- 30/9/07
- 2,913
- 1,744
Hôm qua xem một chiều khá chán. Ko phải vì pháo bị nắc mà là đá tiêu cực quá. Nhưng nó buộc phải thế, cả mùa build theo lối phòng ngự với bóng chết ko thể tự nhiên vào trận quan trọng lại đi thể hiện ta đây. Cái này nó là hệ quả thôi nên việc PSG hôm qua ngọng lúc đầu cũng rõ. Tôi xem thì thấy nếu cứ chỉ thủ thế này thì pháo nó sẽ mất sức hơn rồi dần sẽ sơ hở, nghiên cứu cho thấy là bên nào thủ thì sẽ phải bung nhiều sức và di chuyển nhiều hơn, y rằng gần cuối nó thống kê pháo di chuyển nhiều hơn hẳn, mấy pha sau hổng rõ, nếu đủ tinh tế thì psg có thể kết thúc sớm hơn rồi. Mà đám vào thay bên pháo hôm qua cũng ko làm đc gì mấy, cứ lên được mấy quả bóng xong đội hình hở cái thì psg nó dí bóng dài ngay nách trái của pháo là thấy nguy nguy.
Đến loạt luân lưu thì lợi thế nó nằm bên nào bản lĩnh hơn thôi, một bên đã quá quen với việc đá pen mùa này, bên còn lại thì tâm lý quá nặng, áp lực lần đầu phải vô địch, dm đá quả pen cuối đấy thì 10 phần tức ngực, 9 phần chân run.
Nhà có con bé lớn nó phấn con, mới thích Ars từ thời auba, qua xem xong hiệp 1 nó đi ngủ, sáng dậy thấy ko xi nhê mấy
Mà chính ra cái năm Kai cũng ghi bàn sớm xong chè nó đá với mc cũng ko đến nỗi thủ hẳn, nó vẫn rình rập vẫn phản công không đến nỗi, thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn. Kể ra Pháo chơi hẳn một game sòng phẳng thì xem vẫn hay hơn.
Đến loạt luân lưu thì lợi thế nó nằm bên nào bản lĩnh hơn thôi, một bên đã quá quen với việc đá pen mùa này, bên còn lại thì tâm lý quá nặng, áp lực lần đầu phải vô địch, dm đá quả pen cuối đấy thì 10 phần tức ngực, 9 phần chân run.
Nhà có con bé lớn nó phấn con, mới thích Ars từ thời auba, qua xem xong hiệp 1 nó đi ngủ, sáng dậy thấy ko xi nhê mấy

Mà chính ra cái năm Kai cũng ghi bàn sớm xong chè nó đá với mc cũng ko đến nỗi thủ hẳn, nó vẫn rình rập vẫn phản công không đến nỗi, thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn. Kể ra Pháo chơi hẳn một game sòng phẳng thì xem vẫn hay hơn.


