Champions League 2020 - 2021: Đại tiệc thập kỷ mới.

Năm nay ai vô địch


  • Total voters
    100
Nghe đâu UEFA bơm tiền cho 6 đội PL nên các anh mới rút. La Liga và Serie A h bị xem như kẻ thù nên ko đc bơm.

Nếu thật thì UEFA chiêu thức quá hay. Perez thua toàn tập và thời PL nhuộm C1 đã tới.

Thôi dẹp, tháng 4 năm sau hóng tiếp.

Mỗi năm lại trồi lên, ngay trước BK C1 , năm nay khởi nghĩa xem như thành công , đã đòi dc tiền 8-}8-}8-}8-}
 
ESL bị huỷ, giờ thì sẽ là chiều ngược lại, club phải tự giải quyết số nợ khổng lồ.
Ko ngoại trừ khả năng các club sẽ bị rao bán, mình thì khá lo khả năng Abra chán bóng đá.
 
ESL bị huỷ, giờ thì sẽ là chiều ngược lại, club phải tự giải quyết số nợ khổng lồ.
Ko ngoại trừ khả năng các club sẽ bị rao bán, mình thì khá lo khả năng Abra chán bóng đá.
Lại lo bò trắng răng chăng
 
Để Chelsea ăn C1 năm nay đã rồi tính :7cool_spiderman:
 
Có khi nào EPL tung hỏa mù, hết season lại chơi quả lật kèo lần 2 ko?
 
dm đúng là diễn tuồng. Giấy trắng mực đen mà bọn anglo làm ăn như VN. Big 6 mà cương quyết thì giải đấu trong mơ vẫn tiến hành như thường.

Tôi tin 12 tài phiệt tỉ phú đầu nhiều sạn sẽ nghĩ ra một tương lai mới, thay vì cái đám đông đbrr thay đổi gì cx nhao nhao lên thì có cái gì tốt đẹp ra đời đc. Thật đáng tiếc
 
Trích từ thông cáo chính thức của European Super League:

"Chúng tôi đang đề xuất một giải đấu mới, bởi vì giải đấu hiện tại không thể hoạt động. Các CLB nước Anh đã bị BẮT BUỘC phải rời đi do áp lực từ bên ngoài".

"Chúng tôi đang xem xét thích hợp để định hình lại dự án".

Cho đến thời điểm hiện tại thì 6 CLB của anh đã rút lui, cùng với đó là Inter và AC Milan. Còn 3 CLB của Tây Ban Nha và Juventus đang chờ đợi tình hình. ESL lúc này đã chính thức bị tạm dừng, việc nó có xuất hiện trở lại trong tương lai hay không thì chúng ta hãy cùng chờ xem.

Theo thông báo, buổi phỏng vấn của Chủ tịch Florentino Perez sẽ được dời sang vào ngày mai.

Còn 4 đội. 3 anh TBN lâu nay thù địch mà h đoàn kết dữ.
 
Đá cái giải C1 cờ vua này đc một mùa là anh em tiếc cái Super League ngay...Lại quay về máng lợn 4 5 giải đấu, chán.
 
Cuối cùng thì bóng đá vẫn là bóng đá chứ ko phải gameshow kiểu Mĩ
 
Đá cái giải C1 cờ vua này đc một mùa là anh em tiếc cái Super League ngay...Lại quay về máng lợn 4 5 giải đấu, chán.
Glazer, Kronke mà đòi nó nghĩ ra cái gì tốt đẹp? =))
 
đàm phán rồi C1 u như kĩ bao nhiêu năm qua là tốt nhất.Chứ uefa win thì nó đôn trận lên cầu thủ đá hộc shit,lăn ra chấn thương.Còn nếu theo cái super league thì hấp dẫn thật nhưng có đám tài phiệt mỹ đứng sau thì lại sợ thành gameshow mỹ,phá bỏ + chế cháo các truyền thống bóng đá (đợt xem bóng đá mỹ nó đổi cái penalty buồn cười vl).Dù gì đi nữa bóng đá từ châu âu thì để mấy lão châu âu làm là đúng bài rồi,chỉ là cấp lãnh đạo qua vụ này mới thấy tào lao kinh khủng,phát ngôn chả thua gì mây mụ leftard
 
Cứ có cái luật 15 suất cố định thì ko đỡ được :2cool_sad:, toai muốn xem big clubs quánh lộn mỗi tuần :6cool_ah:
 
3 anh Spain mặt dày ở lại lãnh đạn àh, Anh Ý quay xe nhanh vê lù
 
ESL là cửa thoát hiểm cho tình hình tài chính của 3 anh La Liga mà lại
 
Real năm nay vô địch C1 mới vui nè.
 
Năm nay PSG vô địch và UEFA tuyên bố "Đây là chiến thắng tuyệt đối của bóng đá sạch" :4cool_baffle:
 
UEFA THẮNG, ĐỪNG NÓI BÓNG ĐÁ ĐÃ THẮNG

Không, tôi không bênh vực ESL. Chuyện của những người thành lập ra ESL là họ nhìn nhận đúng vấn đề, nhưng giải pháp họ đưa ra thì lại í ẹ.

Những vấn đề mà họ nhìn nhận, theo như bài phỏng vấn của Florentino Perez chia sẻ, là như sau:

- UEFA có lợi ích tài chính không gắn liền với các CLB. Các CLB hứng chịu vì đại dịch, UEFA thì không.
- Số lượng các trận đấu tăng nhưng chất lượng đi xuống, ảnh hưởng tới gói bản quyền.
- Nhân khẩu học của người xem thay đổi, kéo theo đó là nguồn tiền.

Các vấn đề rõ ràng là đang tồn tại. Thế nhưng, vấn đề của ESL đó là giải pháp họ đưa ra: một giải đấu nửa khép kín ưu tú của những đội bóng nhà giàu.

Dĩ nhiên, tầm nhìn của họ là tiền từ nhóm siêu mạnh sẽ đổ xuống dưới kim tự tháp như một lẽ tất yếu bởi các CLB lớn cần nguồn cầu thủ, nhưng ở đời chuyện tiền bạc chả ai tin ai hứa suông như thế. Cái chuyện trước mắt là nếu ESL ra đời thì sẽ có thể ảnh hưởng đến bản quyền của các giải đấu quốc nội, và đó là điều khiến các CLB không trong nhóm ESL phản đối.

Thứ hai nữa, năm 2021 rồi, chả ai ủng hộ nhà giàu, giải siêu giàu thì lại càng không, đặc biệt là trong bầu khí hậu chính trị châu Âu. Cái tội của ESL đó là họ là giải siêu giàu và họ quảng cáo họ là giải siêu giàu. Bởi vì bóng đá sống bằng tiền thế nhưng tiền vẫn sẽ luôn luôn được coi là tội lỗi. Qủa bóng không được phép là quả bóng, nó phải là vật thể hình tròn chất chứa linh hồn của những người hâm mộ đem lại một niềm vui tinh thần cao thượng.

Trong thông báo hoãn giải để tái cấu trúc, ESL đã tuyên bố rằng họ muốn đề xuất một giải đấu mới bởi vì mô hình hiện nay không hiệu quả. Có thể đúng là mô hình hiện nay không hiệu quả thật, thế nhưng mà thua rồi nói ai nghe nữa. Giờ người ta nghe UEFA - người hùng đã giải cứu bóng đá khỏi lũ tư bản dơ bẩn.

Có thể bằng một cách kỳ diệu nào đó, tổ chức này sẽ quay ra tự kiểm điểm tại sao chuyện lại đến nước này, nhưng cơ bản thì khó. Bởi vì khi thắng rồi chẳng ai quay ra kiểm điểm cả. Thất bại của cuộc nổi dậy ESL sẽ kéo lùi quá trình làm trong sạch bóng đá đi nhiều năm, bởi vì nó gỡ bỏ áp lực phải thay đổi của UEFA. Vì họ thắng.

Cụ thể nhất đó là giờ này chẳng mấy ai để tâm chuyện UEFA đã thông qua Swiss-mode từ hôm kia. Sẽ không có ai chất vấn tại sao UEFA lại tiếp tục cố gắng mở rộng giải đấu với nhiều đội, nhiều trận đấu hơn nữa cả.

ESL thua, thực chất là buộc phải thua bởi vì chiến thắng của nó sẽ là một tiền lệ quá nguy hiểm cho hệ thống bóng đá hiện hành. Cái tiền lệ mà UEFA và FIFA chẳng ai muốn đối mặt đó là chuyện tách ra thành lập một giải mới khi cảm thấy cơ quan quản lý tham nhũng, không hiệu quả. ESL muốn loại bỏ sự trung gian của UEFA, nên UEFA bắt buộc phải làm tất cả để chống lại vì sự sống còn của mình.

Thế nên đừng nói rằng tiền dơ bẩn đã thua, bóng đá thể thao đích thực đã thắng. Tiền đã là bóng đá từ lâu rồi, không phải đến khi ESL muốn lập franchise thì tiền mới nhúng tay vào bóng đá. Tiền đã mua về quyền lực mềm cho Ả Rập Thống nhất và Qatar từ lâu rồi. Thế nhưng thể thao là tinh thần, thế nên thôi cứ sống trong phủ nhận cho nhẹ đầu cũng được.

Thế nên cuộc chiến này chỉ là giữa một bên xấu và một bên được coi là xấu hơn (vì thua), chứ đừng bảo là bóng đá nào chiến thắng. Tôi sẽ dẫn lại một tuyên bố của Curva Sud - hội ultra của Milan, thế này:

"Super League chỉ là bước đi đáng tởm mới nhất, nhưng những kẻ đã để bóng đá đi tới bước này cũng không kém ghê tởm là mấy, thế nên thôi cái giọng điệu đạo đức lố lăng này đi.

Giờ tiền đã cạn, cứ thoải mái giành giật giữa chúng mày, nhưng đừng có thử lôi người hâm mộ vào. LŨ LỢN."
 
Năm nay vé bán ko dc, mấy cái ăn theo cũng ngoắc ngoải, nhà tài trợ ít nhiều cũng ảnh hưởng thì mấy clb cũng mệt mỏi lắm chứ ko đùa.
Giờ chắc mỗi PL là trụ nổi vì bản quyền cao còn vớt lại.
Ko sớm thì muộn mấy clb cũng chiến với UEFA thôi :3cool_nosebleed:
 
Back
Top