Cáo thị của Trọng tài

Status
Không mở trả lời sau này.
Ok . Hai người đã làm xong đề 1 . Đề 2 sẽ là : 1 cô gái , 1 cái vòng đeo tay , 1 chiếc thuyền , 1 cái chén (;)) ) Đề nghị hai đối thủ viết tiếp theo cốt truyện đề 1 nhé . TMY viết trc .
 
Nhắc lại cuộc đời đau khổ của anh chàng hào hoa phong nhã đẹp trai hơn Châu Du Dân :Tư Mã Ỳ . Anh nghe lời ông già mà không chết . Nhưng cuộc đời lại bẻ ngoặt khi anh đi trên dòng sông Ngân êm đềm . Anh bất gặp một cô gái trên một con thuyền đầy trữ tình . Anh thấy quen quen . Anh chạy theo. Ui đây là Bạch Miêu mà . Anh vẫy gọi cô ta lại để ..... đòi tiền . BM thấy và thúc :
-Bác lái đò chạy nhanh lên có thằng đòi nợ cháu .
Với tốc độ 250 phân khối Đò chạy như Bay . tư Mã Ý với kĩ thuật từng tham gia cuộc thi Olimpic . Anh đuổi theo . Quá nhanh các vật dụng trong thuyền đổ hết : cái chén , cái bát li nuớc bể sạch . BM tiếc rẻ cô ta nghĩ : Phải tốn tiền rồi thằng Ý chết tiệt . hai người tranh nhau từng mét một cuối cùng kẻ xấu vẫn chiến thắng cô ta chạy thoát ý đau khổ nhìn túi tiền mình . Bỗng anh lượm một chiếc vòng vàng của Bm . Anh thầm tưởng cô ta lo cho anh nên để lại cho anh bán nhưng không
Bm qua sông lòng bối rối : Rớt mất chiếc vòng mới mua bên Mỹ rồi ,Tao mà gặp lại nhất định giết mày ý ạ . Nhưng thôi hãy để Ý hưởng hạnh phúc ít ỏi đó đừng nói cho anh ta biết sự thật =))
 
Sau khi vinh danh trạng nguyên,chàng trai lên 1 chiếc thuyền để trở về nhà.Đang ngắm cảnh ở mũi tàu,chàng trai thấy có 1 vật gì đó lấp lánh.Nhặt lên,hóa ra là 1 chiếc vòng đeo tay cực đẹp.Chàng trai nhìn quanh tàu,chỉ có 3 người phụ nữ chàng cho là chủ nhân của chiếc vòng này:1 đứa trẻ,1 bà già và 1 cô gái vô cùng xinh đẹp.Chàng trai nhìn thấy cô gái bèn lập tức quên hết mọ chuyện xung quanh.Bắt chuyện 1 hồi,cả 2 đều thấy tâm đầu ý hợp,họ bèn hẹn nhau uống rượu ngắm trăng.Khi buổi tiệc gần tàn,nàng xoay xoay chiếc chén,mặt vẻ buồn rầu.Chàng trai hỏi tại sao,thì ra cô gái đánh mất chiếc vòng gia bảo.Chàng bèn lấy chiếc vòng đó ra,co gái vui mừng khôn xiết.Sau khi về tới làng,mới biết cô gái ở ngay làng bên,chàng trai lập tức đem sính lễ qua và cưới cô gái về làm vợ.End!!!
 
Sau đây là vòng 2 .


1. Giả sử lụm được cái chén thần, đem nhánh hoa cắm vào chén cúng trước tượng Phật, hôm sau hoa nở đầy chén, cho một hạt gạo vào chén, qua một đêm gạo lại đầy chén.Đặt vào chén một đồng tiền, kết quả chén cũng đầy tiền. Nhờ chén ấy mà bạn sống cuộc sống sung túc. Vậy khi sắp chết, có mấy người con, bạn tính làm gì với cái chén đó? Giải thík rõ nguyên nhân ?

2. Giả sử bạn là một viên đại tướng, bổng lộc, chức tước đầy đủ. Vua ra lệnh cho bạn đi trấn giữ biên cương. Đang ngồi uống rượu với thủ lĩnh bộ lạc mạnh nhất vùng đó, bạn kêu một tỳ thiếp xinh đẹp ra rót rượu. Sau đó vào nhà trong có việc, đi ra thì thấy người thủ lĩnh đó đương trêu ghẹo người thiếp, bạn làm thế nào ?
 
hiện nay đang có đợt trao học bổng,chu tước được miễn phí tiền học,nhập học ngay hôm nay
 
NP và TMY tiếp tục áp tiêu,đến kinh thành ko có vụ việc gì xảy ra nữa,quest kết thúc,NP và TMY được thưởng 500 lượng tiền boa và vì hoàn thành tốt nên thưởng thêm cho 2 người mỗi người 100 lượng
(trong đây chỉ làm quest tăng tiền thui nha)
 
super_dragon nói:
hiện nay đang có đợt trao học bổng,chu tước được miễn phí tiền học,nhập học ngay hôm nay
Đã thế CT đăng kí học khóa đắt nhất ^_^
 
phải học từ lớp bé tới lớp lớn chứ,ko có họcnhảy kiểu đó
 
Hai đấu thủ sẽ PM cho Trọng Tài Nekoyuki biết kết quả . Và sẽ công bố vào ngày mai .
Riêng các mem hãy bình chọn bài vòng 1 của Chu Tước và Tư Mã Ý cho Neko . Giải thưởng cho các mem bình chọn là 2 war và 2 int .
Và do tính chất của vòng 3 , giải thưởng thêm mục hẹn hò lãng mạng với một mem nữa bất kì . Giới hạn trong GVN . ( nick ko màu nhé , màu xanh đậm hay tím hay xanh lá cây ko chịu trách nhiệm )
 
TỔ chức vòng 3 xong mới tổ chức vòng 2 à neko =))
----------------->sửa lại đây là vòng 2 vòng test kiến thức là vòng 3.
 
Nói chung là chưa đi tới đâu cả, thành hồ câu và không hiệu quả----------->tui sẽ dọn dẹp
 
Tui dọn dẹp cái chợ này đc ròi chứ thành hồ câu rùi
 
Thấy các TT bỏ các mem ở trang 2-3, nên ZAP sẽ dọn dẹp và lập cái mới, sau đó phân việc lại.
 
Tàomanh làm các mem im hết rùi kìa
Nói các mem ở đây có quyền góp ý về tất cả vấn đề, từ luật tới TT, mem, phân bố....nói thế nào cũng đc, chửi bới ji thỏai mái, đừng vi phạm luật gamevn là được. Cứ coi như đây là phòng trút công cộng
NO SPAM
NO CHỬI TỤC
là được
 
Tàng thư bị mục. Chẳng lẽ không ai thèm mua?

tui đi quảng cáo
 
Tui dọn dẹp cái chợ này đc ròi chứ thành hồ câu rùi
:)). cái này đã bảo từ mấy page trước rồi nhẩy ;)).
lock lại đi. khi nào vào chính thức thì để nó hoạt động, (ko có ý kiến chuyện chợ búa chứ ? ) o_0
 
lão zaper thành công nhân vệ sinh rùi kìa=)),ông mà dọn đi thì tui..... ông đó =))
 
ặc ăc bây giờ mấy anh em mỗ làm Q ở đâu đây
 
Nhắc lại lần nũa xin anh bạn S_D đừng làm cho em ZAp tưởng đây là hồ câu không hắn dọn dẹp bây giờ . CHúng ta dừng ở đây và bắt đầu cho Q đi S_D . tất cả không chat bậy nũa
 
típ quest
Võ Đường nhận được tin Trương lão gia mà hôm trước người của võ đường áp tiêu dùm đã bị sát hại 1 cách kì bí,vợ của ông ta thuê người của võ đường điều tra vì bà ta ko tin tưởng vào nha môn,ai mún đi thì đăng ký,ngày mai hết hạn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top