Sorry cả nhà nhưng mà em phải nói là em đã chán Diablo 3 thật rồi. 
Sau 3 tuần thức cùng Euro (mình phải ngủ bù vì sáng đi làm, ko thể vừa chơi vừa xem Euro đc nên ko log vào mấy), tối qua log vào 30 phút lại log ra dù cũng chả có gì để làm cả. Cuối cùng thì vào để làm gì khi con 33 đã lvl 60, đã solo được Inferno Act 3 mặc dù cũng hơi khó khăn.
Mình ko có nhu cầu farm đồ bán trên AH hay là giúp đỡ ai cả, tuy cũng muốn cày thêm để đi nốt Act 4 nhưng mà cảm thấy mất hết động lực vì không biết sau đấy nên làm gì?
Cả nhà cho hỏi là các bác sau khi solo được Inferno rồi thì đang làm gì đấy, nhất là 33 ý?
Chả nhẽ bỏ D3 thì tiếc, mà chơi tiếp thì cứ farm đi farm lại mất thời gian quá, mà game lại chả có nội dung j mới cả... Haizz.

Sau 3 tuần thức cùng Euro (mình phải ngủ bù vì sáng đi làm, ko thể vừa chơi vừa xem Euro đc nên ko log vào mấy), tối qua log vào 30 phút lại log ra dù cũng chả có gì để làm cả. Cuối cùng thì vào để làm gì khi con 33 đã lvl 60, đã solo được Inferno Act 3 mặc dù cũng hơi khó khăn.
Mình ko có nhu cầu farm đồ bán trên AH hay là giúp đỡ ai cả, tuy cũng muốn cày thêm để đi nốt Act 4 nhưng mà cảm thấy mất hết động lực vì không biết sau đấy nên làm gì?

Cả nhà cho hỏi là các bác sau khi solo được Inferno rồi thì đang làm gì đấy, nhất là 33 ý?
Chả nhẽ bỏ D3 thì tiếc, mà chơi tiếp thì cứ farm đi farm lại mất thời gian quá, mà game lại chả có nội dung j mới cả... Haizz.








