Rút kinh nghiệm 4 năm liền,cứ hi vọng nhiều thì lại thất vọng càng lớn.
Năm 2016 thần thánh bật PSG chim bé thì vòng sau Juve nó vả cho đéo trượt phát nào.
Năm 2017 ăn Roma 4 -1 cười khẩy thì lượt về nó bóp khoái lạc song châu cho méo mẹ mồm
Năm 2018 ăn Liver 3-0 chắc mẩm quả này C1 về tay bố mày rồi thì lượt về nó hiếp cho chết đi sống lại
Năm 2019 ăn chặt Napoli thuyết phục thì vào thằng Hùm xám nó dạy cho học luật thế nào là bóng đá.
Nên giờ cứ thủ dâm tinh thần là Barca đá như đầu bòi,chắc loại sớm thôi. Hên hên mà vô địch cũng mãn nguyện vì nhận định sai,mà tạch thì coi như chuẩn bị trước tinh thần nên bớt đau.
Mấy ông MU cũng nên luyện trước skill này phòng thân đi