Vớ vẩn. Neymar nó bị ghét vì thái độ thi đấu, mặt nó cũng kênh kênh. Bản chất nó cũng là thằng lạm dụng tiểu xảo đến mức chả có gì mà cứ làm quá đà nên mới bị ng ta ấn tượng, như chạm nhẹ sượt cái má mà ôm mặt lăn lông lốc, giãy đành đạch. Mấy cái trò gắp bóng hay biểu diễn của nó cũng hầu như trong cái thế đối thủ bị đè ra mà vã, nó chọc tức đội bạn. Chứ so sánh với Ronaldinho hay trên thế giới giờ vẫn đầy cầu thủ thi đấu màu mè hoa lá hoẹ, skill múa lửa. Nhưng vấn đề là cách thể hiện của người ta ko gây ác cảm cho ng xem và đội bạn như thằng Thây ma. Chứ ai lên án cầu thủ Nam Mỹ chơi hoang dã, bản năng đâu.