là cái thòng lọng vô hình :D
 
Những thằng coi rẻ danh dự của chính mình thì nhiều lắm.
Mấy hum trước gặp 1 thằng trong chỗ Công viên mây 6, IGN là "Lost".
Nó rao bán cái ô vàng 56 matt giá 2,5m. Hum đấy vừa chuyển tiền cho cho acc giữ đồ, trong người còn có hơn 1m.
Lúc đấy là gần 12h đêm, hẹn nó hum sau trade thì nó đồng ý rồi buddy. Đến hum sau hỏi nó thì nó nói bán 3,2m vì có nhiều người hỏi mua quá.
Chửi nó ko đáng mặt thằng đàn ông, lật lọng như con chó thì nó nói "thời này có phải thời tam quốc đâu"... Bó tay rồi
1-2m chẳng thành vấn đề, nhưng mình ghét cái kiểu ko biết giữ lời, vì 1 tí tiền mà lật lọng.

Chả có j ràng buộc cả, đó là quyền của nó =))
Mua là phải mua liền tay, ko mua hôm sau thằng khác ko mua mất là còn may. Chả có j đảm bảo là ông sẽ mua của nó cả, hơ hơ.
Đợt vừa rồi NamLun bị nhiều đứa giả danh đi vay tiền mới hài :))
 
Lúc đấy là gần 12h đêm, hẹn nó hum sau trade thì nó đồng ý rồi buddy. Đến hum sau hỏi nó thì nó nói bán 3,2m vì có nhiều người hỏi mua quá.
.

Cầu vượt quá cung! Ko nhanh là mất
 
Những thằng lừa đảo như thế này làm cho những người làm ăn chân chính như mình cũng bị nghi ngờ. Tụi nó toàn đi lừa gà làm cho gà không tin mình nữa. X(
 
Những thằng lừa đảo như thế này làm cho những người làm ăn chân chính như mình cũng bị nghi ngờ. Tụi nó toàn đi lừa gà làm cho gà không tin mình nữa. X(

ông này là boss ;)) .
 
lại giống Audition rồi =))
 
Cầu vượt quá cung! Ko nhanh là mất

[A]tlantis;9609207 nói:
Chả có j ràng buộc cả, đó là quyền của nó =))
Mua là phải mua liền tay, ko mua hôm sau thằng khác ko mua mất là còn may. Chả có j đảm bảo là ông sẽ mua của nó cả, hơ hơ.
Đợt vừa rồi NamLun bị nhiều đứa giả danh đi vay tiền mới hài :))

So Kiddy... Trong làm ăn người ta trọng nhất là chữ "Tín".
Hay tại suy nghĩ của tui quá ngây thơ???
 
Nếu là bạn bè thì phải giữ lời thật ::) nhưng đằng này chẳng quen biết gì nhau nên đành chịu thôi ::( ( cho đỡ phải bức xúc ;)) )
 
Những thằng coi rẻ danh dự của chính mình thì nhiều lắm.
Mấy hum trước gặp 1 thằng trong chỗ Công viên mây 6, IGN là "Lost".
Nó rao bán cái ô vàng 56 matt giá 2,5m. Hum đấy vừa chuyển tiền cho cho acc giữ đồ, trong người còn có hơn 1m.
Lúc đấy là gần 12h đêm, hẹn nó hum sau trade thì nó đồng ý rồi buddy. Đến hum sau hỏi nó thì nó nói bán 3,2m vì có nhiều người hỏi mua quá.
Chửi nó ko đáng mặt thằng đàn ông, lật lọng như con chó thì nó nói "thời này có phải thời tam quốc đâu"... Bó tay rồi
1-2m chẳng thành vấn đề, nhưng mình ghét cái kiểu ko biết giữ lời, vì 1 tí tiền mà lật lọng.
Jốg mìh vãi lều
Ghét nhất mấy cái thằg bựa đã đồg ý rồi lại đổi ý đòi thêm hoặc là nghĩ lại chờ xem bán dc ja cao hn ko
Hm tr ở GMS gf offer cái EW8 600. Chú đồg ý rồi. 1lúc sau nghĩ lại bảo để cắm shop wa đêm nay xem bán dc ja cao hn ko. Ra gặp mìh cn làm hàg. Rõ ức chế. Đúg lúc có cn bé ở gần đấy nó bảo nhìn thấy shop có cai EW8 hn của chú hẳn 6m.att có 500. Chạy ra xúc luôn tr mặt thằg bé. Tẽn tò. Hả dạ cho lun cn bé kia 5mil :'>
 
Ko. Hàg hời :'> Cái đấy vẫn tầm 700+ avg. Thế mới fai cám ơn cò. Cái của mìh 147, above 2 :-"
 
Nói thật chứ cái kiểu scam của thằng này khó mà lừa đc ai =.=!

==> Noob scammer :D
 
Hôm nọ còn có thằng bảo mình là anh Duy Minh đây, rồi vay mình 3m để buôn bán =)) Mình ok rồi nhưng bảo vào char DM đi rồi đưa tiền cho thì thằng bé lại bảo anh nghịch hack nên bị ban nick rồi =)). Mình cancel gd ko thèm chấp nó thì nó cứ đòi gd liên tục :)) Cuối cùng phải chửi cho 1 câu mới hết spam =))
 
Back
Top