- 26/9/12
- 6,502
- 3,122
Chọn phương án này cũng vẫn là chịu phần thiệt về mình mà cho tụi nó hưởng lợi hoàn toàn. Tiền bán CLB tụi Chính phủ Anh nó thu cướp trắng, rồi bán cho ai tụi nó chắc chắn cũng chả quan tâm. Có khi bán cho mấy thằng tỷ phú móc nối cửa sau đón sẵn rồi, thế nên đợt boss bảo bán chả ai muốn thực sự mua vì toàn đợi bọn chó Chính phủ nó cướp rồi mua lại giá rẻ.Vẫn có đường thoát
đó là từ bỏ khoản tiền thu về từ việc bán CLB, Roman sẽ ko đc 1 xu nào. Đổi lại lệnh phong toả sẽ bị dỡ bỏ.
Cũng tức là CLB sẽ bị quốc hữu hoá, chủ tiếp theo sẽ mua lại của nhà nước…
Nói chung nghĩ thôi mà mệt mỏi thấy stress, bực mình với bọn Tây giả tạo, chó má này. Bọn Mẽo thì dân ngu hồ bách thảo chả hiểu mẹ vấn đề gì, làm như bọn Chính phủ nó cướp được thì tiền đấy sẽ tạo ra hòa bình trong khi không khéo tụi nó đang đầu tư thêm vũ khí, tên lửa chuẩn bị "ban phát dân chủ" tại 1 nước nào đó.
Thôi tối coi như xem trận bóng cuối của Chelsea, mong các cầu thủ vững tinh thần thi đấu một trận đẹp mắt cho người hâm mộ đỡ buồn. Tương lai thì rõ đen tối ảm đạm khi mọi đường để duy trì hoạt động CLB đều bị cắt rồi...
đổi chủ cũng ko sao, vẫn yêu được, nhưng đổi kiểu này thì lượn. Và giao hoan đất trời cụ bọn fan local im như thóc nữa 

, lịch lãm rồi văn minh, đạo lý các thứ vân vân và mây mây. Nhưng mà đụng đến lợi ích thì cũng thành quân ăn cướp cả
.



Có abra mới có chelsea ngày nay