Chelsea - Conte - Azzurri - Sắc thiên thanh của người Anh.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chính ra mục tiêu TOp4 lại thành ra dễ thở, đỡ áp lực, và các đội khác nó đá với Chelsea cũng ko còn sĩ khí cao ngút như mọi khi nữa chăng....


Dm lúc đấy nó lại coi Chelsea ngang phân Tot gà nó hiếp cho thì cũng bỏ mẹ
bác ơi mình lại thấy giờ bọn nào đá với chel cũng tâm lý thoải mái tấn công hay vl chứ không cóng mà thủ như hồi xưa nữa =))
 
Quyết định chính thức đã đc đưa ra, hoan hô Abra, hoan hô Chelsea.
Cái này là lời cảnh cáo của CLB thì có, "ok cho anh thêm thời gian nhưng nhớ rằng chuyện sa thải đã được tính đến rồi đấy nhé"
chắc chỉ cho thêm 1 số trận nữa thôi

nghe đồn Carlo Ancelotti đang ở London 8-x
 
bác ơi mình lại thấy giờ bọn nào đá với chel cũng tâm lý thoải mái tấn công hay vl chứ không cóng mà thủ như hồi xưa nữa =))
Tấn công càng tốt.
Mấy thằng từ đầu mùa toàn chơi Counter Attack và đám hậu vệ chậm chạp của Chelsea lãnh đủ.
Nó cứ chơi tấn công rồi để Chelsea đá rình rập thì khác.

Đây cũng chính là lí do tại sao Chelsea từ xưa đến nay hay ăn các đội lớn và lởm khởm với các đội nhỏ. Mà các "đội nhỏ" ở Anh dạo này nó đá thì kinh vcl ra. Điển hình là thằng trâu đất Mane và Pelle tuần trước =))
 
He, đọc nhiều cmt thấy nhiều bạn kêu nhà mình đá chả có bài vở hay bản sắc gì, thực ra nhà mình bài vở nhiều đó bạn à.
Các bác cứ xem 1 trận đấu của Chels để ý kỹ chút là rõ thôi, khá nhiều phương án tấn công được đưa ra, mình xin đc liệt kê chút :D :
Phương án 1 là bài "đâu đó khó thì có Hazard"
Phương án 2 là bài công thức Cesc chuyền Costa sút
Phương án 3 là tiền đạo chạy chỗ chim mồi nhường khoảng trống cho các tiền vệ công phối hợp trước vòng cấm (bao gồm 3 tiền vệ công Hazard - Oscar - Wilian (hoặc Pedro) và 1 tiền vệ trụ là Cesc)
Phương án 4 là phất bóng dài từ sân nhà sang sân khách... Cesc hoặc 1 ai đó phất bóng và 2 tiền vệ công cánh mở tốc chạy thẳng đón bóng hoặc cũng có thể là tiền đạo mở tốc đón bóng.
Phương án 5 là tận dụng triệt để tình huống cố định bao gồm phạt góc, đá phạt
Phương án 6 là sút xa, hiện giờ chỉ có Matic sút tạm được
Phương án 7 là chờ tỏa sáng cá nhân
Mọi người chê nhà mình ít bài vở thì mình thế nào ko biết nhưng mình khẳng định số bài vở mà Chels mình áp dụng trong trận đấu còn nhiều hơn cả khối đội bóng lớn hiện nay. Quan trọng là đám cầu thủ đá đúng phong độ thôi, chỉ cần đá đúng phong độ thì đâu vào đó ngay.
- Mình thì thấy cái bài ban bật , Mou cố gắng giúp Chel đá nhuyễn ( trận gặp đội nhỏ đá thế này khá nhiều ) mãi mà vẫn ko thành . Những bài khác thì có nhưng mà cùn, giống như kiểu nhiều bài nhưng mà ko đạt tới độ nhuyễn nhất đinh ấy --> thành ra xài cũng như ko xài .
- Năm ngoái Chel nhà mình vô địch rất vui nhưng mình vãn thấy công chưa nhuyễn , kiểu như thiếu "2%" vậy . Phải nói là năm ngoái hàng thủ quá xuất thần cả công và thủ làm nền giúp cho tuyến trên quá nhiều, chứ hàng công năm ngoái thực sư ko có bài nào mạnh thật sự cả ( như thằng Manc nó có cái bài khoét nách xài bao năm nhưng vẫn lợi hại ) . Phải nói thêm là năm ngoái nó như kiểu hút hết may mắn năm nay vì nhiều trận ăn dâm , quá hên luôn :)) .
P/s : năm nay khởi đầu thất bại thế này cũng là tổng hoà của nhiều yếu tố nên thôi giờ chỉ hy vọng mấy ông cầu thủ lấy lại tinh thần đá cho máu chứ gio ỉu xìu như bún ấy :)) .
 
Muốn chơi rình rập counter thì thủ phải cứng, bây giờ nhà ta thủ có ra củ lờ gì đâu, cỡ bọn South nó đẩy sơ sơ mà còn thọt 3 trái nữa mà mong gì, giờ ở EPL thằng nào cũng biết là đối mặt thủ môn Chelsea còn dễ hơn ăn bánh uống sữa :1onion75:
 
3 ông tiền vệ công chạy thì không được như f1, chuyền thì cũng không sắc bén như dao cạo thì counter khó bỏ mẹ [-(
 
Tấn công càng tốt.
Mấy thằng từ đầu mùa toàn chơi Counter Attack và đám hậu vệ chậm chạp của Chelsea lãnh đủ.
Nó cứ chơi tấn công rồi để Chelsea đá rình rập thì khác.

Đây cũng chính là lí do tại sao Chelsea từ xưa đến nay hay ăn các đội lớn và lởm khởm với các đội nhỏ. Mà các "đội nhỏ" ở Anh dạo này nó đá thì kinh vcl ra. Điển hình là thằng trâu đất Mane và Pelle tuần trước =))

giờ thủ như bòi chứ như xưa đâu mà rành rập được nữa :))
 
mẹ ngẫm thấy bg gặp thg bét new hòa mà toát cả mồ hôi gặp thg southamton nó fang cho 3 nháy dễ như bỡn
 
Mình là mình cũng thích Ancelotti, nhớ trước đây khi về Chels đội hình Chels lúc đó đc đánh giá là khô cằn và khá cao tuổi vậy mà ổng về phát dàn cầu thủ Chels đá ban bật chạy nhảy sút quả nào ăn quả đấy ngon thôi rồi 8-}8-} (xem Chels thời đó sướng lắm), nhớ trước chính Ance còn phải thốt lên "móa, cầu thủ Chels đá như Play Station" cơ mà =))
Có điều điểm trừ của Ance là cực ít xoay vòng cầu thủ, và ko bao giờ sử dụng cầu thủ trẻ. Ở gamevn ko biết thế nào chứ trước ở vnzoom mem Chels chửi Ance nhiều và luôn thắc mắc tại sao Malouda lại được đá, Ramires đá như cc mà mua về, kêu Ance quá bảo thủ.
Cá nhân mình thấy Ance ko hợp để đá đường trường (năm vô địch cũng chỉ hơn đội nhì Mu hiệu số phụ thì phải) và mình cũng ko cho Ance sẽ lại quay về Chels vì trước đây Chels sa thải Ance theo cách chả tốt đẹp gì (sa thải trong đường hầm sân nhà Everton).
Tản mạn chút về chuyện HLV bị kêu là bảo thủ, mình thấy nhiều HLV bị fan kêu bảo thủ đều là những HLV gạo cội (Wenger, Ferguson, Mourinho, Van Gaal... v.v)..... theo mình đây là chính kiến và lòng tự tôn của mỗi HLV. Những HLV ko bị kêu là bảo thủ thì thường là những HLV trẻ hoặc có tư tưởng xoay vòng cầu thủ nhiều (Boas, Roger, Matteo, Benitez) thì theo mình thấy là ko bằng HLV bị kêu là bảo thủ.
 
Mình là mình cũng thích Ancelotti, nhớ trước đây khi về Chels đội hình Chels lúc đó đc đánh giá là khô cằn và khá cao tuổi vậy mà ổng về phát dàn cầu thủ Chels đá ban bật chạy nhảy sút quả nào ăn quả đấy ngon thôi rồi 8-}8-} (xem Chels thời đó sướng lắm), nhớ trước chính Ance còn phải thốt lên "móa, cầu thủ Chels đá như Play Station" cơ mà =))
Có điều điểm trừ của Ance là cực ít xoay vòng cầu thủ, và ko bao giờ sử dụng cầu thủ trẻ. Ở gamevn ko biết thế nào chứ trước ở vnzoom mem Chels chửi Ance nhiều và luôn thắc mắc tại sao Malouda lại được đá, Ramires đá như cc mà mua về, kêu Ance quá bảo thủ.
Cá nhân mình thấy Ance ko hợp để đá đường trường (năm vô địch cũng chỉ hơn đội nhì Mu hiệu số phụ thì phải) và mình cũng ko cho Ance sẽ lại quay về Chels vì trước đây Chels sa thải Ance theo cách chả tốt đẹp gì (sa thải trong đường hầm sân nhà Everton).
Tản mạn chút về chuyện HLV bị kêu là bảo thủ, mình thấy nhiều HLV bị fan kêu bảo thủ đều là những HLV gạo cội (Wenger, Ferguson, Mourinho, Van Gaal... v.v)..... theo mình đây là chính kiến và lòng tự tôn của mỗi HLV. Những HLV ko bị kêu là bảo thủ thì thường là những HLV trẻ hoặc có tư tưởng xoay vòng cầu thủ nhiều (Boas, Roger, Matteo, Benitez) thì theo mình thấy là ko bằng HLV bị kêu là bảo thủ.
@@
Năm vô địch lập kỷ lục 95 điểm của ngoại hạng anh mà bảo hơn thua hệ số phụ gì
 
cả người hâm mộ lẫn BLĐ đều éo kiên nhẫn thì bao giờ CLB mới ổn định? như MU ngày xưa mà đc vài mùa sa thải Ferguson thì giờ ko biết thế nào?
 
nói chung qua rồi cái thời hơi tí là sa thải nếu muốn gây dựng 1 đế chế phải tin tưởng vào HLV 1 tí mà đây cũng đâu phải dạng HLV vớ vẩn hay gì đâu sa thải đi thì mời ai về xog lại vòng luẩn quẩn à
 
@@
Năm vô địch lập kỷ lục 95 điểm của ngoại hạng anh mà bảo hơn thua hệ số phụ gì

Mùa được 95 điểm là mùa đầu của Mou, mùa Ancelotti vô địch hình như chỉ được 88 hay 85 điểm thôi bác.
 
86 điểm. nhầm :D
mùa giải 09-10 đó xem Chel đá lúc nào cũng full công 4-3-3:)) anelka, lampard rồi anh 3 thi nhau ghi bàn, thêm gà son kalou nữa. Chỉ tiếc duy nhất cho ballack đá trận cuối ck fa bị nó đạp què giò vậy là đi tong cái wc
 
mùa đầu của Ance đá khiếp vãi, nhớ sơ sơ đã có 3 trận hiếp 7-8 quả cơ mà, mỗi tội cả mùa thua cũng nhiều tầm 5 trận, mà đợt đấy Chel đang khát C1 , 2 mùa của Ance ra C1 chán quá nên bị sa thải thôi
 
Mùa 1 văng sớm
Mùa 2 giai đoạn đầu đá như bạo dâm. Nửa sau Drogba bị cảm cúm tuột cmn form rồi lại thêm Torres Idol nữa
Năm đấy Ance còn chém gió cứ đá thế này thì vô địch C1 dư sức =))
 
Lần đầu vào Sài Gòn công nhận người ở đây sống phóng khoáng hết mình thật, chơi rất vui. :4cool_beauty:
Duy chỉ có là nhiều bóng quá, với lại con gái ở đây đen và xấu ghê. Tự dưng lại thấy thương mấy ông trong Nam khi lấy vợ chả xinh xắn gì :4cool_confuse:
 
Lần đầu vào Sài Gòn công nhận người ở đây sống phóng khoáng hết mình thật, chơi rất vui. :4cool_beauty:
Duy chỉ có là nhiều bóng quá, với lại con gái ở đây đen và xấu ghê. Tự dưng lại thấy thương mấy ông trong Nam khi lấy vợ chả xinh xắn gì :4cool_confuse:
nó cho mi đi ăn hàng thải thì có í :1cool_look_down:
 
Trong SG dân ng ta sống thoáng hơn nên bóng nhiều lắm , nhiều khi đi qua đám ma mà thấy họ mời mấy " chị " về giúp vui nữa cơ :)) .
- Xét về mặt bằng chung công nhận gái SG ko = ngoài kia, nhưng gái miền tây thì ..8-} , mỗi tội là hầu như toàn làm . . . thôi !!
 
Back
Top