CÂU CHUYỆN NẤM LÙN - Tập 1

  • Thread starter Thread starter puma2268
  • Ngày gửi Ngày gửi

puma2268

Youtube Master Race
Tham gia ngày
19/10/06
Bài viết
45
Reaction score
0
"1 sản phẩm Fanmade, hoàn toàn không có mục đích thương mại. Đây là chỉ là 1 tác phẩm vui, hoàn toàn KHÔNG liên quan đến các lĩnh vực khác, tất cả chỉ là trùng lặp"

CÂU CHUYỆN NẤM LÙN
Season 1
7 ngày xây dựng Nấm Lùn

Phần I: Những ngày đầu tiên

Mọi việc bắt đầu từ rất lâu, lâu ơi là lâu ....

Cũng như loài người, các vị thần cũng trải qua tuổi thơ với các trò chơi hồi nhỏ. Ở trên cao ơi là cao, nơi Thành Phố Đồ Chơi, là nơi các vị thần tí hon vui đùa. Và ở đó có 1 vị thần bé nhỏ tên GM...

98461244724089.jpg


50811244724090.jpg










Trong lúc lang thang kiếm tìm 1 chỗ chơi, GM tình cờ đi vào vùng đất tối, nơi ánh sáng của các vị thần chưa ló tới...







Với tất cả quyền năng vốn có của 1 vị thần, GM bắt đầu tạo ra 1 thế giới mới...

Ngày thứ 1...​

GM mang ánh sáng của các vị thần tới vùng tối... Phân chia ngày và đêm...



Công việc kéo dài hết cả 1 ngày...



Ngày thứ 2...

Khi vừa chiếu sáng vùng tối, GM bị "thụt" chân...



Và Ngài liền tạo ra 1 Thiên đường...





Ngày thứ 3...​

Ngài lại tiếp tục sử dụng quyền năng để biến cõi hư không dưới Thiên đường thành Lục địaĐại dương...





Ngày thứ 4...

GM trải dài thiên đường với ánh sáng nhiệm màu của các vị thần...




Ngày thứ 5...







Và Ngài tự tay tạo ra Cá và các Loài biết bay ....

...Còn nữa...​

Nguồn : http://diendan.zing.vn/nam/showthread.php?t=1599247
 
gì vậy phô tô sốp à k thấy tên char đâu cả mob thì lung tung cả nhưng nhìn chung đẹp đấy

+Rep cho tác giả cái nào - Good job ^^
 
Bên forum nấm có mấy phần rồi mà. Sao không kéo hết sang đây luôn?
 
có các tập khác thì post lên nhanh cho a e với :D
 
nếu + rep thì mò sang 4rum nấm mà + cho Hermitbaby :D
 
Hay phết =D> Tiếp đi bạn, lười qua bên kia quá :))

Mà mới đầu đọc tưởng bạn chủ topic làm, nhưng sao cái gì mà GM tè le, hóa ra copy bên 4rum Nấm qua :D
 
giờ mới để ý cái sign gấu khoe mông :>
 
CÂU CHUYỆN NẤM LÙN
Season 1
7 ngày xây dựng Nấm Lùn

Phần II: Ngày thứ 6, ngày... của sự sống mới

Ngày thứ 6...

GM từ thiên đường "hạ cánh" an toàn xuống các lục địa và chợt nhận ra sự thiếu sót của mình...



Và Ngài quyết định gieo mầm sống nơi đây...





Động vật ....



Cây cỏ ....



Cuối cùng Ngài muốn tạo ra thứ có hình hài giống mình...









Ngài thổi sức sống đầu tiên của loài người vào Edem và đưa anh ta lên thiên đường để sinh sống, nơi có đầy đủ trái ngọt và bia rượu...









Tuy nhiên ăn nhậu mãi một mình, Edem cũng thấy buồn...



GM quyết định tạo ra 1 người phụ nữ từ cái răng nanh của Edem, lấy tên là Ave, và ban phát những thứ mà phụ nữ rất thích: Kem, kẹo...




...Còn nữa...​
 
good job, tớ đang xem đây :D
 
CÂU CHUYỆN NẤM LÙN
Season 1
7 ngày xây dựng Nấm Lùn

Phần III: Thứ 6 ngày 13, sai lầm và sự bắt đầu

Ngày thứ 6...
Vẫn hôm đó...


EdemAve tuy rằng rất quý mến nhau, tuy nhiên... do ngày nào cũng gặp nhau nên thành ra họ cảm thấy chán ngán nhau tới tận cổ. Có lúc để họ còn phải nhìn ra chỗ khác, tránh nhìn nhau cho đỡ thấy nhàm chán...


Cũng trong Vườn địa đàng nơi Thiên đường, có 1 con quỷ được sinh ra từ những thứ vứt đi khi tạo ra EdemAve, nó biến thành 1 con rắn và đi theo Ave...















Tuy bị Ave khước từ, nhưng con rắn đã học rất thuộc Tâm lý học đại cương ở trường, nó hiểu rằng: Mưa dầm thấm đất, Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Đẹp trai không bằng... chai mặt... Nó vẫn quyết tâm bám theo Ave, dụ dộ bằng mọi cách...



Và cuối cùng cơ hội cũng tới, một ngày xấu trơi, Ave vô cùng đau khổ... giây phút yếu mềm mà con rắn chờ đợi đã tới...




...Còn nữa...​
 
Ăn xong có bầu rùi sinh ra trăm trứng thì hay ;))
 
chủ thớt làm tiếp tới nữa đi :)
 
Bạn chủ topic ko post nữa àh =(( Đang hay =((
 
Cái này bên Forum của Nấm đó,qua mà đọc,nó ra gần hết rùi :|
 
1 chữ thôi: lười [-X

P/s: thêm 1 tí nữa thì sẽ là thực tế: k có account, có cũng k vào forum nấm lùn
 
Ta cũng chẳng mò qua đó bao giờ >"<

Đã post bên này rồi thì chịu khó post nốt đi, ai lại đem con bỏ chợ thế này :-<
 
tiếp đi nèo ;));)).................................................
 
Back
Top