Chat Room V2

  • Thread starter Thread starter Kitekaze
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vừa đọc xong cuốn Xenology thì thấy các anh Human nông cạn vãi, phải mà chịu khó học hỏi điểm mạnh và điểm yếu các loài khác thì đã bá chủ thiên hà rồi, đằng này suốt ngày heretics :4cool_beauty:. Nếu cuốn đó là canon thì confirm là có 4 old ones còn sống, nhưng có 1 đứa kiểu như bị sống dở chết dở rồi :5cool_big_smile:

"Knowledge is power, power corrupts".
 
Vừa đọc xong cuốn Xenology thì thấy các anh Human nông cạn vãi, phải mà chịu khó học hỏi điểm mạnh và điểm yếu các loài khác thì đã bá chủ thiên hà rồi, đằng này suốt ngày heretics :4cool_beauty:. Nếu cuốn đó là canon thì confirm là có 4 old ones còn sống, nhưng có 1 đứa kiểu như bị sống dở chết dở rồi :5cool_big_smile:

Ngay cả đời thật con người làm gì có cho hổ báo voi gấu đi trong thành phố đâu. Heretic là cách duy nhất để họ có thể khai trừ các loài khác mà không bị phản lòng dân :)).
 
Chỉ tiếc bọn eldar thôi, hàng ngon, dân trâu bò mỗi tội là đẻ ít đã thế còn bị bệnh tâm thần kinh niên, bọn Eldar mà đẻ nhiều như Orc thì nó đã quay lại ngôi bá chủ thiên hà lâu rồi, cái kiểu đã yếu còn thích bay đi tham dự, đánh đấm lung tung thế mà không bị tuyệt chủng thì hơi phí, mà có ai có game PC offline nào về thế giới Warhammer fantasy không giới thiệu mình cái
 
Mark of Chaos (và bản mở rộng Battle March). Dark Omen (Đã có link trên forum) và Age of Reckoning (Server Lậu, Server Chính đóng rồi). Chúc vui vẻ.
 
Vừa đọc xong cuốn Xenology thì thấy các anh Human nông cạn vãi, phải mà chịu khó học hỏi điểm mạnh và điểm yếu các loài khác thì đã bá chủ thiên hà rồi, đằng này suốt ngày heretics :4cool_beauty:. Nếu cuốn đó là canon thì confirm là có 4 old ones còn sống, nhưng có 1 đứa kiểu như bị sống dở chết dở rồi :5cool_big_smile:

Học gì thì chưa biết, chỉ biết khả năng bị bọn xenos nó chơi đểu thì cao gấp vài chục lần. Công nghệ của Eldar với Necron thì ngoài tầm hiểu biết của con người, công nghệ của bọn Ork thì đếch có gì ngoài dakka dakka, công nghệ của Chaos thì cũng na ná, có khi thua. Được lũ space weeaboo thì lâu lâu mới gặp nhau chào 1 lần.
 
Kể ra công nghệ của bọn Tau cũng hay, đám drone khá hữu ích, pulse weapon cũng ngon
 
Học gì thì chưa biết, chỉ biết khả năng bị bọn xenos nó chơi đểu thì cao gấp vài chục lần. Công nghệ của Eldar với Necron thì ngoài tầm hiểu biết của con người, công nghệ của bọn Ork thì đếch có gì ngoài dakka dakka, công nghệ của Chaos thì cũng na ná, có khi thua. Được lũ space weeaboo thì lâu lâu mới gặp nhau chào 1 lần.

Công nghệ của bọn Ork sở dĩ có thể hoạt động được là do sức mạnh niềm tin WAAAGH! của cả đám Ork, chứ mấy cây shoota, slugga vào tay người nhiều khi bắn không ra đạn ấy chứ, nhiều vũ khí, xe cộ của Ork theo lý thuyết thì không thể hoạt động được, nhưng như đã nói, Gork và Mork làm cho nó chạy và "xe màu đỏ chạy nhanh hơn".=))
Công nghệ của bọn Squats hơi bị kinh nhá, cứ spam mấy chiếc Leviathan thì Chaos cũng thành Cháo ngay. Tụi Squats nhiều khi công nghệ chế tạo còn hơn cả người( nó là người lùn, bà con xa của người), với lại khả năng sáng chế cũng tốt, chứ không táo bón như tụi Techpriest. Mỗi tội bị Nid thịt hết roài. =.="

- - - Updated - - -

Công nghệ của Eldar thì quá hiện đại nhưng theo hướng phục vụ cho cuộc sống tiện nghi với sở thích của nó thôi, chỉ có vài thứ như holo shield và Webway là hữu ích cho con người, còn vũ khí thì cũng không quá mạnh, những thứ mạnh thì chỉ tương thích với tụi Eldar như singing spear thì chỉ Farseer xài nổi, mặt nạ thì chỉ có Howling Banshee biết dùng, còn linh hồn của con người khó mà làm cho con Wraithlord nhúc nhích được 1 ngón tay... Còn khả năng dịch chuyển của Warp Spider, thì Teminator làm được, lance thì con người cũng làm được rồi.
Hướng của tụi Necron thì con người có khả năng theo, nhưng không đảm bảo được sự trung thành của tụi Adeptus Mechanicus, đơn giản lắm, chỉ cần thả cái-gì-đó-mà-ai-cũng-biết ở dưới hầm ngục của sao Hỏa và lập bàn thờ nó...
 
Công nghệ của Eldar thì quá hiện đại nhưng theo hướng phục vụ cho cuộc sống tiện nghi với sở thích của nó thôi, chỉ có vài thứ như holo shield và Webway là hữu ích cho con người, còn vũ khí thì cũng không quá mạnh, những thứ mạnh thì chỉ tương thích với tụi Eldar như singing spear thì chỉ Farseer xài nổi, mặt nạ thì chỉ có Howling Banshee biết dùng, còn linh hồn của con người khó mà làm cho con Wraithlord nhúc nhích được 1 ngón tay... Còn khả năng dịch chuyển của Warp Spider, thì Teminator làm được, lance thì con người cũng làm được rồi.
Hướng của tụi Necron thì con người có khả năng theo, nhưng không đảm bảo được sự trung thành của tụi Adeptus Mechanicus, đơn giản lắm, chỉ cần thả cái-gì-đó-mà-ai-cũng-biết ở dưới hầm ngục của sao Hỏa và lập bàn thờ nó...

Mớ shuriken của thằng Eldar không mạnh thì cái gì mạnh nữa, tới terminator armor nó còn xuyên được. Còn công nghệ của thằng Necron thì cứ coi trận World Engine là biết, Void Shield mạnh tới mức không gì sờ tới được, tới khi Astral Knight phải ram battle barge vào rồi tắt shield đi mới ăn, chưa kể tới mớ súng đạn của thằng Necron, khẩu súng ghẻ của nó chắc cũng ngang ngang bolter cho Space Marine xài. Còn việc thả con Void-Dragon ra là không tưởng, nhét nó vô tù gần 20k năm mà nó để yên Imperium mới lạ, có mà phá tan mẹ ra thì có.
 
Mớ shuriken của thằng Eldar không mạnh thì cái gì mạnh nữa, tới terminator armor nó còn xuyên được. Còn công nghệ của thằng Necron thì cứ coi trận World Engine là biết, Void Shield mạnh tới mức không gì sờ tới được, tới khi Astral Knight phải ram battle barge vào rồi tắt shield đi mới ăn, chưa kể tới mớ súng đạn của thằng Necron, khẩu súng ghẻ của nó chắc cũng ngang ngang bolter cho Space Marine xài. Còn việc thả con Void-Dragon ra là không tưởng, nhét nó vô tù gần 20k năm mà nó để yên Imperium mới lạ, có mà phá tan mẹ ra thì có.

Nhớ trong rulebook của Eldar, shuriken catapult nó chỉ có điểm AP là +5 thì làm sao xuyên được giáp Teminator có Sv là +3. Với lại con người có khả năng xài máy móc của thằng khác, như mấy cái Black Stone fortress của Old Ones trước khi bị Chaos chiếm, với xài được cả Phrase Blade làm từ Necrodermis còn gì, có khả năng là đã chế tạo được Necrodermis. Giá mà bắt được 1 con Necron legion còn hoạt động được, tại tụi nó có chiêu teleport xác Necron tử trận thôi.
 
:5cool_big_smile: nói vui thôi nhé. Nếu như toàn bộ loài người đều vào sống living metal như tụi Necron. Đảm bảo với số lượng đông khủng khiếp loài người sẽ bá chủ vũ trụ. Khi đó các Chaos chắc cũng bị tiêu diệt nhỉ.
 
:5cool_big_smile: nói vui thôi nhé. Nếu như toàn bộ loài người đều vào sống living metal như tụi Necron. Đảm bảo với số lượng đông khủng khiếp loài người sẽ bá chủ vũ trụ. Khi đó các Chaos chắc cũng bị tiêu diệt nhỉ.

Emperor không thích điều này:8cool_rap:
 
Nhớ trong rulebook của Eldar, shuriken catapult nó chỉ có điểm AP là +5 thì làm sao xuyên được giáp Teminator có Sv là +3. Với lại con người có khả năng xài máy móc của thằng khác, như mấy cái Black Stone fortress của Old Ones trước khi bị Chaos chiếm, với xài được cả Phrase Blade làm từ Necrodermis còn gì, có khả năng là đã chế tạo được Necrodermis. Giá mà bắt được 1 con Necron legion còn hoạt động được, tại tụi nó có chiêu teleport xác Necron tử trận thôi.

Lexicanum nói:
Whatever their shape these razor-sharp missiles are capable of not only slicing straight through flesh and bone, but also penetrating a considerable thickness of metal and even plasteel armour.
Còn việc chế tạo Necrodermis thì vấn đề là chế tạo cái vỏ để cho lũ C'tan chui vô quậy chanh bành làm gì, mà đầu tiên là ai cho phép?
 
Phù, phá đảo thành công campaign Dark Crusade :7cool_extreme_sexy_ Xem cái end cinematic cuối cứ hy vọng nó cho mình hành tinh mới để chơi tiếp :)) Đập cái base Necron cuối cùng, lại up Eliphas thành Deamon Prince rồi nên phải lóc cóc đi bộ về dù có bao nhiêu cái catacomb entrance ở đấy =)) Mà thấy bọn trên relicnews bảo cái base của Necron có con Nightbringer thần thánh lắm mình đi đường tắt vào đặt bom rồi đi về đàng hoàng chả thấy có con Nightbringer nào =))
 
chắc game lỗi r mình chơi standard có con nightbringer nào đâu chỗ đặt bom vườn k nhà trống đi ra đi vào...cứ gọi là đàng hoàng :)) cán nát hết base ngoài là chả còn ai
 
:5cool_big_smile: lúc ta gặp con Night Bringer, khi đó ta full lính, full xe. Nó đụng ngay cái xe tank Bane Blade của ta. Kẹt cứng ngắc đường, đánh mãi mới xong.
 
Hình như nó random ra Nightbringer hoặc Monolith, mình nhớ là lúc đập cái energy source cuối có gặp một con Monolith full 15000hp đứng ngay cổng vào base chính đập mãi nó mới die :/ Nói chung bây giờ hết game để chơi r :2cool_sad:
 
Back
Top